Làm sao để vợ và bồ '2 trong 1'?

Vợ và bồ, hai cái tên, hai thế giới khác biệt của đàn bà. Làm sao để trở thành 2 trong 1 bên cạnh người bạn đời của mình?

Vợ Hùng vừa đẹp người, đẹp nết, có công việc riêng, kiếm ra tiền, hiểu biết và điềm đạm nên cuộc sống của Hùng cứ gọi là chả có gì phải lo lắng và phàn nàn.

Sung sướng quá nên Hùng cứ thấy đời nhàn nhạt. Một ngày, Hùng va vào một thứ mới lạ, cực kì hấp dẫn đó là “bồ”- một đối tác làm ăn, độc thân, tuy không xinh đẹp bằng vợ nhà nhưng khá trẻ trung và phóng khoáng.

Bồ tức là dấm dúi, vụng trộm khác với sự thoải mái ở nhà. Vợ đẹp và đoan trang nhưng có cái gì đó hơi tẻ nhạt và kém phần sôi động. Bồ không đẹp nhưng căng tràn sức sống.

Vợ chu đáo và thích an toàn còn bồ đểnh đoảng và ưa mạo hiểm.

Buổi sáng ở nhà, vợ dậy sớm chuẩn bị quần áo, cà phê cho chồng và đưa con đi học.

Vợ là của mình, mọi thứ đều quen thuộc và trong tầm tay. Bồ là thứ tình cảm vụng trộm, hồi hộp nhưng lại thấy nhiều cảm xúc.

Bồ thì thường ngủ dậy muộn và bao giờ cũng quýnh quáng vội vàng. Tuy muộn rồi nhưng bồ vẫn níu giữ Hùng lại, năn nỉ, xin xỏ, hôn hít thêm bớt này kia. Trong nhà bồ, Hùng và cô ấy chỗ nào cũng có thể là giường ân ái. Ngầm cầu thang, bệ toa lét, thậm chí là hành lang cửa sổ.

Vợ thì tiết kiệm, ngược lại bồ luôn hào phóng. Đi bar, nhà hàng, mắt vợ chơm chớp tiếc rẻ nhìn hóa đơn thanh toán. Bồ thì ngược lại, chẳng bao giờ để ý đến những con số, cô còn mở ví tiền của Hùng bo mạnh để lấy cái cúi đầu cảm ơn và nụ cười thân thương của cô phục vụ. Vợ và bồ khác hẳn nhau về năng lực tiêu tiền.

Hùng công tác về mệt, vợ lặng lẽ nhẹ nhàng để yên chồng ngủ.

Bồ thì ngược lại, vô tư thúc giục đi chơi, cười đùa hát ca vui vẻ chẳng cần để ý xem Hùng khỏe hay mệt.

Vợ là của mình, mọi thứ đều quen thuộc và trong tầm tay. Bồ là thứ tình cảm vụng trộm, hồi hộp nhưng lại thấy nhiều cảm xúc.

Vợ đi đâu phải sắp xếp báo trước Hùng tới mấy ngày. Cô chu toàn mọi việc trong gia đình, con cái rồi mới đi.

Còn bồ cứ phởn lên là đi. Đôi khi còn tắt điện thoại làm Hùng không tài nào liên lạc được. Lúc nào Hùng cũng có cảm giác lo sợ bị người tình cắm sừng. Với cô bồ Hùng chẳng tự tin như với vợ. Lúc nào với bồ, Hùng cũng phải cố, phải bon chen, phải cố gắng không là mất.

Về công việc làm ăn, vợ khuyên nên chú ý sự an toàn, cố gắng tính toán để giảm thiểu rủi ro. Còn bồ thì bảo, làm ăn phải liều, liều thì mới được nhiều.

Với vợ, Hùng thấy mình nhiều lúc giống như đứa trẻ, lúc nào cũng được chăm sóc đủ đầy. Cái gì vợ cũng vì Hùng và nghĩ cho Hùng. Trong sâu thẳm Hùng biết vợ thương chồng là người có trách nhiệm.

Với bồ, Hùng được làm người đàn ông. Hùng thấy mình lớn hơn khi ở bên bồ. Được thấy bồ nhõng nhẽo, xin xỏ, ỷ ôi. Hùng được lo lắng từ ngày có bồ.

Vợ chu đáo quá, cái gì cũng sợ làm phiền, toàn tự mình làm lấy mọi việc. Bồ chỉ thích được Hùng chiều chuộng, không trách nhiệm và có lẽ không nhiều lắm thương yêu.

Hãy để người đàn ông của mình lúc nào cũng phải lo lắng, cũng phải quan tâm đến gia đình, vợ con thì còn thời gian và tâm sức đâu anh ta mèo mỡ bên ngoài nữa.

Trong khi vợ Hùng đau đầu tự hỏi, mình kém cô bồ ở điểm gì, xấu xí chỗ nào mà chồng lại đi cặp bồ thì… vợ Tuấn lại khác. Cô không đẹp, cũng không được khéo léo chỉnh chu nhưng lúc nào cô cũng vui vẻ, vô tư, cô điệu dàng và luôn tạo cho mình vẻ ngoài hấp dẫn. Cô biết cách làm mình nổi bật ở mọi lúc mọi nơi.

Điều đó đôi lúc làm cho Tuấn có phần lo lắng. Anh luôn luôn "hồi hộp" sợ mất vợ trong khi không tìm đâu ra một chút biểu hiện để nghi ngờ. Không nghi ngờ mà vẫn cứ lo. Tâm lý đó khiến cho Tuấn lúc nào cũng quan tâm để mắt đến vợ không rời.

Đã bảo vợ Tuấn không được khéo léo chỉnh chu nên công việc gia đình cô không thể một mình chu toàn một cách hoàn hảo nhưng cô biết khéo léo, mềm mỏng, khích lệ, ‘’kích động’’ vào đúng chỗ yếu của đàn ông, cô tôn lên tính sĩ diện, cô xác lập cho anh vị trí quan trọng trong gia đình. Cô làm ra vẻ lúc nào cũng cần có bờ vai vững chãi của anh để tựa vào… Được nịnh, tất nhiên là Tuấn vui vẻ “hoàn thành nhiệm vụ” một cách thoải mái.

Cô bảo đàn bà khôn là đàn bà đừng làm tất, lo tất. Hãy để người đàn ông của mình lúc nào cũng phải lo lắng, cũng phải quan tâm đến gia đình, vợ con thì còn thời gian và tâm sức đâu anh ta mèo mỡ bên ngoài nữa.

Muốn cho các anh chồng không còn thấy cuộc sống gia đình tẻ nhạt, và cũng không còn thời gian, tâm sức nghĩ đến chuyện “ngoài luồng”, nên chăng người vợ khéo léo biến mình thành bồ. Khi đó vợ và bồ là "hai trong một".

LOAN NGẪN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/lam-sao-de-vo-va-bo-2-trong-1-18042.html