Lặn bắt ốc xà cừ, một ngư dân Lý Sơn tử nạn

Trong khi lặn bắt ốc xà cừ ở vùng biển phía Tây đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) một ngư dân huyện này không may bị tử vong.

Nghề lặn ốc xà cừ ở Lý Sơn tuy cho thu nhập cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, vì ngư dân phải lặn ở bắt ốc ở độ sâu 30 - 50 mét nước nhưng với thiết bị hỗ trợ khá đơn sơ.

Sáng 4.12, ông Trần Bút, Chủ tịch UBND xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn xác nhận, vào lúc 16h30 ngày 3.12, ông Nguyễn Văn Hữu (53 tuổi) ở thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn cùng con trai là Nguyễn Thanh Nghĩa (30 tuổi) đi trên canô có công suất 30CV ra vùng biển phía Tây cũa xã để lặn bắt ốc xà cừ về bán.

Tuy nhiên, trong quá trình lặn, ông Hữu không may bị đột quỵ dẫn đến tử vong. Khi phát hiện ông Hữu không còn cử động, anh Nghĩa lặn gần đó đã đưa cha mình lên canô và tiến hành sơ cứu nhưng ông Hữu đã tử vong. Được biết, ông Hữu có triệu chứng tai biến, sức khỏe yếu, nhưng vì kinh tế gia đình khó khăn nên phải đi lặn ốc xà cừ về bán kiếm tiền trang trải cuộc sống.

ốc xà cừ là đặc sản của đảo Lý Sơn, mỗi kg ốc vỏ trung bình có giá 45 – 50.000/kg, nếu mỗi ngày khai thác hiệu quả, mỗi ngư dân sẽ có thu nhập tiền triệu. Để khai thác loại ốc này, ngư dân Lý Sơn phải sử dụng hệ thống hơi đơn sơ, lặn ở độ sâu từ 30 - 50 mét nước nên tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay Lý Sơn có 3 ngư dân tử nạn do tai nạn lao động trên biển.

NGUYỄN NGHĨA

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/lan-bat-oc-xa-cu-mot-ngu-dan-ly-son-tu-nan-644778.ldo