Lần đầu đón Tết xa nhà của du học sinh Tây Ban Nha

Nguyễn Thị Thảo Vân đang sinh sống và học tập tại đất nước Tây Ban Nha. Sau khi đạt học bổng Eramus+, Thảo Vân có cơ hội trải nghiệm và khám phá đất nước và con người nơi đây trong 6 tháng. Sau khi kết thúc chương trình du học trao đổi, Vân đã trót yêu thành phố và con người nơi này. Nhận thấy đây là một đất nước có nhiều cơ hội phát triển cho ngành nghề mà bản thân theo học, Thảo Vân quyết định quay trở lại tiếp tục hoàn thành chương trình cao học tại mảnh đất này.

Năm nay là năm đầu tiên cô gái du học sinh đón Tết xa nhà. Chia sẻ với phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Vân có cảm xúc rất lạ, rất nhớ nhà, nhớ không khí rộn ràng, đầm ấm của Tết cổ truyền dân tộc…

Những trải nghiệm đáng nhớ từ khi còn sinh viên đến khi là du học sinh tại đất nước Tây Ban Nha

Với bước đệm là 5 năm học tập tại Khoa Tiếng Tây Ban Nha, trường Đại học Hà Nội, Thảo Vân có cơ hội được tiếp xúc với 1 ngôn ngữ mới và được tiếp cận với hơn 20 nền văn hóa của những nước sử dụng ngôn ngữ này. Chương trình đào tạo kết hợp nhịp nhàng giữa lý thuyết và thực hành đã giúp Thảo Vân hoàn thành xuất sắc quá trình học và áp dụng vào công việc, đời sống. Trong thời gian còn là sinh viên, Thảo Vân thường xuyên được tham gia những hoạt động văn hóa được tổ chức bởi các đại sứ quán về văn học, lịch sử, văn hóa, mỹ nghệ hay đơn giản là về ngôn ngữ. Vân đã có cơ hội tham gia các lớp học nấu ăn của Đại sứ quán Argentina, lớp học viết báo, lớp học về du lịch của Đại sứ quán Colombia, lớp học thêu Mola của Đại sứ quán Panama, cuộc thi sáng tác văn học tổ chức kết hợp của Đại sứ quán Tây Ban Nha và Đại sứ quán Panama, và rất nhiều những sự kiện kỷ niệm cũng như ngoại giao giữa các nước với Việt Nam.

Du lịch tại núi tuyết Sierra Nevada - Granada.

Trong khoảng thời gian học tập tại Tây Ban Nha lần đầu tiên, Vân đã có cơ hội gặp gỡ và giúp đỡ những người anh, bạn đồng hương biết đến đất nước cũng như một số văn hóa nơi đây. Cụ thể, Vân đã từng tham gia giúp đỡ Vận động viên Tâng bóng nghệ thuật Đỗ Kim Phúc tại Madrid trong chuyến công tác của anh tại Laliga, hay tham gia đêm diễn ủng hộ Mister Grand Việt Nam, anh Nguyễn Hoàng Tùng trong đêm chung kết Mister Grand International, và một số hoạt động du lịch cũng như hướng dẫn khác…

Chuyến công tác và hỗ trợ tại Madrid cùng anh Đỗ Kim Phúc và La Liga.

Thảo Vân chia sẻ thêm về những trải nghiệm mới mẻ, đáng nhớ tại nước bạn và lý do quyết định quay trở lại học cao học: “Ngoài việc học tập thì mình còn có cơ hội tham gia những lễ hội văn hóa tiêu biểu ở đây như Semana Santa, Feria cũng như được khoác lên mình trang phục truyền thống của con người nơi đây và cuối cùng là những chuyến thăm thú tới những thành phố lân cận cũng như một số đất nước trong liên minh Châu Âu như Pháp, Ý. Sau 6 tháng tham gia chương trình du học, mình đã thực sự yêu thành phố và con người nơi đây, và hơn hết Tây Ban Nha là một đất nước khá nổi tiếng về chương trình đào tạo ngành Du Lịch Khách Sạn, vì thế mình đã có quyết định sẽ quay lại tham gia và hoàn thành chương trình cao học của mình ở đây.”

