Làng biển đẫm nước mắt đón 7 thuyền viên gặp nạn trở về

Gần một tuần lênh đênh trên biển khi tàu chìm, các thuyền viên đã trở về với gia đình trong đêm 2/7.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22h ngày 2/7, tàu SAR 411 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã đưa 7 thuyền viên trên tàu cá Nghệ An gặp nạn ở ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ về cảng Cửa Lò (Nghệ An). Hai ngày trước, SAR 411 cũng chuyển 2 thuyền viên cùng một thi thể về đất liền.

Tàu SAR cập cảng 22h ngày 2/7.

Tàu SAR cập cảng 22h ngày 2/7.

Vài giờ trước lúc tàu cập cảng, cả trăm người thân, bạn bè, láng giềng của các thuyền viên đã tập trung về đây. "Tàu cá bị đâm chìm khiến 9 người con của quê hương chúng tôi mất tích, một người chết, một tuần qua cả làng ai cũng đau xót. Tôi chỉ là láng giềng nhưng cũng tới đây để bắt tay 7 thuyền viên may mắn sống sót", ông Bùi Duy Thành (55 tuổi, xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu) nói.

Ngay khi tàu thả neo, 7 thuyền viên được bác sĩ quân y kiểm tra sức khỏe lần cuối ngay trên buồng nghỉ làm thủ tục bàn giao.

Mắt đỏ hoe ôm chầm lấy chồng, vợ một thuyền viên nói: "Hôm nhận tin dữ tàu gặp nạn, tôi ngất lịm. Tỉnh lại được thông báo chồng mình cùng một số người được cứu sống, tôi vẫn hoang mang không biết sức khỏe của anh thế nào, giờ mới hết lo".

Thuyền viên Định Trọng Hậu ôm chầm lấy hai con ngay khi vừa lên bờ.

"Khi tàu chìm, lênh đênh trên biển hàng chục phút, tôi bắt đầu nghĩ tới điều xấu nhất. Lúc đó nhớ vợ con, tôi càng tự nhủ phải cố gắng hơn để tìm cơ hội sống. Chúng tôi may mắn nhưng còn nhiều người vẫn chưa được tìm thấy", một thuyền viên nói và cho biết tất cả 7 người đều muốn ở lại tham gia đội tìm kiếm.

Bà Bùi Thị Liên đưa 2 cháu nhỏ đến tận cảng Cửa Lò để đón con trai là thuyền viên Đinh Trọng Hậu. Chỉ đến khi nhìn thấy con trai bà mới dám tin anh còn sống. Anh Hậu ôm chặt lấy hai con thơ đi bên cạnh người mẹ già đang khóc nức nở trong giây phút đoàn viên.

Trực tiếp tham gia cứu nạn những ngày qua, ông Nguyễn Mạnh Dũng, Thuyền trưởng tàu SAR 411 cho biết, chiều 2/7 tại hiện trường có sóng to nên theo chỉ đạo của Sở chỉ huy tiền phương các phương tiện phải rút. Việc lặn và trục vớt tàu phải đợi lúc thời tiết thuận tiện mới có thể tiếp tục.

Trong số 9 thuyền viên được cứu sống, 2 người đã được đưa về đất liền trước đó là ông Đinh Trọng Dũng và anh Nguyễn Xuân Tuyến. 7 thuyền viên đêm qua mới trở về vì theo tàu ở lại để tiếp tục tìm kiếm 9 ngư dân mất tích.

Trước đó như đã đưa tin, trưa 28/6, tại vị trí 19 độ 32.334’ N 107 độ 42.263’ E (cách đảo Bạch Long Vỹ khoảng 32 hải lý về phía Nam), tàu Pacific 01 đang hành trình từ Bình Thuận về Cẩm Phả (Quảng Ninh) bất ngờ đâm va với tàu cá mang số hiệu NA-95899-TS do anh Hồ Bá Lâm (SN 1981, trú tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm chủ. Tại thời điểm gặp nạn trên tàu có 19 thuyền viên.

Cú va chạm mạnh khiến tàu cá của ngư dân Quỳnh Lưu bị lật úp, chìm ngay sau đó. Tàu Pacific 01 đã vớt được 9 thuyền viên lên tàu, 10 thuyền viên mất tích. Đến chiều 30/6, lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể anh Nguyễn Văn Hòa, còn 9 thuyền viên khác vẫn đang mất tích.

Chiều ngày 2/7, phạm vi tìm kiếm được mở rộng 345 hải lý vuông, lực lượng tìm kiếm hơn 100 người, 4 tàu chuyên dụng và 6 tàu ngư dân tiếp tục tìm kiếm trên biển.

Đến khoảng 15h chiều ngày 2/7, do điều kiện thời tiết không thuận lợi cho việc trục vớt tàu và tìm kiếm ngư dân mất tích nên các tàu được lệnh rời khỏi hiện trường để tránh, trú áp thấp nhiệt đới… Chỉ huy tại hiện trường đã cho đánh dấu vị trí tàu bị nạn.

9 ngư dân đang mất tích gồm:

1, Hồ Bá Lâm (thuyền trưởng)

2, Bùi Ngọc Sơn

3, Nguyễn Văn Tùng

4, Trương Đắc Quý

5, Hồ Bá Hoàng

6, Nguyễn Tuấn Phong

7, Bùi Ngọc Chung

8, Nguyễn Văn Mạnh

9, Nguyễn Ngọc Tân

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/lang-bien-dam-nuoc-mat-don-7-thuyen-vien-gap-nan-tro-ve-45179.html