Lần thứ hai phim châu Á giành giải Cành cọ vàng LHP Cannes

LHP Cannes lần thứ 72 đã khép lại với Giải Cành cọ Vàng Phim xuất sắc nhất được trao cho 'Parasite' của đạo diễn Bong Joon Ho. Với kết quả này, lần thứ hai điện ảnh châu Á giành được giải thưởng chính, quan trọng tại LHP uy tín hàng đầu thế giới.

Cảnh trong phim Parasite (Ký sinh trùng)

Cảnh trong phim Parasite (Ký sinh trùng)

Năm ngoái, bộ phim "Shoplifters" của Nhật Bản đã làm được điều đó.

Giải Nam/Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Antonio Banderas và Emily Beecham trong khi đoàn phim của đạo diễn Quentin Tarantino ra về trắng tay.

Tại buổi họp báo sau đêm bế mạc, Chủ tịch BGK - nhà làm phim người Mexico Alejandro González Inã́rritu, đã giải thích về sự đồng thuận của các thành viên BGK khi quyết định trao giải Cành cọ Vàng cho Parasite. Ông cho rằng bằng giọng điệu vui vẻ, hài hước và không phán xét, bộ phim với sự bí ẩn một cách bất ngờ, đã đưa người xem qua các thể loại khác nhau. Bộ phim cũng đề cập đến vấn đề mang tính toàn cầu khiến cho người xem hiểu được sức mạnh thực sự của điện ảnh khi nó trở thành công cụ truyền thông tuyệt vời. “Tất cả chúng tôi đều bị mê hoặc khi xem phim, và đó là lý do chúng tôi cùng nhất trí trao giải thưởng cao nhất cho bộ phim” ,ông nói.

Nhà làm phim người Pháp gốc Senegal - Mati Diop, đã giành được Giải thưởng lớn cho phim đầu tay "Atlantics". Diop đã làm nên lịch sử khi là nữ đạo diễn da màu đầu tiên có phim tham dự LHP Cannes với tác phẩm nói về vấn đề khủng hoảng người nhập cư ở châu Âu qua góc nhìn của một phụ nữ bị người đàn ông cô yêu bỏ rơi khi anh này quyết định vượt biên bất hợp pháp. Gọi bộ phim của Diop là “một câu chuyện ngụ ngôn hay”, giám khảo Elle Fanning nói “đây là câu chuyện mang tính cá nhân và sâu sắc, giàu cảm xúc và mang nhiều ý nghĩa”. Nữ diễn viên 21 tuổi, người được Inã́rritu nói vui là “ngôi sao thế hệ Y bên cạnh đám người già” mô tả trải nghiệm của mình tại Cannes là một trong những điều khiến cho cô thấy “điện ảnh khác biệt” và “vì những điều tốt đẹp”.

Nữ diễn viên người Anh Emily Beecham giành giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Cannes 2019

Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho diễn viên người Anh Emily Beecham với vai diễn trong bộ phim "Little Joe" của đạo diễn Jessica Hausner. Trong bộ phim khoa học viễn tưởng này, cô vào vai một nhà khoa học bắt đầu nghi ngờ rằng loại cây mà cô đã biến đổi gene có thể có tác dụng phụ.

Nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong tác phẩm bán tự truyện của đạo diễn Pedro Almodóvar, "Pain and Glory", Antonio Banderas đã có lời phát biểu chân tình về con đường 40 năm nỗ lực làm nghề: “Hãy dành giải thưởng cho Almodóvar”, Banderas nói. “Mọi người nghĩ chúng tôi sống cùng với thảm đỏ, nhưng điều đó không đúng. Chúng tôi chịu đựng rất nhiều, chúng tôi phải hy sinh và có rất nhiều nỗi đau phía sau công việc của một diễn viên. Nhưng tất nhiên cũng có vinh quang, và đây là đêm vinh quang của tôi”.

Giải thưởng của BGK được trao cho bộ phim đề tài chính trị "Les Misérables" của Ladj Ly và phim "Bacurau" của Kleber Mendonça Filho và Juliano Dornelles. Lên sân khấu trao giải thưởng, nhà làm phim thẳng tính Michael Moore nói với đám đông: “Tổng thống Trump là kẻ nói dối không thể dối hơn”.

Hai nhà làm phim được yêu mến của LHP Cannes là Jean-Pierre và Luc Dardenne - những người đã 2 lần giành giải Cành cọ vàng và hai giải thưởng khác - đã nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho "Young Ahmed", kể về một thiếu niên Hồi giáo hiện sống ở Bỉ đã cố gắng giết giáo viên của mình sau khi bị tẩy não bởi một lãnh đạo nhóm cực đoan.

