'Lai-trim' không xấu

Úi trời, sao bữa nay mặt mũi thất thần, lúc xanh lúc đỏ vậy ông?

- Giận! Giận lắm luôn!

- Giận ai?

- Những kẻ đã dí máy điện thoại vào các góc đám tang tang lễ nghệ sĩ Anh Vũ để quay clip, “lai-trim” bình luận phản cảm, gây hỗn loạn không khí tang thương suốt mấy ngày liền.

- Chuyện gì họ cũng có thể lợi dụng để “lai-trim” chứ không riêng gì đám tang nghệ sĩ đâu ông ơi?!

- Vậy mới bực. Hừm, cãi vã, đánh ghen nhảy cầu tự tử, lột đồ khoe thân… chuyện gì cũng “phát sóng trực tiếp”, phơi bày cho thiên hạ biết.

- Nhiều “lai-trim” xuyên tạc, chửi bới, xúc phạm… đối với người khác, để lại hậu quả nặng nề lắm kìa. Mà cũng không có gì khó hiểu. “lai-trim” triệu “viu”, vừa có tiền vừa có tiếng - tất nhiên là tai tiếng, nhiều kẻ đổ xô lao vào bất chấp liêm sĩ, đạo đức.

- Tui ghét “lai-trim” cũng là vì vậy.

- Ông lại quên bài rồi. “lai-trim” tốt hay xấu phụ thuộc vào mục đích của người sử dụng chúng. Ông xem những “lai-trim” xấu xí và dễ ghét làm chi để rồi nghĩ không tốt về một tính năng giúp kéo gần khoảng cách và kết nối mọi người.

- Lóng rày tui chỉ thấy người ta dùng “lai-trim” để phục vụ cho những thú vui quá lố, lệch chuẩn.

- Nói vậy là hổng đúng đâu!

- Không nói vậy thì nói sao?

- “Lai-trim” ngày càng được ứng dụng nhiều trong của cuộc sống, từ hội họp trực tuyến, giám sát an ninh, dạy học từ xa, theo dõi tình hình giao thông, tiến hành các ca phẫu thuật… Hãy gạn đục khơi trong, không thiếu những “lai-trim” hữu ích đâu ông ơi…

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201904/lai-trim-khong-xau-849034/