Thảo Vân trong trang phục truyền thống của Tây Ban Nha - Flamenco tại Lễ Hội Feria - Sevilla.

Thảo Vân tại Nhà Thờ Sevilla - Tây Ban Nha.

Lần đầu đón Tết tại nơi cách quê hương hơn 17000 cây số

Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đang đến rất gần. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam đều rộn ràng, tưng bừng sắm sửa, chào đón một năm mới sung túc, ấm no. Đó cũng là những khoảnh khắc mà những người con xa quê cảm thấy nhớ nhất khi nghĩ về Tết cổ truyền dân tộc. Nhất là người lần đầu tiên xa nhà dịp Tết như Thảo Vân, những cảm xúc nhớ nhà, tủi thân… là những cảm xúc không thể tránh khỏi. Thảo Vân bày tỏ: “Thật sự thì đây là lần đầu tiên mình ăn Tết xa nhà, Thật sự trong mình có những cảm xúc rất lạ, nhớ nhà, nhớ những ngày chuẩn bị đồ đạc, lau dọn nhà cửa, trang trí nhà hay thâu đêm canh nồi bánh chưng. Mình nhớ Tết khi mọi người sum họp, hỏi chuyện một năm qua, cũng chúc nhau những lời chúc tốt đẹp, cùng cười đùa cùng nhau xem Táo Quân vào đêm 30 Tết và chào đón một năm mới bên nhau. Mình nhớ những món ăn cổ truyền, những món ăn mà gần như chỉ Tết mình mới thấy có hoặc chỉ Tết ăn mới thấy vị ngon như Bánh chưng, củ kiệu, hay miến nấu…”.

Tuy không được đón Tết cùng gia đình nhưng Thảo Vân vẫn thấy may mắn và được an ủi phần nào khi không phải đón Tết một mình. Trong những ngày đầu xuân, Vân dự định sẽ cùng những người bạn Việt Nam của mình sum họp, chúc nhau những lời chúc ấm áp, hạnh phúc đầu năm. Dù cách xa đất nước hơn 17000 cây số nhưng du học sinh Việt Nam tại Tây Ban Nha luôn nhớ về quê hương, luôn hướng về ngày Tết cổ truyền - đặc trưng văn hóa của Việt Nam.

Những buổi tụ họp của hội sinh viên Việt Nam tại Sevilla.

Những người bạn tại Đại Học Sevilla.

Những lời chúc đầu năm và dự định trong năm mới

Trước thềm năm mới, Thảo Vân có đôi lời muốn nhắn nhủ: “Những người đầu tiên mà mình muốn gửi lời nhắn chính là gia đình nhỏ xinh của mình, chúc mọi người trong gia đình thật nhiều sức khỏe và may mắn thuận lợi trong công việc, ngoài gia đình mình cũng muốn gửi lời chúc năm mới thuận lợi, sức khỏe dồi dào cho những người thầy cô, anh chị em, bạn bè xung quanh mình đã giúp đỡ và kề bên mình trong năm vừa qua và chúc bản thân mình một năm mới thật nhiều sức khỏe, gặt hái được thành công hơn nữa trong học tập và công việc. Cuối cùng thì, chúc tất cả các bạn độc giả của báo Tiền Phong năm mới thật nhiều sức khỏe, may mắn và đạt được nhiều thành tựu của năm mới.

Chuyến thăm của các cô Khoa Tiếng Tây Ban Nha - Đại học Hà Nội.

Trong năm mới Giáp Thìn 2024, mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt chương trình học cũng như chương trình thực tập và bắt đầu công việc và những dự án mà mình đang ấp ủ trong thời gian gần đây. Trong năm mới này, mình cũng có mong muốn được giúp được các em, bạn, anh chị có mong muốn biết đến các chương trình học cũng như việc du học tại đất nước Tây Ban Nha nếu có cơ hội”.

Ảnh: NVCC

Diễm Hằng

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/lan-dau-don-tet-xa-nha-cua-du-hoc-sinh-tay-ban-nha-post1610595.tpo