'Làm bạn gái tớ nhé' và câu chuyện về lời mời

Khi các anh đưa ra lời mời, là lúc các anh phải chấp nhận rằng trên bờ vai các anh là 1 gánh nặng.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. Các truyện ngắn sẽ được lựa chọn và đăng tải hàng ngày trên mục Cuộc thi truyện ngắn của Tiin.vn. Tất cả các tác phẩm đều có thể tranh giải tuần và giải thưởng chung cuộc không phụ thuộc vào thời gian đăng tải.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) đã được công bố vào 20h thứ 2 (19/6). Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 2 (19/6 - 25/6) sẽ được công bố vào 20h (26/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Tôi đã từng được nhận lời mời trên. Và tôi vô cùng hạnh phúc với lời mời ấy. Thay vì phải suy nghĩ như bao người. Thì tôi đồng ý ngay vì đơn giản, tôi cũng rất thích anh. Thích vô cùng.

Lời mời ấy cách đây hơn 3 năm. Và giờ tôi nhận được 1 lời đề nghị khác.

'Chúng mình dừng lại ở đây nhé'

Chấp nhận đi cùng 1 người với bao niềm mong chờ, hi vọng. Và rồi cũng phải chấp nhận lời đề nghị với những đau lòng chua xót không đếm nổi thành lời.

Đêm xuống là khoảng thời gian hồi tưởng kí ức. Những kỉ niệm, buồn vui của hai đứa dường như chưa bao giờ rời khỏi tâm trí sau lời đề nghị.

Cứ điên cuồng nắm giữ những kỉ niệm mà thật ra đó là những thứ ăn mòn tâm trí nhất.

Cứ ùa về, để rồi lại ngồi đây viết những dòng buồn không ra buồn mà đau cũng chả ra đau. Vì nó chua xót hơn tất cả những từ tôi có thể diễn tả.

Ảnh minh họa.Internet

Hỡi những người đàn ông. Khi các anh đưa ra lời mời. Là lúc các anh phải chấp nhận rằng trên bờ vai các anh là 1 gánh nặng. Nhưng cũng là quang gánh cân bằng cho đôi vai mỏi mệt, cùng anh vượt qua những khó khăn cuộc đời.

Và khi các anh buông ra các lời đề nghị. Làm ơn hãy nghĩ đến lời mời các anh đã trao. Nó không đơn giản chỉ là 1 lời mời. Nó là sự quyết định.

Em yêu anh, đến giây phút trải qua lời mời và lời đề nghị em vẫn nắm rất rõ.

Rằng em đã từng vui sướng hạnh phúc như thế nào khi nhận được lời mời. Và em đã ra sao khi buộc lòng phải chấp nhận lời đề nghị kia, buộc lòng phải biết rằng anh không còn là của em nữa.

Em đã từng nghĩ mình là một người con gái mạnh mẽ, nhưng nỗi đau cứ mãi cào xé khiến em mãi không thể vượt qua. Nhưng cũng cám ơn anh vì đã bên cạnh em, che chở, bảo vệ em.

Mưa xuống làm ướt đôi mắt em và nắng lên sẽ làm khô tất cả.

Viết cho em - những ngày mưa tháng 6…

Tác giả: Nguyễn Thùy Dung

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Theo Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/cuoc-thi-truyen-ngan/lam-ban-gai-to-nhe%c2%a0va-cau-chuyen-ve-loi-moi.html