Lại chuyện khách mời

(CATP) Theo dõi Giải bóng chuyền quốc tế VTV cúp 2009 đang diễn ra tại Đắc Lắc, những ai không rành bộ môn này và chỉ thích xem chân dài, thích những trận thắng cho thỏa máu mê thành tích, ắt sẽ hết sức thích thú.

Không thích sao được khi trong hai ngày đầu tiên của giải, hai đội chủ nhà gồm tuyển VN và CLB VTV Bình Điền Long An đều tìm được những trận thắng tuyệt đối, dễ dàng trước ba trong bốn đội khách có mặt. Mà khách là ai? Cả bốn đều đến từ những quốc gia có trình độ vượt trội bóng chuyền VN. Cụ thể, Quảng Đông đến từ Trung Quốc (quốc gia nằm trong tốp 5 bóng chuyền thế giới), Phuket đến từ Thái Lan (quốc gia xếp hạng 19 trong bảng xếp hạng bóng chuyền nữ thế giới), Technokom Ukraina (quốc gia hạng 40 TG) và tuyển Úc hạng 36 thế giới. Trong khi đó, bóng chuyền VN đang xếp ngoài tốp 70 thế giới. Trong bốn đội khách, chỉ có Quảng Đông là chưa đụng độ với chủ nhà trong hai ngày đầu tiên. Khi số báo này được in thì tuyển VN gặp Quảng Đông, và dự đoán của giới chuyên môn có thể thêm một trận thắng nữa, vì qua trận thua của đội này trước Phuket (đại diện Thái Lan đều thúc thủ trước cả tuyển VN lẫn Bình Điền Long An) đã có thể thấy đại diện đến từ Trung Quốc rất mờ nhạt. Một số HLV, VĐV bóng chuyền đã rỉ tai với người viết rằng: “Chẳng hiểu trình độ của đội Quảng Đông là loại gì bên Trung Quốc, nhưng qua những lần đi tập huấn ở bên ấy, nói thật loại chơi giỏi của phong trào, họ cũng đã ngang cơ ta”! Vì vậy, có thể nói các đội khách lại tiếp tục cử đến những cầu thủ trẻ của họ với mục tiêu mượn giải này làm cơ hội rèn luyện là chính! Câu chuyện khách mời đưa đồ “dỏm” sang dự giải, cách đây hai năm đã từng ầm ĩ ở chính giải này diễn ra ở Cần Thơ. Ngày ấy, chính Phó tổng giám đốc VTV, ông Trần Đăng Tuấn, một người rất mê bóng chuyền và ước mong đóng góp công sức để đưa môn thể thao này cất cánh, đã bày tỏ sự bực dọc về việc mời khách “dỏm” do Liên đoàn bóng chuyền VN đảm nhận. Được biết, dù giải mang tên mình, nhưng VTV chỉ tham gia các việc ngoài chuyên môn. Vì vậy, chuyện liên hệ mời khách, chọn khách là việc của Liên đoàn. Cứ tưởng sau câu chuyện ầm ĩ hai năm trước, chuyện khách mời sẽ được chọn lọc sao cho vừa tầm, ích lợi thật sự cho các cô gái VN nhằm chuẩn bị cho SEA Games. Nào ngờ, mọi chuyện “vũ như cẩn”. Khách vẫn cứ là những đội bóng sang VN để giúp chủ nhà có những trận thắng dễ. Những trận thắng chỉ đủ để làm thỏa mãn ai đó mê mẩn với thành tích, chứ còn gọi là để rèn luyện để hướng đến một mục tiêu cao hơn, xa hơn thì giá trị của giải không thật để lưu tâm! Cứ thế, chuyện khách mời luôn là câu chuyện thử thách các nhà quản lý thể thao VN...

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=32206&mod=detnews&p=