Làm rò rỉ thông tin vụ Sulli tự tử, 2 cảnh sát bị cách chức

Nhà chức trách tỉnh Gyeonggi đã xử lý nghiêm hai cảnh sát đã chụp lén và phát tán văn kiện thông tin vụ Sulli tự tử.

Liên quan đến vụ Sulli tự tử và những thông tin xung quanh, mới đây, Sở cứu hỏa và phòng chống thiên tai Gyeonggi đã quyết định cách chức hai cảnh sát đã chụp lén và phát tán văn kiện thông tin vụ Sulli tự tử.

Trước đó một ngày, trang SBS News đưa tin đơn vị cảnh sát thuộc tỉnh Gyeonggi đã mở buổi họp báo để xin lỗi công chúng vì làm rò rỉ thông tin, văn kiện nữ ca sĩ Sulli tự sát trên mạng xã hội.

Theo văn bản rò rỉ trên mạng, Sulli được tìm thấy trong trạng thái tắt thở do treo cổ trên đèn chùm tầng 2 của căn nhà.

Ngay sau khi nhận được cuộc gọi báo vào lúc 15h20, lực lượng chức đăng đã nhanh chóng điều 3 xe cứu thương đến hiện trường vào lúc 15h29.

Thi thể Sulli được đưa ra khỏi nhà riêng.

Thi thể Sulli được đưa ra khỏi nhà riêng.

Thi thể của Sulli được lực lượng chức năng tìm thấy vào lúc 15h32 với trạng thái cứng đờ. Cơ quan chức năng xác nhận cô đã tử vong được một thời gian khá dài.

Báo cáo này cũng nhanh chóng bị rò rỉ và lan truyền trên mạng xã hội khiến công chúng Hàn Quốc xôn xao.

Văn kiện vụ việc tự sát của Sulli bị rò rỉ trên mạng xã hội Hàn Quốc khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.

Trong buổi họp báo, ông Kim Yo Ahn - đại diện cảnh sát tỉnh Gyeonggi đã cúi gập đầu xin lỗi trước truyền thông với mọi người và nhận lỗi: "Chúng tôi chân thành xin lỗi công chúng vì đã làm lộ văn bản ghi chép lại quá trình làm việc của đội cấp cứu khẩn cấp 119".

Đại diện sở cảnh sát Gyeonggi cúi đầu xin lỗi truyền thông.

Ngoài ra, vị đại diện này cũng thừa nhận tài liệu ghi chép lại quá trình cấp cứu cho Sulli bị rò rỉ bởi một nhân viên nội bộ và sau đó được lan truyền trên mạng xã hội. "Tôi cảm thấy rất xấu hổ và bực bội khi thấy các thông tin bị rò rỉ ra ngoài từ bên trong nội bộ”, ông Kim Yo Ahn nhấn mạnh.

Theo Sở cứu hỏa và phòng chống thiên tai Gyeonggi, một cảnh sát cứu hỏa của thành phố thành phố Seongnam đã chụp lén tài liệu nội bộ, bao gồm thông tin cụ thể về ngày và nơi Sulli qua đời, rồi gửi cho một nhóm chat.

Sau đó, một nhân viên cứu hỏa khác đã phát tán những ảnh chụp này lên mạng xã hội.

Điều này dẫn đến việc báo chí, truyền thông sớm có mặt bên ngoài nhà riêng của nữ thần tượng sinh năm 1994.

Nụ cười cuối cùng của Sulli không phải trên tấm poster hay tạp chí mà là trên tang trường của mình! Tạm biệt em, cô gái chịu nhiều tổn thương!

Trong vài ngày qua, showbiz Hàn Quốc nhuốm màu tang tóc khi SM Entertainment chính thức xác nhận Sulli qua đời: "Chúng tôi rất xin lỗi phải thông báo tin buồn này đến mọi người. Sulli đã rời bỏ chúng tôi. Xin vui lòng không lan truyền những suy đoán hoặc tin đồn liên quan đến gia quyến, những người đang tổn thương trước trước thảm kịch bất ngờ xảy ra ngày hôm nay. Chúng tôi xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc nhất, mong người đã khuất dưới suối vàng được yên nghỉ".

Sáng 17/10, lễ tang của Sulli cũng đã hoàn tất trong sự riêng tư. Gia đình cũng không cho phép các đơn vị truyền thông xuất hiện và xâm phạm vào không gian tang lễ.

Sulli được gia đình an táng tại nghĩa trang ở thành phố Miryang, tỉnh Nam Gyungsang (Hàn Quốc).

Các đồng nghiệp tại SM Entertainment, bạn bè thân thiết của nữ ca sĩ đều có mặt để tiễn đưa Sulli về nơi an nghỉ cuối cùng.

Minh Anh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/lam-ro-ri-thong-tin-vu-sulli-tu-tu-2-canh-sat-bi-cach-chuc-a453342.html