Lần đầu tiên trong lịch sử: Một người đàn ông bơi từ Vương quốc Anh đến Đảo Man

Một cựu Đại úy quân đội Vương quốc Anh đã trở thành người đầu tiên trong lịch sử bơi từ lục địa Anh đến Đảo Man, trong một thử thách nguy hiểm và gian nan với khoảng 74km, xác định, điều hướng sự thay đổi của dòng nước, thủy triều và chạm trán với những loài sứa nguy hiểm.

Viên Đại úy dũng cảm này tên là Adam Diver, 46 tuổi. Theo Adam Diver đây là một "thử thách hết sức khốc liệt" khi ông bơi từ vùng biển Ireland và xuất hiện trong bộ dạng khá tả tơi, mệt mỏi vịnh Port Mooar thuộc đảo Man (hòn đảo thúoc vùng đất tự trị thuộc Hoang gia Anh, nằm ở biển Ireland giữa đảo Anh và đảo Ireland) nhưng tràn đầy sự vui sướng vào chiều thứ Tư (31/5) .

Cho đến sáng hôm sau, Adam Diver vẫn cảm thấy đau nhức, rã rời do tác động của chuyến hành trình. "Tôi thực sự rất mệt mỏi. Nhưng đó là một sự cống hiến tuyệt vời. Tôi sẽ mất vài ngày để phục hồi cơ thể, hiện tại tôi đang rất yếu và mệt mỏi toàn thân" - ông chia sẻ.

Được biết ý tưởng bơi tới Đảo Man xuất phát từ con trai 14 tuổi của anh - Dexter, Adam Diver cho biết. Con anh - Dexter cũng là một vận động viên bơi lội và khi các bể bơi đóng cửa trong thời gian phong tỏa, bố con anh đã bơi ở biển tại quê hương Fleetwood, Lancashire. Cha mẹ của Adam Diver sống trên Đảo Man, và một ngày, Dexter đã thắc mắc liệu có thể bơi tới đó được không.

Adam Diver trở thành người đầu tiên trong lịch sử bơi từ Anh đến đảo Man.Ảnh The Big Swim to Isle of Man

Câu hỏi này là sự khởi đầu cho một thử thách không hề đơn giản sau đó. "Nó yêu cầu rất nhiều về mặt kỹ thuật," Adam Diver cho biết. "Ta phải nắm bắt được sự thay đổi của dòng nước và nếu bạn không có những người hiểu biết về biển Ireland giúp đỡ thì rất khó để làm được điều này. Ta cần một chiếc thuyền, cần một đội ngũ hỗ trợ và cần một đội đi xuồng kayak, và đáp ứng được tất cả điều trên thực sự không dễ."

Theo đường thẳng, khoảng cách là 32 dặm (khoảng 51km), nhưng việc phải đối phó với sự thay đổi của dòng nước đã khiến Adam Diver bơi chéo, lệch đi so với lộ trình ban đầu, làm cuộc hành trình dài khoảng 46 dặm. Adam Diver và đội của anh đã thử làm điều này vào năm ngoái nhưng không thành do sự xuất hiện của một cơn bão bất ngờ. Năm nay, họ đã lên kế hoạch kĩ, tính toán đến ba ngày trời không có gió.

Adam Diver đã khởi hành từ làng St Bees ở Cumbria lúc 8 giờ sáng thứ Hai (29/5) và sau hơn 2 ngày, ông đã bơi đến đích là vịnh Port Mooar lúc 15 giờ chiều thứ Tư (31/5). Đó không phải là một cuộc hành trình vui vẻ cho lắm. "Tôi bị châm vào mặt bởi một con sứa bờm sư tử, và sau đó, tôi tiếp tục bị châm vào chân và cánh tay mỗi 10 phút một lần. Trong hầu hết trường hợp, tôi đều cố gắng bơi qua chúng." Adam Diver miêu tả cảm giác của việc bị sứa chích như bị cháy nắng tức thì. "Đó là một cảm giác rất lạ, nhưng có lẽ tôi đã quen với nó."

Lý do Adam Diver thực hiện kế hoạch này là để tăng cường nhận thức về vấn đề sức khỏe tâm thần và gây quỹ cho tổ chức Healthier Heroes. Đến nay, đã thu được hơn 12.000 bảng Anh. Được biết, Adam Diver đã có thâm niên 27 năm phục vụ trong quân đội, đóng quân ở Bắc Ireland, Iraq, Afghanistan và Bosnia và hiện ông đang làm việc với tư cách là một nhà tâm lý học chuyên điều trị rối loạn hành vi nhận thức.

Hùng Nam

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/chuyen-la-bon-phuong/lan-dau-tien-trong-lich-su-mot-nguoi-dan-ong-boi-tu-vuong-quoc-anh-den-dao-man-140924.html