Lần đầu ra biển lớn, Viettel suýt gây 'động đất' trước ông lớn châu Á

Viettel nhận thất bại đáng tiếc trước nhà ĐKVĐ AFC Champions League, Ulsan Hyundai sau bàn thua ở phút bù giờ.

Kết quả Viettel vs Ulsan Hyundai: 0-1

Cầu thủ ghi bàn: Thanh Bình 90+1 (phản lưới nhà)

Lần đầu được tham dự AFC Champions League, Viettel đã phải giáp mặt với ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch là Ulsan Hyundai. Trước đội bóng đẳng cấp hàng đầu châu lục, Viettel đã có một trận đấu vô cùng khó khăn.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ulsan Hyundai với sức mạnh áp đảo của mình đã tràn lên phần sân của Viettel nhằm đánh phủ đầu đại diện đến từ Việt Nam.

Ngay phút thứ 5, các cầu thủ của Ulsan Hyundai đã đưa được bóng vào lưới của thủ thành Nguyên Mạnh, tuy nhiên Kim Min Jun đã bị thổi việt vị trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Tiếp đó, ở phút thứ 8, sau một đường chuyền vượt tuyến ra phía sau lưng hàng phòng ngự, tiền đạo Kim Ji Hyun thực hiện pha đỡ bóng một nhịp trước vòng 5m50 và tung ra cú sút đưa bóng đi chệch cột dọc của Viettel.

Viettel thua đau ở phút bù giờ.

Phút 27, Kim Min Jun có pha dứt điểm bên ngoài vạch 16m50, dù cho thủ môn Nguyên Mạnh bay người hết cỡ nhưng vẫn không thể chạm được vào bóng. Tuy nhiên, may mắn vẫn mỉm cười với đại diện của Việt Nam khi bóng đã đi ra ngoài.

Sau hơn 2/3 thời gian của hiệp 1 trôi qua, cuối cùng các cầu thủ Viettel cũng có cơ hội dứt điểm, thế nhưng cú dứt điểm của Trọng Đại lại đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành của Ulsan Hyundai.

Phút 38, hàng phòng ngự của Viettel kèm người hớ hênh, tạo điều kiến cho Kim Sung Joon thoải mái từ tuyến hai băng lên sút bóng sống nhưng bóng vẫn chưa chịu đi vào lưới của Nguyên Mạnh.

Bước sang hiệp 2, vẫn là thế trận một chiều dành cho các cầu thủ của Ulsan Hyundai. Tuy nhiên, sự áp đảo và cơ hội dứt điểm không còn nhiều như hiệp một nữa.

Phút 55, Ulsan Hyundai tổ chức tấn công từ biên phải. Bóng được rót vào trong nhưng hai cầu thủ của Ulsan lại nhường nhau không dứt điểm khiến cho cơ hội bị trôi qua.

Phung phí nhiều cơ hội, suýt chút nữa Ulsan Hyundai đã phải trả giá sau tình huống đánh đầu của Văn Thiết ở phút 65.

Phút 67, các cầu thủ của Ulsan Hyundai có pha đáp trả bằng tình huống Lee Chung Yong băng vào vòng cấm và thực hiện cú tỉa bóng về góc cao khung thành nhưng bóng lại đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Phút 90+1, sau hàng loạt nỗ lực tấn công cuối cùng các cầu thủ của Ulsan Hyundai cũng đã có được điều mình cần là bàn thắng.

Trong nỗ lực tranh chấp bóng với tiền đạo Hinterseer trước vạch vôi, Thanh Bình vô tình đá phản lưới nhà. Đây cũng là bàn thắng duy nhất ấn định thắng lợi 1-0 cho các cầu thủ Ulsan Hyundai.

Theo lịch, ngày 29/6, Viettel sẽ chạm trán đội bóng được đánh giá ngang cơ là Kaya FC của Philippines. Nhà vô địch V-League chắc chắn quyết tâm có 3 điểm để nuôi hi vọng đi tiếp.

Đội hình ra sân:

Viettel: Nguyên Mạnh; Văn Thiết, Tiến Dũng, Thanh Bình, Duy Thường; Việt Phong, Hoàng Đức, Abdumuminov, Văn Hào; Paulo, Caique.

Ulsan Hyundai: Jo Hyeon Woo; Kim Tae Hwan, Bulthuis, Kim Ki Hee, Hong Chul; Shin Hyung Min, Yoon Bit Garam, Koh Myong Jin; Qazaishvili, Hinterseer, Kim Min Jun.

Duy Anh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/lan-dau-ra-bien-lon-viettel-suyt-gay-dong-dat-truoc-ong-lon-chau-a-d513463.html