Jean-Pierre và Luc Dardenne nhận giải Đạo diễn xuất sắc nhất

Nhà văn - đạo diễn người Pháp Céline Sciamma đã giành giải thưởng kịch bản cho bộ phim "Portrait of a Lady on Fire", một bộ phim có chủ đề đồng tính.

Bộ phim "It Must Be Heaven" giành giải đặc biệt của Ban giám khảo. Đề cập đến những rắc rối của đất nước thể hiện qua chuyến đi tới Paris và New York, bộ phim của Suleiman là phim hài hiếm hoi gửi tới dự thi tại LHP Cannes năm nay.

“Hầu hết các bộ phim mà các nhà làm phim gửi tới LHP Cannes đều đề cập đến các chủ đề xã hội, chính trị”. Inã́rritu tổng kết, “đôi khi nghệ thuật có thể nhìn thấy tương lai. Tôi nghĩ rằng hiện nay điện ảnh đang truyền tải một cách cấp bách ý thức xã hội, được thể hiện bởi những người khác nhau trên khắp thế giới.” Nhưng ông đã nhanh chóng khẳng định rằng giá trị nghệ thuật đó là sự cân nhắc kỹ lưỡng đằng sau những lựa chọn của các nhà làm phim: “Chúng tôi sẽ không quan tâm đến việc ai đạo diễn, phim của nước nào, thông điệp chính trị ra sao? Bởi điều đó thực sự không quan trọng bằng chính bộ phim. Điện ảnh phải tự nói lên tiếng nói của nó. Đây là những quyết định mang tính điện ảnh, không phải chương trình nghị sự chính trị”.

Tại Cannes lần thứ 72, Alejandro González Inã́rritu chủ trì Ban giám khảo gồm: Tác giả-nghệ sĩ-đạo diễn người Pháp Enki Bilal, đạo diễn người Pháp Robin Campillo, nữ diễn viên-đạo diễn người Senegal Maimouna N'Diaye, nữ diễn viên người Mỹ Elle Fanning, đạo diễn người Hy Lạp Yorgos Lanthimos, đạo diễn người Ý Alice Rohrwacher.

Giải thưởng Máy quay Vàng, được chấm bởi một Ban giám khảo đặc biệt do nhà làm phim người Campuchia Rithy Panh đứng đầu, thuộc về bộ phim đầu tay hay nhất trong số 26 tác phẩm đầu tay thuộc tất cả các hạng mục của Cannes năm nay, "Our Mothers", của đạo diễn người Guatemala Cesar Diaz. Bộ phim chính kịch của anh được công chiếu trong hạng mục Tuần lễ các nhà phê bình, kể về một nhà nhân chủng học tìm thấy cha mình sau khi tìm ra manh mối trong cuộc điều tra về cuộc nội chiến của đất nước.

Trình chiếu bế mạc LHP Cannes cũng đồng thời ra mắt thế giới, "The Specials" của đồng đạo diễn Olivier Nakache và Éric Toledano là bộ phim hài Pháp rất hay về hai người đàn ông quyết định dạy những người trẻ mắc chứng tự kỷ.

Giải thưởng chính của LHP Cannes lần thứ 72

Giải Cành cọ Vàng: Phim Parasite (đạo diễn Bong Joon Ho)

Giải thưởng lớn: Phim Atlantics (đạo diễn Mati Diop)

Đạo diễn xuất sắc nhất: Đồng đạo diễn Jean-Pierre và Luc Dardenne (phim Young Ahmed)

Nam diễn viên xuất sắc nhất: Antonio Banderas (phim Pain and Glory)

Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Emily Beecham (phim Little Joe)

Giải thưởng của Ban giám khảo: Phim Les Misérables (đạo diễn Ladj Ly); Bacurau (đạo diễn Kleber Mendonça Filho và Juliano Dornelles)

Giải biên kịch xuất sắc: Céline Sciamma (phim Portrait of a Lady on Fire)

Giải chú ý đặc biệt: It Must Be Heaven (đạo diễn Elia Suleiman)

Giải Máy quay Vàng: Phim Our Mothers (đạo diễn Cesar Diaz)

Cành cọ Vàng cho phim ngắn: Phim The Distance Between the Sky and Us (đạo diễn Vasilis Kekatos)

Thủy Tiên (Theo Variety)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/van-hoa/lan-thu-hai-phim-chau-a-gianh-giai-canh-co-vang-lhp-cannes-982966.html