Lại mất mạng vì chơi cờ bằng... dao

(NLĐO)- Công an quận Thanh Xuân - TP Hà Nội cho biết đã bắt giam ông Ngô Đức Chính, 61 tuổi, để điều tra vụ dùng dao để giải quyết mâu thuẫn trong lúc đánh cờ làm bạn cờ 84 tuổi thiệt mạng.

Vụ việc bắt đầu vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 21-11 khi ông Ngô Đức Chính (SN 1950, trú tại tổ 24B, cụm 6, phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân) cùng ông Nguyễn Khắc Cầm (SN 1927, trú tại số nhà 54, ngõ 116 tổ 22, cụm 5, phường Hạ Đình) chơi cờ tường trước cửa nhà số 54 ngõ 116 tổ 22, cụm 5, phường Hạ Đình.

Trong lúc chơi cờ, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn đánh cờ và cãi vã gây ồn ào. Chị Nguyễn Thị Lan (SN 1975, là con gái ông Cầm) đã chửi bới và lăng mạ ông Chính.

Ông Chính bị dẫn giải đi lấy khẩu cung

Bức xúc, ông Chính liền dùng dao nhọn mang theo người (loại dao gíp) đâm vào ngực trái, sườn trái gây thương tích cho chị Lan và đâm xiên ngực trái và ngực phải, ức của ông Cầm.

Sau đó, ông Cầm bị chết trên đường đi cấp cứu tại Quân y viện 103 thuộc Bộ Quốc phòng ở quận Hà Đông-TP Hà Nội.

Đến 18 giờ cùng ngày, ông Chính đã đến Công an phường Hạ Đình đầu thú.

Đây là vụ án mạng thứ hai xảy ra ở Hà Nội mà nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn, va chạm trong lúc chơi cờ tướng.

Trước đó, chiều 24-10, do mâu thuẫn bột phát trong lúc chơi cờ tướng, ông Nguyễn Tường Thuật (SN 1941) đã dùng dao đâm trọng thương ông Lê Tiến Đường (SN 1944). Hai ông Thuật và Đường là hàng xóm tại cùng ở thôn Song Khê, xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai - Hà Nội.

Dù được đưa đi cấp cứu tại Quân y Viện 103 nhưng ông Đường đã tử vong ngày 5-11 vì vết thương quá nặng.

Công an huyện Thanh Oai - Hà Nội đã bắt giữ và lập hồ sơ xử lý ông Thuật về hành vi đâm chết bạn cờ là ông Đường.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20111123121418796p0c1019/lai-mat-mang-vi-choi-co-bang-dao.htm