Làm bạn cùng sách

Đọc sách là một hoạt động lành mạnh, bổ ích. Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, nhiều người vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách và luôn có một quyển sách bên mình.

Em Trần Viết Tỷ và em Huỳnh Ngọc Minh Thư (cùng là học sinh lớp 10V, Trường THPT Chuyên Long An) đều rất yêu thích các tập truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Em Trần Viết Tỷ và em Huỳnh Ngọc Minh Thư (cùng là học sinh lớp 10V, Trường THPT Chuyên Long An) đều rất yêu thích các tập truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư

Cùng đọc sách và chia sẻ điều hay

Có chung niềm đam mê đọc sách, viết văn, em Trần Viết Tỷ và Huỳnh Ngọc Minh Thư (cùng là học sinh lớp 10V, Trường THPT Chuyên Long An) cho biết, các em đã làm quen với sách từ rất sớm, niềm say mê sách được gia đình ủng hộ và vun đắp từ khi còn bé. Điều này không chỉ giúp các em đạt kết quả cao trong môn Ngữ văn mà còn mở rộng vốn từ và kỹ năng viết, giao tiếp ngày càng hoàn thiện hơn, tự tin hơn.

Em Minh Thư cho biết: “Là bạn cùng lớp, chúng em thường kể cho nhau nghe về những quyển sách mình đã đọc và những điều mình tâm đắc nhất sau khi đọc xong một quyển sách hay một câu chuyện nào đó”. Thể loại mà các em hay đọc là những tác phẩm văn học của các nhà văn nổi tiếng như Nam Cao, Nguyễn Huy Thiệp,... và các tác phẩm nổi tiếng của thế giới như Tây du ký, Hồng lâu mộng, Ông già và biển cả,... Đặc biệt, sở thích chung của 2 em là những tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Theo Minh Thư và Viết Tỷ, mỗi truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư là một góc cạnh chất chứa những nỗi niềm riêng, là cuộc sống của những người nông dân chân chất với những khát khao bình dị. “Thông qua các trang sách, chúng em nhận ra giá trị của những quy tắc ứng xử trong cuộc sống, chuẩn mực đạo đức làm người, có cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống, biết yêu thương và chia sẻ khó khăn với người khác, lên án cái xấu, những thói quen, hành vi trái đạo đức. Đồng thời, hình thành lối suy nghĩ tích cực hơn, luôn hướng tới những giá trị tốt đẹp” - em Viết Tỷ bộc bạch.

Truyền đam mê sách cho con

Chị Huỳnh Thị Ngọc Trân thường dành một khoảng thời gian cố định trong ngày để đọc sách

Đam mê đọc sách và truyền cho cậu con trai 10 tuổi sở thích này là thành công của chị Huỳnh Thị Ngọc Trân (phường 1, TP.Tân An). Chị Trân thích đọc sách và từng mua, lưu giữ rất nhiều sách với đa dạng các thể loại. Chị thích nhất là quyển tiểu thuyết Đêm đầu tiên của nhà văn Marc Levy, viết về hành trình rong ruổi khám phá những bí ẩn cũng như hé lộ những điều mới mẻ về nguồn gốc con người.

Sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi của tỉnh Ninh Thuận, từ nhỏ, chị đã được tiếp xúc nhiều với sách do mẹ là giáo viên tiểu học phụ trách thư viện. Nhờ đó, mỗi lúc rảnh rỗi, chị thường vào thư viện của trường để đọc sách, tình yêu với sách từ đó cũng lớn dần. Điều thú vị hơn nữa là món quà đầu tiên chồng chị tặng chị cũng là một quyển sách. Được biết, vợ chồng chị có cùng sở thích, thường dành thời gian đọc sách hoặc kể cho nhau nghe về những điều mình tâm đắc sau khi đọc một quyển sách nào đó. Cũng từ niềm đam mê này mà vợ chồng chị hiểu nhau hơn, dễ dàng chia sẻ với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống.

