Lạc quan như... 'Em không sợ'

Những bức tranh, ảnh, hiện vật tại triển lãm 'Em không sợ - Sức mạnh siêu chiến binh' vừa cùng kể chuyện về ước mơ, nghị lực và đặc biệt là tinh thần lạc quan của các em nhỏ không may mắc bệnh ung thư đã khiến khán giả xúc động mạnh.

Quả bóng của bé Bùi Đức Huy thu hút sự quan tâm của các em học sinh khi đến tham quan triển lãm được mở tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: T.G.

Quả bóng của bé Bùi Đức Huy thu hút sự quan tâm của các em học sinh khi đến tham quan triển lãm được mở tại Bảo tàng Hà Nội. Ảnh: T.G.

Ước mơ không mong manh

“Ước mơ của các em thật mạnh mẽ, rắn rỏi và không bao giờ mong manh. Vì sao ư? Vì chưa khi nào các em thôi ước mơ. Vì các em là những “siêu chiến binh”!” – Hướng ánh mắt về những hiện vật, bức tranh, ảnh, bạn Chu Đức Trung – Trưởng nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện triển lãm “Em không sợ - Sức mạnh siêu chiến binh” đã quả quyết như thế.

Đức Trung đã nói đúng. Ra đi cách đây 10 năm nhưng dường như tinh thần quả cảm chống chọi với căn bệnh ung thư của cậu bé Nguyễn Thành Trung vẫn còn nguyên đó. Bộ sưu tập tem thư, những cuốn sách lịch sử cùng rất nhiều cuốn truyện thần thoại hay dải băng rôn cổ vũ kỳ SEA Games 2003... của Thành Trung đã “thầm nói” với công chúng đến cùng triển lãm những điều đó.

Đấy là 700 ngày Thành Trung chiến đấu với căn bệnh ung thư não, nhưng chưa khi nào em buồn nản. Ở em chỉ có tinh thần lạc quan, kiên cường nhất và tin vào sức mạnh nội tâm có thể chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Vậy nên, sau những ca phẫu thuật chữa trị đau đớn, cậu bé lại đam mê sưu tập tem, đọc truyện thần thoại và nghiên cứu lịch sử thế giới.

Rồi thì, con búp bê xinh xắn của bé Dương Linh Kiều cũng như “nháy mắt” “mách” với mọi người về một cô chủ không chịu đầu hàng trước bệnh ung thư máu. Bức ảnh cô bé 3 tuổi này vòng tay ôm búp bê ngủ ngon lành khiến bao người lặng lẽ lau nước mắt.

Đó là câu nói của Bùi Đức Huy hứa với bố: “Bố cho con mang quả bóng đi nhé. Con hứa sẽ ngoan, sẽ khỏi bệnh để được đi đá bóng”. Chẳng là, cậu bé 4 tuổi Bùi Đức Huy mới được phát hiện bị bệnh ung thư nguyên bào thần kinh hồi tháng 5 năm. Huy vốn say mê trái bóng tròn – những quả bóng nhựa. Khi bố Huy đã mua tặng cho em quả bóng bằng da mới tinh, thì em ngã bệnh...

“Đúng là các “siêu chiến binh” đã khiến tôi không cầm được nước mắt. Nước mắt của sự khâm phục trước tinh thần quả cảm, hồn nhiên, yêu đời của các em” – chị Nguyễn Hồng Dương (Nam Từ Liêm) chia sẻ.

Bức tranh phong cảnh của Hoàng Tuệ Anh được trưng bày tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam cũng hiện diện ở triển lãm “Em không sợ”. Ảnh: T.G.

Có thể lắm chứ!

Nhiều người đã dừng bước để rồi tủm tỉm cười trước chú búp bê làm bằng len mang vóc dáng huấn luyện viên Park Hang-seo. Có người không khỏi tò mò trước chiếc cup có dòng chữ khá lạ kỳ: “AFF Tom” của chương trình Điều ước thứ 7 và các cầu thủ U23 tặng cũng hiện diện ở “Em không sợ”. “Của bé Tom đấy” – một người thạo chuyện nói. Đúng là của Tom – bé Nguyễn Bá Thiện Vinh – một bênh nhân u não ác tính từ lúc mới 33 tháng tuổi.

