Lan tỏa chương trình 'Mẹ đỡ đầu'

ĐBP - Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Công an, Hội Liên hiệp Phụ nữ Điện Biên phát động đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân. Tình cảm nhân ái, giàu lòng yêu thương, sẵn sàng đùm bọc, sẻ chia, giúp đỡ vốn là nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam đã được các chị, các cô trong lực lượng công an nhân dân tỉnh thắp lên ngọn lửa niềm tin vào cuộc sống cho những cháu bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh nhận đỡ đầu cháu Lò Văn Đông, đội 14, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên mồ côi cả bố và mẹ.

Có biết bao câu chuyện cảm động về những người mẹ đặc biệt này. Cháu Hoàng Minh Phương dân tộc Mông ở bản Tà Lèng, xã Thanh Minh, TP. Điện Biên Phủ, sinh năm 2008, mẹ mất sớm vì bệnh hiểm nghèo, bố đang là cán bộ Công an tỉnh. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn của cháu về cả vật chất lẫn tinh thần, Hội Phụ nữ Công an đã nhận đỡ đầu cháu Phương đến khi cháu 18 tuổi, chu cấp 300.000 đồng/tháng, hỗ trợ dồ dùng học tập cho cháu, thăm hỏi lúc đau ốm, những dịp lễ tết... Sự quan tâm của Hội đã phần nào làm vơi đi những trống trải trong tâm hồn của một cháu bé sớm mồ côi mẹ để vượt qua khó khăn, chăm ngoan học giỏi, xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Nghe thông tin về cháu Lò Văn Đông, sinh năm 2009, ở đội 14, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên mồ côi cả cha lẫn mẹ từ năm 2017, hiện sống cùng ông bà nội điều kiện kinh tế khó khăn, Hội Phụ nữ khối Cảnh sát nhân dân phối hợp với Hội Phụ nữ Cảnh sát giao thông đã nhận đỡ đầu cháu với mức hỗ trợ là 500.000 đồng/tháng. Tấm lòng của những người phụ nữ nhân hậu trong lực lượng vũ trang đã trả lại nụ cười, ánh mắt trong trẻo của tuổi thơ, giúp cháu vượt qua những bất hạnh của cuộc đời để vươn lên trở thành người công dân có ích cho xã hội.

Phong trào “Những người mẹ đặc biệt - Kết nối yêu thương” triển khai sâu rộng, phụ nữ Công an tỉnh đã làm được nhiều việc có ý nghĩa. Đó là minh chứng cho vẻ đẹp tâm hồn của những người phụ nữ Việt Nam được kết tinh trong chiều dài lịch sử đồng thời cũng là minh chứng thuyết phục cho nghề nghiệp các chị đã chọn: Chiến sĩ công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Công tác ở vùng biên giới, bộ đội biên phòng vẫn được coi như người thân trong gia đình của đồng bào nơi đây. Khi chương trình “Mẹ đỡ đầu”được phát động, Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng đã tích cực tham gia và hưởng ứng. Ngoài mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng, Hội còn thường xuyên phối hợp với các cơ quan đơn vị tại địa phương, nhà trường và gia đình trong học tập và rèn luyện, định hướng tư vấn sức khỏe, tâm lý lứa tuổi và giúp đỡ các cháu trưởng thành. Như trường hợp cháu Sùng Thị Khoa, sinh năm 2008, dân tộc Mông, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS xã Ma Thì Hồ, huyện Mường Chà, mồ côi mẹ năm 2020, bố làm ruộng nên kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn. Sùng Thị Khoa đã được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng hỗ trợ hàng tháng trong cuộc sống sinh hoạt và học tập.

Theo bà Đỗ Thị Thu Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, chương trình “Mẹ đỡ đầu” dù mới được triển khai từ tháng 6/2022 nhưng đã nhận được sự ủng hộ của các cấp Hội cơ sở và ngày càng lan tỏa. Hiện nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp đã trực tiếp nhận đỡ đầu 85 cháu, hỗ trợ chăm sóc trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện cho các cháu phát triển toàn diện và vươn lên trong cuộc sống. Sự bù đắp phần nào cả vật chất lẫn tinh thần của những người mẹ trong chương trình “Mẹ đỡ đầu” không chỉ giảm bớt đi những đau buồn, khó khăn trong cuộc sống mà quan trọng hơn là nâng đỡ các cháu bằng tình người ấm áp, đôn hậu và niềm tin về tương lai tươi sáng hơn.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Thu Thủy (Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh)

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/200599/lan-toa-chuong-trinh-%E2%80%9Cme-do-dau%E2%80%9D