Làng Ấn Độ kỳ thú, nơi mọi người chơi vô tư với bọ cạp sống

Hầu hết mọi người sẽ không dám chạm vào con bọ cạp sống, nhưng trong một ngôi làng nhỏ của Ấn Độ, mọi người dễ dàng tìm thấy, chơi đùa, đặt chúng trên khuôn mặt, trong miệng như một phần của nghi thức thờ cúng.

Mỗi năm, ở vùng Naga Panchami, khi hầu hết người Ấn Độ tôn thờ thần rắn, người Kandakoor, cách khoảng 20 km từ Yadgir, ở bang Karnataka thì lại thờ phụng nữ thần Scorpion (Nữ thần Bọ Cạp) tên là Kondammai.

Đàn ông và phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi, tất cả đều lên một ngọn đồi gần đó được gọi là Chellina Betta (Scorpion Hill) và nơi này thờ tượng của nữ thần Kondammai, nơi họ có niềm tin để cầu xin cho sức khỏe tốt và đời sống thịnh vượng.

Sau khi nghi lễ thờ cúng được hoàn thành, mọi người bắt đầu tìm kiếm bọ cạp để chơi cùng.

Một bài báo năm 2016 ở Ấn Độ tuyên bố rằng, có hàng ngàn con bò cạp xuất hiện ở vùng Naga Panchami và số lượng bọ cạp lớn như thế này không tìm thấy ở bất kỳ một nơi nào khác trên thế giới.

Người dân nhặt bọ cạp mà không có bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào, sau đó để chúng bò trên bàn tay và bàn chân, ngay cả trên khuôn mặt của họ. Người dũng cảm nhất đặt những sinh vật nguy hiểm này trong miệng, họ tin rằng thần Kondammai sẽ bảo vệ họ.

Cũng có một số nguồn tin cho rằng, đã không có báo cáo nào về trường hợp bị bọ cạp đốt ở Naga Panchami suốt nhiều năm qua.

Cũng không có trường hợp tử vong nào được báo cáo trong lễ hội kỳ quái này.

Những cảnh tượng, thông tin thú vị trong lễ thờ cúng Nữ thần Bọ cạp này đã thu hút khá nhiều sự chú ý của truyền thông quốc tế trong suốt nhiều năm qua.

BÌNH MINH (Theo Odditycentral)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/lang-an-do-ky-thu-noi-moi-nguoi-choi-vo-tu-voi-bo-cap-song-11532.html