'Lâm Đại Ngọc' Trần Húc Hiểu: Phận bạc nhưng có chân tình

Nói về cuộc đời mình, cô từng chia sẻ: 'Tôi cảm thấy tôi và Lâm Đại Ngọc rất giống nhau'.

Về chuyện tình duyên, người chồng đầu tiên của cô là diễn viên Tất Ngạn Quân, hai người đăng ký kết hôn khi Hồng lâu mộng vừa hoàn thành những chia tay không lâu sau đó.

Và quả thật như vậy, vai diễn quá thành công nhưng ngọc nữ làng điện ảnh Trung Quốc mãi là bóng hồng chỉ dám nhìn mà không dám chạm vì có thể tan vỡ.

Cuộc hôn nhân thứ hai của cô là Hách Đồng, hai vợ chồng chung tay phát triển sự nghiệp kinh doanh và cô cũng trở thành một doanh nhân thành đạt. Tuy nhiên, sau đó cô mắc bạo bệnh nhưng không muốn phẫu thuật mặc gia đình năn nỉ.

Nói về cuộc đời mình, cô từng chia sẻ: "Tôi cảm thấy tôi và Lâm Đại Ngọc rất giống nhau”.

Cô sau đó tới chùa Bạch Quốc Hưng Long ở Trường Xuân (tỉnh Cát Lâm) tu hành. Những ngày tháng cuối cùng, cô sống trong đau đớn vì bệnh tật. Nữ diễn viên qua đời vào tháng 5/2007. Chồng cô sau khi vợ mất cũng xuất gia theo vợ.

Trần Hiểu Húc gặp đạo diễn Vương Phù Lâm lần đầu năm 1984 và ngay lập tức được vị đạo diễn này hết lời ca tụng mang vẻ đẹp của nhân vật Lâm Đại Ngọc ngoài đời thực. Tuy nhiên, hành trình để có được vai diễn này của cô cũng đầy gian khó khi có vô số người muốn đóng vai này.

Đảm nhận vai Lâm Đại Ngọc quá thành công, Trần Hiểu Húc được coi là hình mẫu kinh điển của nhân vật này. Thế nhưng, hồng nhan thường bạc mệnh.

Chuyển thể một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc, Hồng Lâu Mộng là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh nước này. Bộ phim cũng đưa tên tuổi hàng loạt diễn viên thành sao hạng A nhưng "Lâm Đại Ngọc" Trần Hiểu Húc thì không được như vậy.

Trần Húc Hiểu có tuổi thơ không được như nhiều người khác, cô từng bị mọi người ghẻ lạnh và chính điều này cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống sau này của cô.

Hàng ngày ngoài giờ học, Trần Hiểu Húc học ballet, say mê đọc tác phẩm văn học nổi tiếng, cô cũng thường thả hồn làm thơ. Năm 14 tuổi, Hiểu Húc sáng tác bài Tôi là một bông tơ liễu, qua đó phần nào cho thấy tâm hồn, tình cảm của cô gái.

Nữ diễn viên sinh năm 1965 trong một gia đình làm nghệ thuật ở Liêu Ninh, bố cô là đạo diễn Kinh kịch Trần Cường, mẹ là giáo viên múa. Bố mẹ đặt tên cô là Hiểu Húc (nghĩa là ánh nắng buổi sớm mai). Vì hoàn cảnh gia đình, cô sống khép mình và e sợ mọi thứ.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/nguoi-dep/lam-dai-ngoc-tran-huc-hieu-phan-bac-nhung-co-chan-tinh-3364236/