Lan tỏa văn hóa quân sự, hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong thời kỳ mới

Tối 24-11, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức ghi hình Gala sinh nhật Chương trình 'Chiến sĩ 2020' kỷ niệm sinh nhật lần thứ 14 của chương trình. Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam; ông Đỗ Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam dự chương trình.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức và ông Đỗ Thanh Hải trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình. Ảnh: Thanh Thuận

Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức và ông Đỗ Thanh Hải trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình. Ảnh: Thanh Thuận

Lên sóng VTV3 số đầu tiên từ năm 2006, hành trình của chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” nay là “Chiến sĩ 2020” trong 14 năm qua đã ghi dấu sự nỗ lực của các quân, binh chủng, học viện, nhà trường trong toàn quân. Với trên 720 chương trình được phát sóng, “Chúng tôi là chiến sĩ” đã trở thành sân chơi văn hóa, trí tuệ đậm chất lính, một hoạt động tinh thần có giá trị trong đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân cả nước.

Phát biểu tại buổi ghi hình, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đức biểu dương các cơ quan, đơn vị toàn quân đã chủ động, tích cực tham gia, khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của chiến sĩ, đơn vị và địa phương; ê kíp thực hiện chương trình luôn đồng hành bám sát đời sống của bộ đội, liên tục đổi mới, sáng tạo, tạo ra sức sống bền vững, tươi mới, bắt kịp với sự phát triển của đời sống văn hóa xã hội.

MC của chương trình giao lưu với Thượng tá Ngô Nam Cường, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế và Thượng úy Lê Huy Đức, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang. Ảnh: Thanh Thuận

Đồng chí Cục trưởng Cục Tuyên huấn nhấn mạnh: “Sau hơn một thập kỷ nhìn lại, chúng ta phấn khởi, tự hào bởi từ những bước đi ban đầu, những lúc khó khăn tưởng chừng như phải dừng lại, nhưng bằng sự quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo, chỉ huy các cấp và những người trực tiếp thực hiện chương trình, đặc biệt là sự nhiệt tình đón nhận của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, sự cổ vũ, động viên của khán giả truyền hình trong nước và nước ngoài, chúng ta đã đạt được kết quả được ghi nhận như ngày hôm nay…Chương trình không chỉ là sân chơi giải trí mà còn là nội dung quan trọng trong việc nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội, định hướng, lan tỏa văn hóa quân sự, phẩm chất cao đẹp, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới”.

Trong đêm Gala, khán giả đã ôn lại những chương trình phát sóng trở nên quen thuộc của "Chúng tôi là chiến sĩ". Cùng với đó là các tiết mục biểu diễn đặc sắc của các nghệ sĩ chuyên, không chuyên, các diễn viên là cán bộ, chiến sĩ của các đơn vị quân đội như: Múa súng (Đoàn nghi lễ quân đội), Thương anh chiến sĩ quân hàm xanh (sáng tác và biểu diễn: Hoàng Hồng Ngọc), Lạy trời (ca sĩ Đông Hùng và vũ đoàn Hera), Chào Trường Sa (Học viện Hậu cầu)…

MC của chương trình giao lưu với Đội tuyển xe tăng lần đầu tiên giành Huy chương Vàng và Cúp vô địch tại Army Game. Ảnh: Thanh Thuận

Chương trình cũng giao lưu với đội tuyển xe tăng lần đầu tiên giành Huy chương Vàng và cúp vô địch tại Army Games; giao lưu với Thượng tá Ngô Nam Cường (Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế) trong việc cứu trợ bão lụt và Thượng úy Lê Huy Đức, Đồn Biên phòng Xín Cái, BĐBP Hà Giang với nội dung chốt chặn, bám biên, kiểm soát người qua khu vực biên giới, phòng chống dịch Covid-19; giao lưu với nhạc sĩ Lưu Hà An, tác giả của ca khúc “Ước mơ người chiến sĩ” đã trở thành bài hát chủ đạo của chương trình từ ngày phát sóng số đầu tiên đến nay…

Tiết mục “Thương anh chiến sĩ quân hàm xanh” do ca sĩ Hoàng Hồng Ngọc sáng tác và biểu diễn. Ảnh: Thanh Thuận

Dịp này, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trao Kỷ niệm chương và Đài Truyền hình Việt Nam trao Bằng khen cho 10 tập thể xuất sắc trong thực hiện chương trình, trong đó có Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn.

Chương trình này được ghi hình và sẽ phát sóng trên kênh VTV3, Đài Truyền hình Việt Nam vào tháng 1-2021.

Thanh Thuận

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/lan-toa-van-hoa-quan-su-hinh-anh-bo-doi-cu-ho-trong-thoi-ky-moi-post435344.html