Làm theo gương Bác, góp sức xây dựng quê hương

Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Đảng bộ xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tích cực thực hiện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.

Tùy theo điều kiện, tính chất công việc, mỗi người có thể chọn cho mình cách học tập và làm theo gương Bác khác nhau nhưng đều hướng đến mục đích chung vì lợi ích cộng đồng. Đó là hành động đẹp trong xây dựng các phong trào ở địa phương gắn với công tác từ thiện - xã hội. Ông Nguyễn Hoàng Việt (ấp Tân Điền) là một trong những gương điển hình như thế.

Ông Nguyễn Hoàng Việt hiến 600m2 đất để nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Chanh

Lưu thông trên tuyến đường nhựa Nguyễn Thị Chanh phẳng lì, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi với sự thay đổi của vùng đất Long Thượng. Đằng sau việc nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn là câu chuyện về những người dân tình nguyện vì cộng đồng, tham gia hiến đất, trong đó, có gia đình ông Việt.

“Khi Nhà nước có chủ trương nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Chanh, gia đình tôi hiến 600m2 đất, trị giá khoảng 1 tỉ đồng để công trình sớm được thi công” - ông Việt nói. Đất đai là tài sản quý giá của mỗi gia đình nhưng với ông, điều đó lại không có ý nghĩa bằng làm việc có ích cho xã hội. Không chỉ hiến đất làm đường, ông còn bỏ công sức vận động các hộ dân có đất trên tuyến đường đồng tình ủng hộ. Nhìn tuyến đường nhựa phẳng phiu, xe chạy bon bon, ông rất vui vì có một phần đóng góp của gia đình mình.

Ông Việt bộc bạch: “Giờ đây, học sinh, người dân không còn gặp khó khăn khi lưu thông trên tuyến đường này nữa. Bác Hồ dạy chúng ta nên biết hy sinh cái riêng để phục vụ lợi ích chung. Tôi đã học và làm theo lời dạy đó của Người. Hiến một phần đất tuy có giá trị khá lớn về vật chất nhưng chắc chắn không bằng việc mang lại lợi ích thiết thực cho người dân địa phương về trước mắt cũng như lâu dài. Vì lợi ích chung là điều mà mỗi người chúng ta cần làm để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn”.

Với suy nghĩ “sống là cho đi” nên ngoài chăm lo phát triển kinh tế gia đình, hiến đất làm đường, ông Việt còn tích cực tham gia công tác từ thiện - xã hội. 20 năm qua, ông hỗ trợ phơi, bốc thuốc miễn phí tại Phòng chẩn trị Đông y Thánh thất Cao đài xã Long Thượng.

Thông tin từ Đảng ủy xã Long Thượng, bằng những việc làm cụ thể, bình dị trong cuộc sống hàng ngày, ông Việt góp phần lan tỏa tấm lòng thiện nguyện vì cộng đồng và những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Ông Việt học tập và làm theo gương Bác ở đức tính yêu thương con người. Đặc biệt, trong thời buổi “tấc đất, tấc vàng” nhưng ông sẵn lòng hiến nhiều diện tích đất. Sự đóng góp của ông xứng đáng được mọi người trân quý và làm theo./.

Như Nguyệt

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/lam-theo-guong-bac-gop-suc-xay-dung-que-huong-a153756.html