Lan tỏa 'Ly cafe yêu thương'

Đã thành thông lệ, cứ vào sáng thứ 7 tuần đầu tiên mỗi tháng, tại quán café New Hawaii trên đường Trần Quý Cáp (Hải Châu, Đà Nẵng) lại đông vui, chộn rộn với những vị khách đặc biệt. Đó là ngày 'hẹn hò' của những người làm báo và những người bạn. Họ đến để trao gửi, lan tỏa yêu thương…

Điểm hẹn của những tấm lòng

Chương trình "Ly cafe yêu thương" do Hội nhà báo TP. Đà Nẵng khởi xướng, bắt đầu từ tháng 10/2018, với mục đích kết nối những tấm lòng thiện nguyện, chia sẻ, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trong cuộc sống, tiếp sức cho học sinh đến trường và đặc biệt là chia sẻ, giúp đỡ các phóng viên, hội viên, nhà báo gặp khó khăn trong cuộc sống. Chương trình được tổ chức mỗi tháng một lần vào sáng thứ Bảy, tuần thứ nhất trong tháng, tại Coffee New Hawaii, với sự tham dự, đồng hành của các chi hội, câu lạc bộ trực thuộc Hội Nhà báo thành phố cùng phóng viên báo, đài và những người bạn…

Mỗi ly cafe hoặc thức uống tùy chọn tại chương trình "Ly cafe yêu thương" có mức giá chung là 50.000 đồng, trong đó đã bao gồm số tiền thanh toán và ủng hộ cho chương trình. Riêng Coffee New Hawaii - đơn vị đồng hành cùng chương trình - sẽ ủng hộ 10% doanh thu trong thời gian diễn ra chương trình. Có những người đến uống cà phê đóng góp cao hơn sẽ trích vào quỹ từ thiện.

Bà Phan Hoàng Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo TP. Đà Nẵng - cho biết, người làm báo trên địa bàn thành phố thông qua chương trình có cơ hội "ngồi lại với nhau", chia sẻ nghiệp vụ…. Nhưng hơn cả, họ đến với chương trình vì tâm niệm có trách nhiệm cùng cộng đồng, với những người còn khó khăn, bất hạnh.

Người làm báo và những người bạn trong không gian ấm cúng, thân tình của "Ly cafe yêu thương"

Người làm báo và những người bạn trong không gian ấm cúng, thân tình của "Ly cafe yêu thương"

Trao gửi yêu thương

Chị Lê Thị Hải Lý - Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Đà Nẵng - cho hay, chị tham gia chương trình từ những ngày đầu. Đều đặn mỗi chương trình, dù mưa hay nắng, chị cũng góp mặt để "nạp đầy năng lượng" yêu thương cho mình thông qua việc sẻ chia. Chị cũng không nghĩ đến có một ngày, chính chị lại nhận được sự chia sẻ từ những người đồng nghiệp. "Khi mạnh khỏe, mình chia sẻ với sự chân thành. Khi đau ốm, mình nhận được chia sẻ. Hạnh phúc của sự chia sẻ nhân đôi" - chị Lý tâm sự.

Trường hợp của nhà giáo Nguyễn Văn Hàng lại khác. Với nghề báo, thầy là người "ngoại đạo". Nhà thầy Hàng thuộc diện hộ nghèo, bản thân thầy 2 lần phẫu thuật cột sống, hiện đang còn bị bệnh tim, tăng huyết áp vô căn. Vợ chồng thầy còn đang giám hộ và nuôi dưỡng hai người thân đều bị tâm thần phân liệt nặng, hoàn toàn mất khả năng lao động. Tai ương ập đến khi đầu năm 2018, cậu con trai bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não. Hội Nhà báo thành phố Đà Nẵng, thông qua "Ly cafe yêu thương" đã hỗ trợ gia đình thầy 5 triệu đồng.

"Dù số tiền không lớn so với những khó khăn mà thầy Hàng và những gia đình, cá nhân, những mảnh đời bất hạnh đang phải trải qua. Nhưng, chúng tôi - những người làm báo - tin rằng, nhiều sự chia sẻ nhỏ sẽ góp thành chia sẻ lớn, yêu thương dù nhỏ nhưng chân thành sẽ sưởi ấm, khỏa lấp những khó khăn, thiếu thốn về tinh thần, để các hoàn cảnh, mảnh đời còn khốn khó có thêm động lực, tiếp tục chiến đấu vượt qua khó khăn, để họ có thể cảm nhận không bị bỏ lại phía sau" - nhà báo Phan Hoàng Phương chia sẻ.

Qua 8 lần tổ chức, nguồn quỹ thông qua "Ly cafe yêu thương" ngày càng đong đầy với gần 430 triệu đồng, chia sẻ yêu thương đến 28 hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn với tổng số tiền gần 166 triệu đồng. Tháng 6 này, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình tổ chức trao học bổng cho 10 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và thăm hỏi, chia sẻ, động viên các nhà báo ốm đau; gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Vũ Lê

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/lan-toa-ly-cafe-yeu-thuong-121278.html