'Lạc bước' vào vườn nho ở ngoại thành Hà Nội cứ ngỡ như đang ở Ninh Thuận

Những ngày này vườn nho hạ đen của gia đình anh Nguyễn Hữu Hùng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đang vào mùa thu hoạch, từng chùm nho lúc lỉu đang chuyển màu đỏ tím đan xen cùng màu xanh của lá khiến ai có mặt nơi đây cứ ngỡ như đang ở Ninh Thuận.

Những ngày này, vườn trồng nho hạ đen của gia đình Nguyễn Hữu Hùng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã bắt đầu thời kỳ thu hoạch. Đến thăm vườn nho hạ đen này, chúng tôi không khỏi bất ngờ trước vườn nho trĩu quả căng tròn, lúc lỉu trên cành. Rất nhiều đoàn khách đến tham quan, trải nghiệm hái nho và mua nho tại vườn.

Có mặt tại vườn nho hạ đen của gia đình anh Hùng, bạn Lương Lệ Xuân (huyện Quốc Oai, Hà Nội) chia sẻ: “Mình không ngờ rằng ở thủ đô Hà Nội lại có một vườn nho cho trái chín đẹp đến vậy, vì trước giờ chỉ biết Ninh Thuận mới là vùng đất nổi tiếng về trồng nho. Tận mắt và tay sờ vào những chùm nho trĩu quả như thế này tôi rất thích, cảm thấy như mình đang "lạc bước" vào đất Ninh Thuận”.

Lưu lại khoảnh khắc...

Đến với nho hạ đen như một cơ duyên, anh Nguyễn Hữu Hùng chia sẻ, từ bé tôi đã thích cây ăn quả, đặc biệt tôi rất thích nho, mơ ước trồng được một giàn nho trong nhà mình.

Và anh đã biến giấc mơ đó thành hiện thực không phải một giàn, mà giờ anh Hùng đã có hàng trăm giàn nho hạ đen. Nhận thấy nho hạ đen là giống cây mới tiềm năng cũng đúng thời điểm Hội khuyến nông huyện Hoài Đức đang tìm mô hình thí điểm, anh Hùng đã mạnh dạn bỏ nghề xây dựng với việc làm và thu nhập ổn định để đầu tư trồng nho hạ đen.

Được tự tay hái nho và chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc tuyệt đẹp trong khu vườn sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ với những ai chưa từng đến xứ sở nho Ninh Thuận.

Với tổng diện tích 5.000 m2 anh Hùng đã cho trồng trên một nghìn gốc nho hạ đen.

Được biết, nho hạ đen là cây dây leo nên tốc độ phát triển rất nhanh. Với khu vườn diện tích lớn như nhà anh thì hôm nay ngắt ngọn, bấm tỉa cuối vườn thì một hai ngày sau đầu vườn cây đã phát triển như cũ, bởi thế anh Hùng luôn tập trung và tỉ mỉ trong các khâu chăm sóc, cắt tỉa.

Từ những ngày đầu tháng 6, anh Hùng bắt đầu mở cửa đón khách đến tham quan trải nghiệm. Hàng trăm luống nho sai trĩu, quả xanh, quả tím đỏ căng bóng, được chăm sóc cẩn thận, thẳng hàng, mang đến cảnh quan thật bắt mắt.

Thời điểm nhiều khách nhất là vào dịp cuối tuần, khách đến rất đông, nhiều bạn trẻ rất thích thú trải nghiệm chụp lại những bức ảnh tại vườn nho. Hiện giá tham quan vườn nhà anh Hùng khá ưu đãi, người lớn giá 20 nghìn đồng còn trẻ em hoàn toàn miễn phí. Khách có thể đến đây tham quan, học tập kinh nghiệm, chụp hình hoặc tự tay cắt những chùm nho mà mình ưng ý để mua về làm quà cho người thân và gia đình.

Dự tính lượng quả nho hạ đen vụ chính từ tháng 6 đến tháng 7 sản lượng khoảng 2 tấn, còn vụ tháng 11 đến tháng 12 khoảng 1,5 tấn. Hiện giá bán nho hạ đen tại vườn là 150 nghìn/kg, gia đình anh Hùng thu nhập khoảng nửa tỷ/năm (chưa trừ các chi phí).

Về kế hoạch và dự định trong thời gian tới anh Hùng cho biết, hiện đã trồng thử nghiệm giống nho xanh (mẫu đơn) của Hàn Quốc trên diện tích 5.000 m2 đã cho quả, dự định khoảng 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch. Đồng thời tăng diện tích vườn nho hạ đen, ươm giống và hướng dẫn bà con phát triển giống nho này, trồng theo hướng an toàn đảm bảo đạt tiêu chuẩn về kích thước quả, độ ngọt, trọng lượng chùm... ngoài việc bán tại vườn có thể phân phối vào các siêu thị tại Hà Nội.

Các bạn nhỏ cũng hào hứng bên những chùm nho trĩu quả, chín mọng.

Tuấn Anh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn//lac-buoc-vao-vuon-nho-o-ngoai-thanh-ha-noi-cu-ngo-nhu-dang-o-ninh-thuan-169220611183216775.htm