Lắng đọng, xúc cảm đêm nhạc Trịnh Công Sơn trên đất Cố đô

Vào tối 28/4, một trong những chương trình chính của Festival Huế 2018 là đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã được diễn ra trước công viên Phu Văn Lâu (TP. Huế); thu hút hàng ngàn người dân và du khách yêu nhạc Trịnh tham gia...

Theo ghi nhận của PV, trước khi đêm nhạc diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ, cả công viên Phu Văn Lâu chật kín người đứng xếp hàng để vào xem chương trình. Vì vé được phát miễn phí trước đó nên số lượng người đến xem quá “khủng” mà theo ban tổ chức là hơn 10.000 người...

Người dân và du khách xếp hàng để được vào xem đêm nhạc

“Biết đâu nguồn cội” là chủ đề của đêm nhạc - chính là tìm về cội nguồn, trở về với xứ Huế, vùng đất nơi nhạc sĩ đã viết bài hát đầu tiên và rất nhiều ca khúc tuyệt vời khác. Đây cũng là dịp để kỷ niệm 17 năm ngày mất của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tại chương trình, hơn 20 ca khúc nổi tiếng của cố nhạc sĩ tài hoa đã được nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng thể hiện như: Hồng Nhung, Lệ Quyên, Ngọc Mai, Đức Tuấn, Lân Nhã, Tấn Sơn, Saxophonists Trần Mạnh Tuấn, An Trần...

Lúc sinh thời, cố nhạc sĩ đã có ước mong sao cho người Huế được nghe nhạc miễn phí. Vì vậy, gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã phát miễn phí vé cho người dân Huế có điều kiện được thưởng thức những lời ca nhạc Trịnh, được cùng sống lại những năm tháng mà cố nhạc sĩ tài hoa đã sáng tác ra những bài ca bất hủ. Khán giả đã được hòa mình vào những ca từ bất hủ của “Diễm xưa”, “Hạ trắng”, “Mưa hồng”, “Phôi pha”, “Một cõi đi về”, “Ru ta ngậm ngùi”...

Nghệ sĩ Saxophonists Trần Mạnh Tuấn mở đầu đêm nhạc với ca khúc “Một coi đi về”

“Tôi đã nhiều lần đến Huế và mỗi lần đến là mỗi lần tôi tìm về với ngôi nhà của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ở lúc sinh thời. Và tôi cũng rất yêu nhạc Trịnh. Đêm nhạc đã mang đến cho tôi sự hạnh phúc, ấm áp cõi lòng...”, anh Trần Vinh (TP. Đà Nẵng) bộc bạch.

Không kể những nghệ sĩ đã quá nổi tiếng khi hát nhạc Trịnh thì đêm nhạc này đánh dấu lần đầu tiên ca sĩ Lệ Quyên đứng trên sâu khấu. “Khi nào lần đầu thì cũng rất khó khăn. Quyên thấy khó lựa chọn ca khúc nào để trình diễn vì hát nhạc Trịnh không phải dễ thu hút lòng người và đêm nay Quyên đã hát bài Uớt mi và Sóng về đâu, hi vọng khán giả sẽ ủng hộ...”, ca sĩ Lệ Quyên hào hứng.

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (áo hồng) chia sẻ những cảm xúc về người anh của mình

Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh- em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn chia sẻ: “Gia đình chúng tôi rất cảm ơn Huế đã ưu ái dành cho anh tôi một con đường và bây giờ, trên con đường đó, những bài ca của anh tôi lại được cất lên. Mong sao khán giả sẽ mãi ủng hộ...”.

Về cuối chương trình, bầu trời Huế bỗng mưa nặng hạt, nhưng điều đó không giảm được sức hút của đêm nhạc. Hàng ngàn người vẫn ”đội mưa” theo dõi và sau đó tất cả đã cùng nhau nắm tay hát vang ca khúc “Nối vòng tay lớn” dưới mưa. Một đêm nhạc thật ấm áp, bình dị...

Một số hình ảnh về đêm nhạc mà PV Báo Điện tử Tài nguyên & Môi trường ghi lại:

Ca sĩ Lân Nhã thể hiện 2 ca khúc “Phôi pha” và “Mưa hồng”

Lần đầu tiên Lệ Quyên hát nhạc Trịnh trên sâu khấu

Nghệ sĩ trẻ Saxophonists An Trần với ca khúc “Ru ta ngậm ngùi”

Doanh nhân Đào Đức Nghĩa góp mặt ở chương trình với giọng ca đầm ấm qua bài “Biển nghìn thu ở lại”

“Tiến thoái lưỡng nan” qua sự thể hiện của Ngọc Mai

Đức Tuấn lôi cuốn khán giả qua 2 ca khúc “Xin cho tôi” và “Em hãy ngủ đi”

Tuấn Mạnh với màn trình diễn piano “Hạ trắng”

Ca khúc “Dấu chân địa đàng” của Tấn Sơn

Màn song ca thú vị của hai cha con nghệ sĩ Saxophonists Trần Mạnh Tuấn và An Trần

Ca sĩ Hồng Nhung làm khoấy động đêm nhạc khi hát 2 ca khúc “Diễm xưa” và “Này em có nhớ”...

Cuối đêm nhạc, tất cả cùng hát to ca khúc “Nối vòng tay lớn” bất hủ của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Đêm nhạc đã làm say đắm hàng nghìn người

Nguồn TNMT: http://baotainguyenmoitruong.vn/xa-hoi/lang-dong-xuc-cam-dem-nhac-trinh-cong-son-tren-dat-co-do-1252640.html