Làm ơn mắc oán, cô gái trẻ cứu giúp người gặp nạn nhưng lại bị đánh bầm dập

Thấy hai thanh niên bị thương, N quyết định cứu giúp dù chẳng quen biết gì. Ấy vậy mà lòng tốt của cô lại bị bóp méo và bị đánh tới rách miệng, lệch sống mũi.

Chuyện lạ có thật này xảy ra tại Đồng Nai. Khoảng 1h đêm ngày 22/11, trên đường đi làm về qua ngã ba Thái Lan, Biên Hòa, Đồng Nai, N bắt gặp một nhóm thanh niên bên vỉa hè. 2 trong 4 người bị thương khá nặng, nên cô gái trẻ không ngần ngại lại gần giúp đỡ. Trong suy nghĩ đơn giản của cô, 'thấy người ta bị chảy nhiều máu, nếu không cầm máu sẽ rất nguy hiểm' nên N lập tức kiếm đồ băng bó cầm máu cho anh ta.

N cũng có ý định giúp người còn lại băng bó vết thương ở đầu gối, nhưng lại bị mắng chửi té tát không rõ nguyên nhân. Tuy nhiên, cô gái tốt bụng lại cảm thông cho người đó và vẫn cố gắng băng bó cho anh ta.

Thậm chí, khi nhóm 4 người sau khi được sơ cứu liền bắt taxi tới Bệnh viện Đa khoa Long Thành, N thậm chí còn đi xe máy theo họ, còn sợ họ không có tiền mà đưa tiền và sợi dây chuyền của mình cho họ mượn.

Vậy mà chẳng hiểu sao lòng tốt của cô gái trẻ lại bị bóp méo đến dị dạng. Một người đàn ông không bị thương trong nhóm đó đột nhiên giật sợi dây của N vứt xuống đất và đánh cô. Vừa bực tức lại hoảng sợ, N vội bỏ chạy nhưng vẫn bị anh ta đánh đấm liên hồi.

Sau khi trở về, N có đi khám vết thương và được kết luận đã bị lệch sống mũi. Bên cạnh đó, mắt cô cũng bị đánh sưng tím và môi rách, không thể ăn được gì, chỉ có thể uống sữa.

Mặc dù người phụ nữ trong nhóm đó đã gọi điện xin lỗi và hứa sẽ bồi thường, xong N vẫn bức xúc vì cứu người lại bị hiểu lầm và bị đánh đập nên đã trình báo lên Công an. Cán bộ Công an thị trấn Long Thành đã xác nhận sự việc và cho biết cơ quan chức năng đã lập hồ sơ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Đông Phương Baodatviet.vn

Nguồn Tiin: http://tiin.vn/chuyen-muc/song/lam-on-mac-oan-co-gai-tre-cuu-giup-nguoi-gap-nan-nhung-lai-bi-danh-bam-dap.html