“Để cậu con trai 10 tuổi cũng yêu đọc sách như mình, tôi đã có nhiều cách để truyền cảm hứng cho con. Bên cạnh việc làm gương chăm chỉ đọc sách, tôi còn khuyến khích, động viên, rèn cho con thói quen đọc sách” - chị Ngọc Trân chia sẻ.

Đi bất cứ đâu, chị Huỳnh Thị Ngọc Trân cũng mang theo một quyển sách để đọc cùng con trai

Chị thường chủ động mua sách cho con, ban đầu là những quyển sách có phông chữ to, nhiều hình ảnh đến những quyển sách có phông chữ nhỏ, ít hình ảnh hơn. Đồng thời, chị cũng dạy con lên kế hoạch để đọc sách, từ đầu là một vài trang, sau tăng dần.

Những cuốn sách, truyện hay đã được chuyển thể thành phim được chị hướng dẫn con đọc và cùng xem. Cứ như vậy, chị truyền cảm hứng, đam mê cho con trai. Đến nay, cậu bé trở thành “bạn đồng hành” của chị, cùng chị trải qua những giây phút thú vị bên trang sách. “Bây giờ có quá nhiều thứ hấp dẫn như tivi, điện thoại, trò chơi trực tuyến,... chi phối, làm cho trẻ em ngày càng xa rời sách, không còn yêu thích đọc sách. Chính vì vậy, để con đam mê tìm hiểu kiến thức qua những cuốn sách, tôi đã mất nhiều thời gian, kiên trì rèn cho con. Với những cách làm của mình, hy vọng không chỉ bé nhà tôi mà nhiều trẻ khác sẽ được truyền cảm hứng, lan tỏa thói quen đọc sách, giúp bổ sung thêm nguồn tri thức, xây dựng lối sống đẹp, biết quan sát, chia sẻ và yêu thương nhiều hơn” - chị Ngọc Trân chia sẻ thêm.

Mỗi quyển sách là một trải nghiệm

Đọc sách giúp chị Võ Thị Trường Thịnh có thêm nhiều trải nghiệm, kiến thức bổ ích

Chị Võ Thị Trường Thịnh (xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh) đam mê đọc sách từ nhỏ, đến giờ, chị không nhớ là mình đã đọc bao nhiêu cuốn sách. Chia sẻ về cơ duyên làm bạn với sách, chị Trường Thịnh cho biết: “Khi đang học tiểu học thì tôi phát hiện trong nhà có một cái rương cũ mà ông nội để lại cho cha tôi, trong đấy có rất nhiều sách cũ và vì tò mò, tôi đã mở ra đọc. Quyển sách đầu tiên mà tôi đọc là Bảng phong thần, sách khá cũ và mất nhiều chương, tôi đã đọc và bị cuốn hút bởi nó. Qua từng trang sách, hình ảnh của những nhân vật dần hiện ra trong đầu, lúc đó, tôi thấy những quyển sách thật thú vị và tuyệt vời làm sao!”.

Chị Trường Thịnh là kỹ sư nông nghiệp, hiện kinh doanh vật tư nông nghiệp tại huyện Tân Thạnh. Tuy công việc vất vả, có phần khô khan nhưng chị vẫn giữ cho mình thói quen đọc sách. Chị thường đọc các thể loại như sách chuyên ngành nông nghiệp, văn học, kinh doanh, tiểu thuyết và truyện tranh. Với chị, mỗi quyển sách là một trải nghiệm, mang lại kiến thức, vốn sống.

“Đọc sách làm mình hiểu căn bản, rõ ràng những kiến thức cần thiết để nuôi dạy con, phát triển bản thân và giải đáp những thắc mắc trong kinh doanh hoặc tìm kiếm những giải pháp mà người thành công truyền đạt qua sách. Bên cạnh đó, đọc sách giúp mình nâng cao kỹ năng trong giao tiếp, truyền đạt, chia sẻ hay đàm phán trong kinh doanh” - chị Trường Thịnh cho biết thêm.

Những trang sách không chỉ mang lại tri thức quý giá mà còn giống như những người bạn tốt, giúp người đọc giải quyết được nhiều vấn đề trong cuộc sống và có được những bài học quý báu./.

Bùi Tùng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/lam-ban-cung-sach-a154201.html