Lần đầu tiên làm thơ về đất nước

Trân trọng giới thiệu thơ mới sáng tác của Hà Tuấn Ngọc.

Ảnh minh họa do tác giả cung cấp.

LẦN ĐẦU TIÊN LÀM THƠ VỀ ĐẤT NƯỚC

Đất nước của những anh hùng không đợi tuổi
Của những trạng nguyên còn nghịch đất thả bò
Của những thần đồng làm thơ và đánh giặc
Nhưng cũng có trẻ trâu làm quan tắt đến không ngờ
Đất nước của những Vọng Phu hóa đá đợi chờ
Chồng ra trận không có ngày trở lại
Chồng đi sứ, mịt mù quan ải
Đứng ngàn năm còn đứng đến bây giờ !
Đất nước vẫn trải dài theo bờ sóng
Những người đi mở cõi sách còn ghi
Còn bao người đã chìm vào cát bụi
Vào lãng quên, mà chưa ai kịp nói gì
Đất nước của bao nhiêu ghềnh thác
Giờ hiền hòa thành điện sáng muôn nơi
Nhưng cũng có bao dòng sông hấp hối
Từng ngày đang đầu độc bởi con người
Đất nước của núi non hùng vĩ
Của rừng vàng, biển bạc, đất phì nhiêu
Nhưng chỉ thấy còn lại trong sách đỏ
Còn ngoài kia đang xơ xác, tiêu điều!
Đất nước trải ngàn năm đánh giặc
Bao kẻ thù đã hồn lạc phách xiêu
Giờ biển đảo lại đang cuộn sóng
Giặc lăm le quần nát sớm chiều ...
Có xa xỉ lắm không khi nói lòng yêu nước ?
Lượng sức mình chẳng còn được bao nhiêu!
Gửi tình yêu cho những người lính trẻ
Đang ngày đêm canh giữ chốn tiền tiêu ...

H-T-N

25-8-2019

Hà Tuấn Ngọc |

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/lan-dau-tien-lam-tho-ve-dat-nuoc-71369