Làm bẩn quần áo, bé gái 3 tuổi nhập viện vì những đòn trời giáng của mẹ kế

Một bé gái 3 tuổi ở Cixi, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã phải nhập viện trong tình trạng bị thương nặng sau khi bị người mẹ kế đánh đập vì đã làm bẩn quần áo của cô.

Cảnh sát khu vực cho biết, mẹ kế của cô bé là Xia đã đánh con gái của chồng đến mức rơi vào tình trạng hôn mê khi họ đang ở trong một căn hộ thuê lại. Các phương tiện truyền thông Trung Quốc đưa tin rằng, nguyên nhân xảy ra sự việc này là bởi cô bé đã làm vấy bẩn quần áo của người mẹ kế.

Khi người cha phát hiện ra sự việc đã đưa con tới bệnh viện địa phương nhưng lại trình bày với các nhân viên y tế rằng, lý do khiến con gái anh bất tỉnh là vì bé bị chết đuối ở nhà.

Tuy nhiên khi các y bác sĩ kiểm tra, họ phát hiện ngoài phần đầu bị ướt, cơ thể cô bé rất khô ráo. Không những thế, họ còn tìm thấy nhiều vết trầy xước trên khắp cơ thể của bé. Do vậy, các bác sĩ đã nghi ngờ rằng, có thể người cha hoặc mẹ kế đã nhúng đầu cô bé xuống nước để làm giả vụ việc.

Bé gái bị mẹ kế đánh đập. Ảnh: CEN

Tình trạng của cô bé rất nặng khi hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng, bị gãy xương sọ gây chảy máu ồ ạt và tích tụ chất lỏng xung quanh não. Bé gái đã được chuyển đến bệnh viện tuyến trên và hiện vẫn đang được điều trị chuyên khoa tại Hàng Châu. Trong khi đó, người mẹ kế đã bị cảnh sát giam giữ để điều tra chi tiết về sự việc.

Câu chuyện mẹ kế và con chồng chưa bao giờ khiến dư luận thôi phẫn nộ. Ảnh: CEN

Trước đó, một vụ việc khác liên quan tới mẹ kế đánh đập con chồng cũng khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ. Cô bé tội nghiệp được người nhà chuyển tới khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhân dân số một, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Trên gương mặt non nớt của bé chằng chịt những vết lằn đỏ. Người cha càng xót thương con nhỏ khi trông thấy toàn bộ phần lưng và hai cánh tay của Tiểu Quyên cũng bầm dập với những vết thương. Điều gây bức xúc là kẻ hành hạ Tiểu Quyên tới mức “dở sống, dở chết” chính là người mẹ kế tên Đặng.

Sau thời gian dài sống cùng bà nội 80 tuổi tại quê, Tiểu Quyên được cha đón về ở chung. Do bận bịu công việc, người cha tên Lam thường để con gái cho vợ kế chăm sóc. Một hôm, sau khi trở về nhà, anh tìm mỏi mắt vẫn không thấy Tiểu Quyên. Gặng hỏi mãi, ả Đặng mới chịu khai: “Con bé đang trong nhà vệ sinh. Nó nghịch ngợm quá nên phải đánh phạt”.

Người cha đau khổ chia sẻ: “Sau khi tái hôn, tôi mới vỡ lẽ Đặng bị trầm cảm. Cô ta hành hạ con tôi ra nông nỗi này thật là bất lương. Tôi sẽ ly hôn với ả và một mình nuôi dưỡng Tiểu Quyên khôn lớn”.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/lam-ban-quan-ao-be-gai-3-tuoi-nhap-vien-vi-nhung-don-troi-giang-cua-me-ke-24213-4.html