Lạ mắt với ảnh khỏa thân nghệ thuật trên đá

Từ 19 đến 26/10, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM, diễn ra cuộc triển lãm khỏa thân nghệ thuật trên chất liệu đá đen với chủ đề Hồn đá của nghệ sĩ Nhiếp ảnh Thái Phiên.

Video: Lạ mắt với ảnh khỏa thân trên đá.

Triển lãm gồm 102 bức tranh đá độc bản được chế tác và triển lãm nhân Ngày phụ nữ Việt Nam.

Những tác phẩm được giới thiệu đến công chúng lần này là kết quả của hành trình sáng tác không mệt mỏi của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên, trong suốt 30 năm theo đuổi thể loại nhiếp ảnh khỏa thân nghệ thuật.

Người xem sẽ phát hiện đâu đó những tác phẩm từng xuất hiện trong cuốn sách ảnh khỏa thân nghệ thuật đầu tiên của anh mang tên Xuân thì, như Trái cấm, Huyền thoại Venus, Thiên Sứ, Trăng non….

Hay gặp lại những tác phẩm từng góp mặt trong cuốn sách ảnh khỏa thân nghệ thuật thứ hai Miền cổ tích, như Bước thời gian, Phiêu bồng, Sóng đỏ, Cõi thần tiên…

Và đặc biệt, sự ngạc nhiên lẫn thú vị nhất sẽ đến từ những tác phẩm mới, lần đầu tiên được công bố qua cuộc triển lãm “Hồn đá” này, như Tinh khôi, Tự do, Biển gọi, Rừng chiều, Thảo nguyên…

Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên, cuộc triển lãm Hồn đá là một trong những hoạt động thuộc dự án Đưa ảnh khỏa thân nghệ thuật từ phòng ngủ ra phòng khách mà anh đã dành gần nửa đời người để thực hiện, sau khi đã giới thiệu thể loại ảnh khỏa thân bằng các hình thức khác nhau: in lịch, in sách và tổ chức triển lãm ảnh.

Để có được bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật trên đá cho cuộc triển lãm này, các nghệ nhân đã phải tìm kiếm, lựa chọn những viên đá có hình thù vô định hình từ tận các khe suối ở Lâm Đồng, Phú Yên…

Sau đó, họ tùy theo từng thế, dáng đa dạng của đá để thiết kế phù hợp nhất với từng bức ảnh một.

Nét nổi bật của những “bức tranh đá” này là giữ lại được sự thô mộc của chất liệu, đồng thời kết hợp với kỹ thuật phức tạp để thể hiện trọn vẹn những bức ảnh lên bề mặt lồi lõm của đá, có những viên chiều cao đến 0,9m và trọng lượng từ 5-70kg/viên.

Nhờ những bàn tay cần cù, khéo léo và hàng ngàn giờ lao động tỉ mẩn, các nghệ nhân đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật tưởng chừng rất khó kết hợp giữa những đường cong mềm mại, uyển chuyển của cơ thể người phụ nữ với sự cứng rắn và thô ráp của đá.

Từ đó, họ đã cùng nhau thổi hồn vào những viên đá vô tri vô giác. Mỗi tác phẩm của Hồn đá là một tác phẩm thủ công nghệ thuật độc bản, mang trong mình trọn vẹn những tấm lòng, sự yêu thương và nâng niu của người sáng tạo.

Đặc biệt hơn, nhờ hình thức thể hiện trên chất liệu độc đáo này mà ngôn ngữ của nhiếp ảnh nghệ thuật vốn đã được khai thác triệt để, nhằm ca ngợi vẻ đẹp cơ thể thuần khiết được tạo hóa ban cho người phụ nữ; nay lại càng được tôn vinh hơn và vĩnh hằng theo thời gian.

Đây cũng chính là thông điệp mà người nghệ sĩ muốn gửi đến người xem: Hãy lưu giữ vẻ đẹp trường tồn theo thời gian!

Triển lãm gồm 102 bức tranh đá độc bản được chế tác và triển lãm nhân Ngày phụ nữ Việt Nam.

Những tác phẩm được giới thiệu đến công chúng lần này, là kết quả của hành trình sáng tác không mệt mỏi của nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên, trong suốt 30 năm theo đuổi thể loại nhiếp ảnh khỏa thân nghệ thuật.

Người xem sẽ phát hiện đâu đó những tác phẩm từng xuất hiện trong cuốn sách ảnh khỏa thân nghệ thuật đầu tiên của anh mang tên Xuân thì, như Trái cấm, Huyền thoại Venus, Thiên Sứ, Trăng non…, hay gặp lại những tác phẩm từng góp mặt trong cuốn sách ảnh khỏa thân nghệ thuật thứ hai Miền cổ tích, như Bước thời gian, Phiêu bồng, Sóng đỏ, Cõi thần tiên…

Và đặc biệt, sự ngạc nhiên lẫn thú vị nhất sẽ đến từ những tác phẩm mới, lần đầu tiên được công bố qua cuộc triển lãm “Hồn đá” này, như Tinh khôi, Tự do, Biển gọi, Rừng chiều, Thảo nguyên…

Với nghệ sĩ nhiếp ảnh Thái Phiên, cuộc triển lãm Hồn đá là một trong những hoạt động thuộc dự án Đưa ảnh khỏa thân nghệ thuật từ phòng ngủ ra phòng khách, mà anh đã dành gần nửa đời người để thực hiện, sau khi đã giới thiệu thể loại ảnh khỏa thân bằng các hình thức khác nhau: in lịch, in sách và tổ chức triển lãm ảnh.

Để có được bộ ảnh khỏa thân nghệ thuật trên đá cho cuộc triển lãm này, các nghệ nhân đã phải tìm kiếm, lựa chọn những viên đá có hình thù vô định hình từ tận các khe suối ở Lâm Đồng, Phú Yên… Sau đó, họ tùy theo từng thế, dáng đa dạng của đá để thiết kế phù hợp nhất với từng bức ảnh một.

Nét nổi bật của những “bức tranh đá” này là giữ lại được sự thô mộc của chất liệu, đồng thời kết hợp với kỹ thuật phức tạp để thể hiện trọn vẹn những bức ảnh lên bề mặt lồi lõm của đá, có những viên chiều cao đến 0,9m và trọng lượng từ 5-70kg/viên.

Nhờ những bàn tay cần cù, khéo léo và hàng ngàn giờ lao động tỉ mẩn, các nghệ nhân đã cho ra đời nhiều tác phẩm nghệ thuật tưởng chừng rất khó kết hợp giữa những đường cong mềm mại, uyển chuyển của cơ thể người phụ nữ với sự cứng rắn và thô ráp của đá. Từ đó, họ đã cùng nhau thổi hồn vào những viên đá vô tri vô giác.

Mỗi tác phẩm của Hồn đá là một tác phẩm thủ công nghệ thuật độc bản, mang trong mình trọn vẹn những tấm lòng, sự yêu thương và nâng niu của người sáng tạo.

Đặc biệt hơn, nhờ hình thức thể hiện trên chất liệu độc đáo này mà ngôn ngữ của nhiếp ảnh nghệ thuật vốn đã được khai thác triệt để, nhằm ca ngợi vẻ đẹp cơ thể thuần khiết được tạo hóa ban cho người phụ nữ; nay lại càng được tôn vinh hơn và vĩnh hằng theo thời gian.

Đây cũng chính là thông điệp mà người nghệ sĩ muốn gửi đến người xem: Hãy lưu giữ vẻ đẹp trường tồn theo thời gian!

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ngam-anh-khoa-than-nghe-thuat-tren-da-a453362.html