Làm rõ vụ giết người, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

* Kẻ thủ ác và nạn nhân ở cùng xóm

* Kẻ thủ ác và nạn nhân ở cùng xóm

Sau khi lừa nạn nhân vào khu vực rừng bạch đàn vắng vẻ, đối tượng lạnh lùng dùng dao sát hại rồi lấy đi 1 chiếc xe máy. Để che giấu tội ác của mình, đối tượng dùng xăng đốt thi thể nạn nhân. Tưởng như hành vi không bị phát hiện, nhưng khi đang trên đường bỏ trốn, đối tượng đã bị CATX An Khê (Gia Lai) phát hiện, bắt giữ.

* Trước thành tích khám phá và bắt giữ nhanh đối tượng trong vụ trọng án “Giết người, cướp tài sản” của CATX An Khê, chiều 25-1, Đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc CA tỉnh Gia Lai đã đến thăm và thưởng 5 triệu đồng cho CBCS đơn vị. Đồng thời, cùng ngày, UBND TX An Khê cũng đã trao Giấy khen cho tập thể Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy - Môi trường và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội cùng các cá nhân CATX An Khê về thành tích trên, góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Đại tá Phan Thanh Tám - Phó Giám đốc CA tỉnh Gia Lai khen thưởng các lực lượng phá án.

Đầu giờ chiều 20-1, con gái của anh Nguyễn Thế Tạo (51 tuổi, trú tổ 9, P. Tây Sơn, TX An Khê) đến CATX An Khê trình báo về việc bố ruột của mình mất tích. Theo trình bày của người thân: anh Tạo làm nghề xe ôm và thường đứng đón khách ở khu vực trước Bưu điện TX An Khê, cách nhà khoảng 2km. Buổi sáng 18-1, anh Tạo rời nhà đi làm như thường lệ nhưng đến tối mịt vẫn không thấy về nhà. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm, liên lạc nhưng đều vô vọng, kể cả số điện thoại di động mà anh Tạo hay dùng cũng “nằm ngoài vùng phủ sóng”. Nghĩ anh Tạo chở khách về muộn nên cả đêm hôm đó và ngày hôm sau, gia đình vừa chờ đợi vừa tìm kiếm nhưng đều không có một thông tin nào về anh. Đến ngày 20-1, sau thời gian tìm kiếm vô vọng, gia đình đến cơ quan CA trình báo. Gia đình cũng cho biết thêm, anh Tạo là người hiền lành, gia cảnh khó khăn nên chỉ chăm lo kiếm tiền từ những chuyến xe ôm nên việc anh không về nhà khiến gia đình lo lắng.

Ngay sau khi nhận được tin trình báo, CATX An Khê đã thông báo, truy tìm thông tin về anh Nguyễn Thế Tạo rộng rãi, đồng thời tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ, xác minh theo nhiều hướng khác nhau. Qua đó, một nguồn tin trinh sát (TS) báo về cho biết phát hiện chiếc xe máy hiệu Sirius BKS 81G1-08.750 mà anh Tạo thường sử dụng làm phương tiện đi lại và chở khách đang ở một tiệm cầm đồ tại P. An Bình (TX An Khê). Dù đã xác định đây chính là chiếc xe của anh Tạo nhưng điều bất thường là chiếc xe trên do người khác thế chấp chứ không phải anh Tạo. Trước tình hình trên, lãnh đạo CATX An Khê đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ nhanh chóng tiến hành xác minh, làm rõ những điều bất thường này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CATX An Khê đã dần xác định được đối tượng nghi vấn là Bùi Thanh Tâm (còn gọi là Đốm, 30 tuổi, trú xã Kông Yang, H. Kông Chro, Gia Lai) khi Tâm nhờ một người khác cầm cố chiếc xe trên. Tiến hành rà soát, CATX An Khê xác định đây là đối tượng nghiện ma túy và vừa mới đi cai nghiện bắt buộc về. Mặc dù có nhà tại xã Kông Yang nhưng Tâm thường lang thang nhiều nơi và không mấy khi có mặt tại địa phương. Ngay sau đó, lãnh đạo CATX An Khê đã chỉ đạo các TS phải bằng mọi giá tìm được Bùi Thanh Tâm, bởi đây chính là “mắt xích” quan trọng để làm rõ việc mất tích của anh Nguyễn Thế Tạo.

Bùi Thanh Tâm (trái) và hiện trường vụ án.

Đến 8 giờ ngày 24-1, trên tuyến QL19 (đoạn qua thôn Thượng An, xã Song An, TX An Khê), lực lượng TS đã phát hiện, bắt giữ Bùi Thanh Tâm khi đang trên xe khách BKS 81B1-00.892 lưu thông từ TX An Khê về Bình Định. Đồng thời, TS cũng thu giữ trong người Tâm 1 gói nhỏ heroin và 1 kim tiêm. Tại CQĐT CATX An Khê, qua đấu tranh khai thác và trước những chứng cứ, hồ sơ TS đã thu thập được về thời gian, hành tung bất minh của Tâm, đối tượng đã khai nhận tội ác man rợ khi sát hại anh Nguyễn Thế Tạo để cướp tài sản. Ngay lập tức, CATX An Khê đã triển khai lực lượng đến khu vực đối tượng gây án. Tại hiện trường, cơ quan CA đã phát hiện thi thể anh Tạo đang trong thời kỳ phân hủy mạnh.

Bước đầu, Bùi Thanh Tâm khai nhận: do từng ở cùng xóm với anh Tạo thời gian trước nên y biết anh Tạo làm nghề xe ôm tại khu vực Bưu điện TX An Khê. Đến ngày 18-1, Tâm đến thuê anh Tạo chở từ TX An Khê vào khu vực H. Kông Chro để làm vàng. Từng là hàng xóm, khi Tâm đến thuê, anh Tạo vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, trên đường đi, Tâm chợt nảy sinh ý định giết anh Tạo để lấy tài sản. Thế nên, khi đi ngang qua rừng bạch đàn đoạn khu vực suối Tà Mần (thôn 4, xã Kông Yang, H. Kông Chro), nhìn quanh khu vực vắng vẻ, xa khu dân cư, Tâm dùng dao nhọn thủ sẵn trong người đâm liên tiếp vào người anh Tạo. Khi nạn nhân đã tử vong, Tâm lấy toàn bộ giấy tờ xe và 1 ĐTDĐ rồi kéo thi thể giấu vào bụi cây cách hiện trường khoảng 10m. Nhằm che đậy hành vi man rợ của mình, Tâm tẩm xăng vào bao tay của nạn nhân rồi đốt và ném vào thi thể anh Tạo. Thấy chiếc ĐTDĐ của anh Tạo không có giá trị, Tâm tháo sim rồi vứt lại gần hiện trường, sau đó lấy xe máy của nạn nhân quay trở lại TX An Khê nhờ người đi cầm cố được 10 triệu đồng tiêu xài. Khi đang trên đường tìm cách trốn xuống Bình Định thì Tâm đã bị lực lượng TS CATX An Khê phát hiện, bắt giữ.

Hiện CATX An Khê đã bàn giao đối tượng và tang vật vụ án cho Phòng CSHS CA tỉnh Gia Lai thụ lý điều tra theo quy định của pháp luật.

Minh Tân

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_178912_la-ng-bi-ch-ho-a-da-na-ng.aspx