Lan Anh: Chồng hiền lành tốt bụng và ủng hộ tôi làm nghệ thuật

Lan Anh kín đáo và ít nhắc đến chuyện cá nhân. Tuy nhiên lần này chị quyết định rủ con trai tham gia đêm nhạc của mình. Ông xã cũng hết lòng ủng hộ chị.

Lần đầu tiên thực hiện live concert lớn trong đời với tên gọi "Ánh trăng tình yêu' diễn ra ngày 3,4/11 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ca sĩ Lan Anh đã mạnh dạn giới thiệu giọng hát của con trai trước các khán giả hâm mộ.

- Các ca sĩ Anh Thơ, Việt Hoàn, Trọng Tấn, Đăng Dương đã có liveshow lớn của mình, chị cùng thế hệ cũng nổi tiếng không kém họ nhưng đến thời điểm này mới đủ tự tin làm live concert. Vì sao vậy?

Ca sĩ Tấn Minh và nhạc sĩ Dương Cầm đã nhiều lần động viên tôi làm một show lớn nhưng khi thấy mình chưa đủ vốn và ý tưởng hoàn chỉnh tôi rất lăn tăn. Tôi cũng thấy sức mình chưa đủ mạnh nên cứ lấn cấn hết năm này qua năm khác.

Thực sự sau live concert "Mặt trời của tôi" của anh Đăng Dương thành công, tôi dù là ca sĩ khách mời nhưng như tiếp thêm một năng lượng để quyết tâm làm một cái gì đó cho riêng mình.

Khi tôi nói ý tưởng với nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng anh vô cùng hào hứng. Anh Trần Mạnh Hùng là người tôi tôn trọng và tin tưởng nên khi được anh cổ vũ, tôi bước vào một "cuộc chơi" mà tôi nghĩ rằng biết đâu nó là lần đầu và cũng là lần duy nhất của cuộc đời mình.

Lan Anh bước vào một "cuộc chơi" biết đâu nó là lần đâùvà cũng là lần duy nhất của cuộc đời cô.

- Chị chỉ mời các nam nghệ sĩ tham gia và có ý kiến cho rằng việc mời nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn có vẻ hơi ''lạc dòng", chị nói sao về điều này?

Mọi người hay nhìn tôi với vẻ mong manh, yếu đuối nên tôi cần những người đàn ông đủ vững trải để mình dựa vào. Nói đùa vậy thôi chứ phần kịch bản tôi và ê kíp của mình gồm anh nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, đạo diễn Tất My Loan đã phải nâng lên đặt xuống bàn bạc rất nhiều. Ngoài là một nghệ sĩ tôi còn làm giảng viên ở Học viện Âm nhạc Quốc gia nên luôn suy nghĩ chương trình của mình làm sao phải có ý nghĩa.

NSND Quang Thọ là người thầy, ca sĩ Tấn Minh là người anh, ca sĩ Đăng Long hay nhóm Dòng thời gian là những nghệ sĩ trẻ rất có nội lực. Riêng anh Trần Mạnh Tuấn màu sắc khác hẳn, tiết mục của anh sẽ đặc biệt có thể là phần solo một ca khúc rất Việt Nam, cũng có thể một bài bolero. Điều chúng tôi muốn là có thêm nhiều cảm xúc khác nhau trong một đêm nhạc.

- Lần đầu làm live concert nhưng chị đã "chơi trội" khi mời hẳn nhạc trưởng nước ngoài cùng dàn nhạc gần 100 nhạc công. Vì sao chị lại mạo hiểm thế?

Tôi chưa biết mình lỗ gì không nhưng hiện tại đang nhận được tình cảm và sự chia sẻ của những người anh lớn yêu nghệ thuật. Dàn nhạc giao hưởng Mặt Trời với sự chỉ huy của nhạc trưởng người Pháp Olivier Ochanine và các nhạc công tham gia là tôi xin được tài trợ và chính xác có 65 nhạc công trong nước và quốc tế sẽ góp mặt.

Chỉ huy dàn nhạc là người nước ngoài, anh ấy làm việc nghiêm túc nên tôi cũng phải hết mình, không có chuyện ca sĩ không thuộc bài hay không tập luyện kỹ và trì trệ. Tôi nghĩ âm nhạc có ngôn ngữ của nó. Dù hát nhạc Việt hay nhạc nước ngoài nhưng người chỉ huy đều cảm nhận được. Họ có thể không hiểu ngôn ngữ Việt Nam nhưng những ký hiệu trong âm nhạc người nhạc trưởng sẽ nắm rất rõ và chỉ cần làm đúng đã ra tinh thần bài hát.

