Làm kinh tế giỏi, nghĩa tình với đồng đội

Sau mấy lần hẹn, tôi mới gặp được cựu chiến binh (CCB) Lê Văn Phú (ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh). Ông hiện điều hành Công ty TNHH Giao nhận vận tải Phú Mơ.

Công việc cuốn ông vào guồng quay bận rộn, thế nhưng, mỗi khi nhắc lại những năm tháng tham gia Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc, ông thường tĩnh lặng, trầm ngâm. Năm 1980, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, chàng thanh niên Lê Văn Phú lên đường nhập ngũ, được biên chế vào Sư đoàn 328, Đặc khu Quảng Ninh. Đến năm 1984, anh về trong đội hình Đại đội 7, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 983, Sư đoàn 314 tăng cường cho Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên, trên cương vị tiểu đội trưởng bộ binh.

Cựu chiến binh Lê Văn Phú (thứ hai, từ trái sang) trong ngày gặp lại các đồng đội năm xưa.

Ông Phú bùi ngùi: “Thời đó, đời sống của cán bộ, chiến sĩ rất khó khăn, thiếu thốn. Đơn vị tôi nhiều đồng chí hy sinh, nhưng ý chí, tinh thần của anh em không hề nao núng, quyết giữ vững trận địa, bảo vệ vững chắc biên cương. Điều quý giá nhất đối với chúng tôi là tình cảm đồng chí, đồng đội, luôn sát cánh bên nhau. Tôi may mắn trở về lành lặn sau cuộc chiến đấu, nhưng nhiều đồng đội đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường, hoặc mãi không trở về”.

Năm 1985, chiến sĩ Lê Văn Phú xuất ngũ trở về quê hương ở huyện Yên Khánh (Ninh Bình), rồi xây dựng gia đình. Đời sống kinh tế ở vùng quê nghèo nhiều khó khăn, sau nhiều đêm suy nghĩ và được người quen khích lệ, ông quyết định vào TP Hồ Chí Minh lập nghiệp từ năm 1989. Cuối năm 2008, gia đình ông thành lập Công ty TNHH Giao nhận vận tải Phú Mơ. Từ đó, ông bắt đầu nhận con em các CCB, đồng đội có hoàn cảnh khó khăn vào làm việc. Hiện công ty của ông có gần 100 đầu ô tô tải, vận chuyển hàng hóa đi khắp cả nước, tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động.

Dù thành công trên mặt trận kinh tế, nhưng ông Phú chỉ khiêm tốn: “Thành công của tôi chính là nhờ ý chí, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện trong thời gian quân ngũ. Những phẩm chất ấy giúp tôi luôn vững vàng trước mọi thử thách, vượt khó vươn lên làm giàu cho gia đình và xã hội. Đó cũng là cách tôi sống xứng đáng với sự hy sinh của nhiều đồng đội đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc”.

Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã lùi xa 40 năm, nhưng nghĩa tình đồng đội trong những năm tháng chiến đấu luôn thôi thúc ông Phú tham gia nhiều việc làm cụ thể để kết nối, giúp đỡ đồng đội và tri ân những người đã hy sinh. Trên cương vị Phó trưởng ban liên lạc CCB Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên tại TP Hồ Chí Minh, ông cùng Ban liên lạc đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Thăm hỏi gia đình người có công, CCB Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên có hoàn cảnh khó khăn, vận động kinh phí xây tặng nhà bán trú giúp học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Minh Tân (xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang), tặng nhiều phần quà thiết thực.

CCB Lê Văn Phú còn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua ở địa phương. Nhiều năm liền, gia đình ông được biểu dương, khen thưởng các cấp, là gia đình văn hóa tiêu biểu. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó trưởng ban liên lạc CCB Mặt trận Vị Xuyên-Hà Tuyên toàn quốc, kiêm Trưởng ban liên lạc phía Nam, nhận xét: “Đồng chí Phú có lối sống giản dị, nhiệt tình trong công tác xã hội, nhất là với đồng chí, đồng đội có hoàn cảnh còn khó khăn. Đây cũng là tấm gương vượt khó vươn lên, để nhiều người học tập”.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/lam-kinh-te-gioi-nghia-tinh-voi-dong-doi-566594