Lan tỏa những việc làm ý nghĩa

Để chia sẻ với người dân gặp khó khăn, hoạn nạn trong đợt mưa lũ vừa qua, các anh Trần Văn Hùng, Trương Khắc Hiệp và chị Đoàn Thị Lương đã có những việc làm ý nghĩa để giúp đời, giúp người. Hành động của họ làm đẹp thêm hình ảnh về mảnh đất, con người Quảng Trị trong và sau thiên tai. Phóng viên Báo Quảng Trị đã có cuộc chuyện trò với các nhân vật này để hiểu thêm về những việc làm ý nghĩa của họ.

Anh Trương Khắc Hiệp (bên trái) và Trương Quang Lộc giúp người dân sửa chữa các thiết bị điện -Ảnh: Q.H

- Chào các anh, chị! Các anh, chị có thể chia sẻ đôi điều về bản thân với độc giả Báo Quảng Trị?

- Anh Trần Văn Hùng: Tôi sinh năm 1980, hiện trú tại xã Lìa, huyện Hướng Hóa. Tôi sống ở vùng cao Hướng Hóa đến nay đã gần 10 năm. Vợ chồng tôi mở một quán ăn nhỏ để kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi 4 người con học hành. Đến giờ, hai vợ chồng vẫn còn gặp khó khăn. Thế nhưng, so với bà con nơi đây, chúng tôi đỡ vất vả hơn nhiều. Vì vậy, vợ chồng tôi luôn nhắc nhủ nhau phải nỗ lực làm điều gì đó để giúp đỡ bà con.

- Anh Trương Khắc Hiệp: Tôi sinh năm 1978, trú tại thôn Mai Xá, xã Gio Mai, huyện Gio Linh. Tôi là một thợ sửa đồ điện tử. Vợ đi xuất khẩu lao động, hiện nay, một tay tôi lo cho 3 người con đang ăn học. Đợt mưa lũ vừa rồi, gia đình tôi bị thiệt hại khá nặng. May mắn là cả nhà đều an toàn.

- Chị Đoàn Thị Lương: Tôi sinh năm 1986, hiện là công chức tư pháp xã Ba Nang. Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng cao Quảng Trị. Sống, làm việc ở miền núi nên tôi hiểu những khó khăn, vất vả của bà con. Mỗi mùa mưa lũ là một mùa lo đối với tôi. Con đường khoảng 50 km từ trụ sở UBND xã về nhà ở thị trấn Krông Klang dường như dài hơn. Cũng như nhiều người khác, mỗi lần qua những cây cầu tràn trên địa bàn xã Ba Nang vào mùa mưa lũ, tôi rất lo lắng. Khi mưa to, gió lớn, nước ở khu vực cầu tràn dâng cao, chúng tôi nhiều khi không thể đến nơi làm việc hoặc trở về nhà.

- Được biết, trong và sau đợt mưa lũ vừa qua, các anh chị đã có những việc làm ý nghĩa, thiết thực để giúp người dân. Mong các anh, chị chia sẻ cụ thể hơn về những việc làm đó của mình?

- Anh Trương Khắc Hiệp: Trong thời điểm mưa lũ, tôi cùng 4 anh em khác trong thôn tình nguyện chèo thuyền đến nhà một số hộ neo đơn, già yếu hoặc bị kẹt lại do nước dâng cao đến nơi an toàn. Khi trở về, nước đã tràn vào nhà tôi, ngập đến ngực. Ngay chiếc ti vi cũng bị hư. May mà trước đó, tôi đã kịp sơ tán các con. Sau lũ, tôi cùng với anh Trương Quang Lộc, một người dân trong thôn đến tận nhà, sửa chữa các thiết bị điện bị hư hỏng cho bà con trên địa bàn mà không lấy tiền công. Chúng tôi làm việc miệt mài và không thể nhớ hết số người mình đã giúp đỡ.

- Chị Đoàn Thị Lương: Tôi đã ấp ủ dự định mang những bữa ăn sáng miễn phí đến các em nhỏ ở địa bàn mình công tác từ lâu. Sau lũ, thấy gia đình các học sinh mầm non trong xã khó khăn hơn, tôi đã quyết định trích tiền lương để mua mì, sữa cho các cháu ăn sáng. Hiện nay, tôi đang hỗ trợ cho các em nhỏ ở điểm chính Trường Mầm non Pa Nang.

- Anh Trần Văn Hùng: Từ giữa tháng 10 đến nay, vợ chồng tôi tình nguyện nấu những bữa cơm miễn phí cho các đoàn tình nguyện đến giúp đỡ bà con ở tuyến Lìa. Sau những đoàn đầu tiên ghé quán, tôi đăng tải thông tin trên Facebook để nhiều đoàn tình nguyện khác biết và ghé đến quán của mình. Tuy nấu cơm miễn phí nhưng vợ chồng tôi luôn cố gắng nấu cơm thật ngon, sạch sẽ để tiếp sức cho các đoàn thiện nguyện.

- Xuất phát từ lý do gì để các anh, chị có những việc làm trên?

