'Làm mồi' cho... trộm!

Người dân vẫn vô tư để xe nơi vắng vẻ, không người trông coi rồi xuống tắm biển.

- Ai vậy Hai Đà Thành?

- Một số người dân, du khách khi đến các bãi biển ở Đà Nẵng chứ ai.

- Họ "tự hiến" cái gì?

- Thì đó, hiện nay thành phần trộm cắp khá đa dạng và hoạt động của các đối tượng cũng không theo quy luật nhất định mà cứ thấy người dân sơ hở, mất cảnh giác trong việc quản lý tài sản là ra tay chôm rồi chuồn. Thế nhưng, hiện tại khi đi tắm biển, không ít người dân, du khách vẫn cứ mang theo túi xách, quần áo (bên trong có tiền và điện thoại) và vô tư để trên bãi cát rồi xuống biển tắm, không để ý đến tài sản của mình. Bên cạnh đó, không ít người còn để túi xách, điện thoại trong cốp xe nhưng lại hồn nhiên để xe nơi vỉa hè, chỗ vắng vẻ không người trông coi; thậm chí, có trường hợp để xe trên đường mà quên rút chìa khóa, tạo điều kiện cho tội phạm trộm cắp khoắng tài sản.

- Theo NXD biết, thời gian qua, lực lượng CATP Đà Nẵng và CA các quận tăng cường triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát công khai và hóa trang mật phục tại các bãi tắm trên địa bàn để triệt xóa nhiều đối tượng, nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác và nắm rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp.

- Dù lực lượng CATP Đà Nẵng đã hết sức nỗ lực với nạn trộm cắp nhưng một bộ phận người dân, du khách đi tắm biển vẫn chưa có ý thức trong việc bảo vệ tài sản của mình nên tình trạng mất trộm tại các bãi biển vẫn còn diễn ra thường xuyên.

- NXD thiết nghĩ, để hạn chế việc tài sản bị mất và góp phần cũng lực lượng chức năng làm cho thành phố luôn được yên bình, môi trường du lịch biển an toàn, mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác với loại tội phạm và chú tâm hơn nữa đến cách quản lý, bảo vệ tài sản khi đi tắm biển. Đồng thời, khi đến các bãi tắm, người dân cần gửi xe vào bãi giữ xe có người trông coi, không nên để xe ở vỉa hè hoặc khu vực không có người trông coi.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_227388_-lam-moi-cho-trom-.aspx