Năm nay, Vinh lên 5 và đã trải qua nhiều lần xạ trị, đại phẫu, có lúc rơi vào hôn mê sâu gần 1 tháng. Thế nhưng, sau đau đớn, Vinh lại “mê mẩn” với những câu chuyện về các cầu thủ U23 Việt Nam. Và thật may mắn cho Vinh khi năm trước, em được cùng với những người bạn đón các cầu thủ U23 Việt Nam và huấn luyện viên Park Hang-seo tại bệnh viện. Những phần quà đặc biệt ý nghĩa kia đã đến với Vinh như thế.

Lê Thị Hoài Thương bị ung thư buồng trứng cũng được “Em không sợ” kể về ước mơ trở thành họa sĩ của cô bé. Một tấm hình chụp Hoài Thương nở nụ cười trên môi và trên tay em nâng niu bức tranh bé vẽ em gái của mình. Trên tấm hình, Hoài Thương có ghi em ước mau khỏe để dắt em gái đi chơi...

Cũng bởi “Em không sợ” mà cậu bé Triệu Quý Tình – một học sinh giỏi lớp 3 chẳng may bị ung thư hạch ở cổ đã luôn nuôi ước mơ lớn lên trở thành bác sĩ. “Vì khi làm bác sĩ em sẽ có cơ hội chữa bệnh cho nhiều người” – Quý Tình lý giải ước mơ.

Dịp này, “Em không sợ” còn tranh thủ nhắc lại câu chuyện của “hoa hậu huyết học” Hà My. Đấy là dù phải đeo ống truyền nhưng cô bé 4 tuổi này vẫn quyết tâm xin bố mẹ được sải bước catwalk những bộ trang phục của nhà thiết kết Thảo Nguyên.

Với Hà My, ánh đèn sân khấu, những tràng pháo tay của đêm diễn chính là sức mạnh lớn lao để cô bé chiến đấu với căn bệnh ung thư. Chẳng thế mà, nhà thiết kế Thảo Nguyên đã gửi tới Hà My những lời âu yếm: “Mong con sẽ luôn tươi cười, khỏe mạnh và mơ những giấc mơ thật đẹp. Sẽ có phép màu như trong chuyện cổ tích đến với con...”.

“Em không sợ” đã thêm một lần nữa kể những câu chuyện về các bệnh nhi bị ung thư qua những bức ảnh, bức tranh, hiện vật chất chứa biết bao cảm xúc. Và, một thông điệp lớn lao được gửi gắm ở đây, dù ở hoàn cảnh nào các em cũng có quyền mơ ước: Là bác sĩ, là họa sĩ..., có thể chứ!

Triển lãm “Em không sợ” là một trong những hoạt động của dự án cùng tên do nhóm sinh viên lớp Báo In K36A1, Viện Báo chí, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thực hiện trong suốt 2 tháng qua và được Bảo tàng Hà Nội tích cực hỗ trợ để đến với công chúng.

Cùng với triển lãm, dự án đã hoàn thành bộ phim ngắn và đêm nhạc “Cất tiếng hát, át nỗi đau” ở ngay Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội.

“Từ một bài tập thực hành, chúng tôi đã phát triển “Em không sợ” thành dự án. Dù rằng, dự án đã khép lại song trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục những công việc khác liên quan đến đề tài này. Chúng tôi mong rằng, từ đây sẽ lan tỏa những tinh thần “siêu chiến binh” của các bệnh nhi đến cộng đồng để cộng đồng tiếp sức cho các em vươn tới ước mơ...”, Trưởng nhóm Đặng Đức Trung gửi gắm.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/van-hoa/lac-quan-nhu-em-khong-so-4053389-b.html