- Anh Trần Văn Hùng: Sau đợt mưa lũ, điều khiến tôi rất vui mừng là có nhiều đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ người dân các xã thuộc tuyến Lìa. Tôi biết nhiều đoàn thiện nguyện đến từ những nơi rất xa xôi, có người hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn mở lòng giúp đỡ dân bản nên rất khâm phục. Vì thế, tôi bàn với vợ miễn phí tiền cơm nước cho các đoàn thiện nguyện. Không ngờ ý tưởng của tôi cũng chính là mong muốn của vợ. Bữa cơm của vợ chồng tôi có thể ví như một lời cảm ơn của bà con vùng cao gửi đến các đoàn thiện nguyện.

- Chị Đoàn Thị Lương: Là công chức tư pháp xã Ba Nang, trong đợt mưa lũ vừa qua, tôi đã kết nối nhiều đoàn thiện nguyện đến giúp đỡ bà con địa phương. Khi thấy bà con vơi phần nào vất vả, tôi tạm an lòng. Tuy nhiên, một điều đè nặng trong tôi là nhiều em nhỏ trên địa bàn đã và đang đến trường với cái bụng đói. Vì thế, tôi trích tiền lương mua bánh mì, sữa, giúp các em có bữa ăn sáng miễn phí. Tôi làm việc này xuất phát từ tình cảm, tấm lòng của một người yêu các hoạt động thiện nguyện.

- Anh Trương Khắc Hiệp: Với tôi, đó chính là sự đồng cảm. Thực ra, tôi không giàu có, khá giả gì nhưng khi đặt vị trí mình vào nhiều người khác, tôi thấy bản thân vẫn còn may mắn. Vì thế, tôi muốn giúp đỡ mọi người. Biết rằng, mưa lũ thì ai cũng khó khăn nên tôi sửa chữa thiết bị điện không công cho tất cả mọi người trong thôn, bất kể giàu nghèo. Ai có lời nhờ trước thì tôi giúp trước, không tính toán thiệt hơn.

-Trao đi những việc làm yêu thương, các anh, chị nhận lại cho mình điều ý nghĩa gì?

- Chị Đoàn Thị Lương: Tuy mới triển khai nhưng bữa ăn sáng miễn phí đã mang lại niềm vui cho cô trò ở điểm chính Trường Mầm non Ba Nang và cả phụ huynh. Điều khiến tôi rất cảm động là khi nghe về việc làm của tôi, một số cá nhân đã liên lạc để chung tay giúp đỡ. Đây chính là động lực để tôi nỗ lực nhiều hơn.

- Anh Trương Khắc Hiệp: Khi tôi đến giúp đỡ sửa chữa các thiết bị điện, bà con mừng lắm. Có người ý tứ nhét tiền ở xe máy để trả cho tôi nhưng tôi trả lại. Tôi nói đùa với bà con rằng: “Trong mưa lũ thế này, lá rách phải đùm lá nát”. Giúp được bà con là tôi mừng lắm rồi. Vì thế, hễ tranh thủ được thời gian, tôi lại đến nhà để sửa chữa thiết bị điện không công theo lời nhờ của người dân trên địa bàn.

- Anh Trần Văn Hùng: Tôi quan niệm: “Hãy cho đi để nhận lại nhiều hơn”. Tôi tự thấy mình nhận lại được rất nhiều từ khi phát tâm làm việc thiện. Đó là nụ cười, lời cảm ơn của các đoàn thiện nguyện. Nhiều thành viên trong các đoàn thiện nguyện rất bất ngờ và xúc động cầm lấy bàn tay tôi khi biết bữa cơm mình ăn là miễn phí. Họ từng rất lo lắng khi đọc tin tức về việc một số quán “chặt chém” đoàn thiện nguyện, không ngờ đến vùng cao Quảng Trị lại hoàn toàn khác.

- Các anh, chị có dự định gì trong thời gian tới?

- Chị Đoàn Thị Lương: Hiện nay, tôi mới làm thí điểm bữa ăn sáng miễn phí ở điểm chính Trường Mầm non Ba Nang, giúp cho 142 cháu. Tôi muốn mang bữa ăn sáng miễn phí đến các điểm lẻ của trường mầm non và sau đó là học sinh tiểu học, THCS… Để làm được điều đó, tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, góp sức của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm.

- Anh Trương Khắc Hiệp: Tôi sẽ giúp bà con sửa chữa các thiết bị điện mà không lấy tiền công đến lúc nào không thể giúp đỡ được nữa thì thôi. Mong rằng bà con sẽ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

- Anh Trần Văn Hùng: Cũng như anh Trương Khắc Hiệp, tôi và vợ sẽ tiếp tục nỗ lực làm công việc nhỏ bé của mình. Chúng tôi quyết tâm phục vụ chu đáo cho các đoàn thiện nguyện dù không nhận tiền. Cho dù khó khăn nhưng vợ chồng tôi quyết duy trì những bữa cơm 0 đồng cho các đoàn thiện nguyện.

-Xin cảm ơn các anh, chị!

Quang Hiệp (thực hiện)

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=153254