Đôi khi bạn hay tôi nghe một ca khúc nước ngoài nào đó dù không hiểu hết nghĩa nhưng vẫn có thể thốt lên: "Ôi sao nó hay thế?". Điều này cho thấy âm nhạc chạm đến trái tim người nghe mặc dù họ chưa hiểu lời.

Ca sĩ Lan Anh đưa con trai xuất hiện trong liveshow lớn đầu tiên.

- Chị vừa nhắc tới chi tiết không có chuyện ca sĩ không thuộc lời bài hát khi làm việc với nhạc trưởng người nước ngoài. Nhưng tôi để ý hiện tượng ca sĩ nhầm lời và quên lời trong các liveshow riêng thời gian gần đây xảy ra khá nhiều. Chị làm sao để tránh điều này?

Từ nhiều tháng nay không chỉ chăm chỉ tập hát mà tôi còn dành thời gian nhiều hơn cho việc tập thể dục với một chế độ nghiêm ngặt. Tôi nghĩ sức khỏe rất quan trọng để người ca sĩ có thể bền và trường hơi trong đêm diễn. Sức khỏe tốt - tinh thần tốt, tinh thần tốt sẽ thoải mái để bay bổng với những khoảnh khắc cùng âm nhạc thăng hoa.

Nói về việc quên lời, tôi kể bạn nghe chuyện có thật đó là một lần hát ca khúc "Nổi lửa lên em" đến giữa bài khi nhạc vẫn dạo tôi không thể nhớ đoạn tiếp sau. Nhạc vẫn dạo mà tôi không nhớ ra lời để hát... Chuyện quên lời là tai nạn của bất kỳ ca sĩ nào. Ngay cả anh Đăng Dương, Trọng Tấn hay bất kỳ ai cũng đôi lần gặp phải.

- Lâu nay chị khá kiệm lời khi nói về gia đình và con cái với truyền thông, vậy tại sao lần này lại đưa con trai xuất hiện?

Con trai tôi học piano từ nhỏ, giai đoạn gần đây cháu học văn hóa vất vả quá nên cho nghỉ học đàn một thời gian. Tới đây chắc con sẽ học lại. Dù đã học lớp 7 nhưng khi tôi đề xuất bảo mẹ sắp làm live concert con có dũng cảm tự tin hát trước mọi người không?.. Lúc đầu con bảo hay là thôi nhưng sau đó thì đồng ý.

Trước đây, trong một chương trình trực tiếp con trai đã hát với tôi bài Tự nguyện. Sau tiết mục có một vài người ra chụp ảnh riêng cùng nên cháu rất phấn khởi. Với một đứa trẻ đó là niềm vui mà nếu không phải từ âm nhạc mang lại cảm xúc đặc biệt khó có thể xuất hiện trong đời sống...

Tôi không định hướng cho con theo âm nhạc nhưng tôi luôn động viên con tìm hiểu về âm nhạc. Bởi âm nhạc sẽ giúp con tự tin và mến yêu cuộc sống này hơn. Ở live concet tới đây, con trai sẽ xuất hiện với tôi trong một tiết mục đặc biệt. Cả mẹ và con đều đang rất hồi hộp và háo hức.

- Nhiều người muốn hỏi ông xã của chị sẽ đứng ở vị trí nào trong chương trình lần này?

- Chồng tôi là người hiền lành và tốt bụng. Anh ít nói và ngại xuất hiện chỗ đông người. Tất cả những gì liên quan đến nghệ thuật chồng đều ủng hộ tôi, không bao giờ phản đối. Mấy hôm vừa rồi khi đồng nghiệp xem mạng xã hội thấy giới thiệu về live concert của tôi anh cũng về khoe đầy tự hào vì mọi người quan tâm.

Tôi nghĩ rằng, với một người làm nghệ thuật việc có một người đàn ông lặng lẽ bên mình, chia sẻ và thông cảm với nghề nghiệp của mình đã là một chỗ dựa tinh thần lớn nhất để nếu có khó khăn gì mình cũng vững bước mà vượt qua.

Sơn Hà

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giai-tri/nhac/lan-anh-chong-hien-lanh-tot-bung-va-ung-ho-toi-lam-nghe-thuat-479862.html