Làm ngầm tràn phá thế 'ốc đảo' sau phản ánh của Báo Giao thông

Sau phản ánh của Báo Giao thông về cuộc sống như 'ốc đảo' ở một điểm dân cư tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), chính quyền địa phương đã nhanh chóng vào cuộc huy động xã hội hóa làm ngầm tràn trên 700 triệu đồng.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Trần Quang Lợi, Chủ tịch UBND phường Mông Dương, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết: Sau khi Báo Giao thông phản ánh về cuộc sống bất an như "ốc đảo" của điểm dân cư Khe Lấp (tổ 6, khu 10), chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động nguồn xã hội hóa được hơn 700 triệu để làm ngầm tràn vào khu vực này.

Tuyến ngầm tràn vào điểm dân cư Khe Lấp, phường Mông Dương, TP Cẩm Phả trị giá trên 700 triệu đồng vừa được đưa vào sử dụng sau phản ánh của Báo Giao thông.

"Sở dĩ để xảy ra tình trạng này là nguồn ngân sách không bố trí được. Nhưng nay nhờ các doanh nghiệp ủng hộ, bà con đã có được chiếc ngầm tràn đi lại thuận lợi", ông Lợi nói.

Quả đúng vậy, khi gặp bà con điểm dân cư Khe Lấp ở khu 10, phường Mông Dương, PV Báo Giao thông thấy được niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt của họ khi bon bon trên xe máy qua ngầm tràn trên suối Đồng Mỏ.

Anh Bàn Sinh Tình, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 10, nhà ở bên kia suối Đồng Mỏ phấn khởi khoe: "Bao năm nay, bà con phải sống trong cảnh bị mưa lũ chia cắt mà không sao được. Giờ ngầm tràn đã được làm, bà con vui lắm. Hiện bà con đang trồng hoa trên tuyến đường vào ngầm tràn để tạo cảnh quan…".

Còn chị Bàn Thị Sinh, nhà cách suối Đồng Mỏ chừng vài trăm mét thì cho biết: Bà con vui lắm. Giờ có ngầm tràn, trẻ nhỏ đi học không lo muộn tiết, người ốm đau vào mùa mưa, lũ không còn đáng ngại nữa…

"Có ngầm, có đường, nông sản cũng được giá hơn trước nhiều. Bà con rất cảm ơn chính quyền đã thấu hiểu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các hộ dân nơi đây…", chị Sinh bộc bạch.

Tuyến đường dẫn lên ngầm tràn cũng được đổ bê tông chắc chắn.

Trước đó, ngày 23/10/2023, Báo Giao thông có bài Bất an cuộc sống "ốc đảo" ở một điểm dân cư tại thành phố mỏ.

Nội dung bài báo phản ánh hơn chục hộ dân người dân tộc Dao ở Khe Lấp thuộc khu 10, phường Mông Dương TP Cẩm Phả bấy lâu nay sống trong cảnh bị mưa lũ chia cắt.

Hậu quả là nhiều học sinh không đến được trường, người ốm đau khó đi viện khi mưa lũ về. Đặc biệt do bị chia cắt, tuyến đường vào điểm dân cư cũng không được cải tạo, khiến nông - lâm sản ở khu vực này khó tiêu thụ, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân…

Điểm dân cư Khe Lấp thành "ốc đảo" vào mùa mưa, lũ.

Anh Bàn Sinh Tình, Bí thư Chi bộ, Trưởng khu 10 cho biết: Ngay sau khi bài báo đăng tải, chính quyền địa phương đã kiểm tra và tiến hành huy động xã hội hóa. Chỉ trong một thời gian ngắn, địa phương đã xin được 300m3 đá hộc, 25 tấn xi măng, 50m3 bê tông cùng nhiều vật tư khác. Sau gần một tháng thi công, ngầm tràn dài 36m, mặt rộng 3m với 3 chiếc cống bản đã hoàn thành. Tổng kinh phí khoảng trên 700 triệu đồng gồm cả nhân công…

"Ngày ngầm tràn hoàn thành, người lớn, trẻ nhỏ trong điểm dân cư kéo ra đứng kín mặt tràn. Ai cũng hân hoan, hớn hở. Có lẽ Tết này, Khe Lấp vui nhất từ trước đến nay", anh Tình nhận định.

Chính quyền phường Mông Dương sửa chữa và bàn giao nhà cho cụ Bàn Sinh Vượng sau phản ánh của Báo Giao thông.

Cũng liên quan đến bài báo, hơn hai tháng trước, chính quyền địa phương đã tổ chức khánh thành nhà cho hộ cụ Bàn Sinh Vượng, hơn 80 tuổi. Đây là hộ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số của phường Mông Dương.

Tuy nhiên, gia đình cụ Tình phải sống trong căn nhà dột nát, nguy hiểm từ lâu, nhưng chưa được hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

Ngay sau khi Báo Giao thông phản ánh, chính quyền đã hỗ trợ 40 triệu đồng cùng với các nguồn lực khác huy động được đã sửa lại căn nhà cho cụ Vượng trị giá hơn 80 triệu đồng.

Ngày khánh thành, nhiều tổ chức, cá nhân còn ủng hộ cho cụ Vượng tiền và nhiều đồ dùng sinh hoạt trị giá hàng triệu đồng.

Quang Minh

Nguồn ATGT: https://atgt.baogiaothong.vn/lam-ngam-tran-pha-the-oc-dao-sau-phan-anh-cua-bao-giao-thong-192240105092805571.htm