Lặng người trước hình ảnh người mẹ ôm chặt con gái vùi sâu dưới bùn đất

Sau 8 giờ đồng hồ nỗ lực đào bới, tìm kiếm, lực lượng cứu nạn và hàng trăm người dân đã chết lặng trước cảnh tượng thi thể người mẹ ôm chặt con gái 3 tuổi vùi sâu dưới bùn đất.

Chứng kiến vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại thôn 14 (xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) khiến 3 người trong gia đình anh Trần Văn Hiệu (SN 1991) thiệt mạng, nhiều người không khỏi xót xa trước hình ảnh chị Đỗ Thị Yến (SN 1994, vợ anh Hiệu) ôm chặt con gái 3 tuổi trong lúc bị vùi sâu dưới lớp bùn đất.

 Vị trí tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong một gia đình.

Vị trí tìm thấy thi thể 3 nạn nhân trong một gia đình.

Đưa mắt nhìn về hiện trường vụ sạt lở, anh Nguyễn Sơn Trà (trú tại thôn 14, xã Đắk Sin) kể lại sự việc trong nghẹn ngào: “Khoảng 7 giờ sáng 8/8, một người dân kế bên nhà anh Hiệu đi vệ sinh thì phát hiện ngôi nhà anh Hiệu bị nước lũ, đất đá sạt lở cuốn mất nên đã nhanh chóng báo cho mọi người.

Nghe tin, tôi chạy xuống thì bàng hoàng chứng kiến mọi thứ tan hoang, nửa quả đồi đổ sập, sang phẳng, không thấy ngôi nhà anh Hiệu đâu. Trong giây phút đó, mọi người chợt nhớ trước khi xảy ra sạt lở căn nhà của gia đình anh Hiệu nằm sát bụi tre đang bị đất tràn xuống vùi lấp.

Lúc này, mọi người bất chấp mưa lớn, lầy lội dùng cuốc, xẻng nỗ lực tìm kiếm 3 thành viên trong gia đình anh Hiệu nhưng không thể tìm thấy vì số lượng đất, đá quá lớn”.

Lực lượng cứu nạn dùng cả máy múc để hỗ trợ việc tìm kiếm các nạn nhân xấu số.

Nhận được tin báo, đông đảo lực lượng công an, quân đội được huy động đến hiện trường triển khai tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Cho đến 11 giờ ngày 8/8, máy múc được huy động vào hiện trường tìm kiếm các nạn nhân. Từ vị trí người dân xác định, máy múc cùng lực lượng cứu nạn, cứu hộ và người dân tức tốc đào bới để tiếp cận ngôi nhà anh Hiệu.

Cho đến 13h30’ cùng ngày, sau hơn 8 giờ đồng hồ tìm kiếm, mọi người đã tiếp cận được vị trí ngôi nhà anh Hiệu. Tại đây, dấu vết được tìm thấy đầu tiên là những bộ quần áo và tấm chăn của gia đình anh Hiệu đã bị nhuộm bùn.

Từ dấu vết này, mọi người nhanh chóng dùng ống nước dội bùn thì bàng hoàng phát hiện chân của người mẹ và con gái 3 tuổi đang bị vùi lấp dưới bùn đất.

Lực lượng cứu nạn dùng ống nước để soi sau khi xác định được dấu vết căn nhà của gia đình anh Hiệu.

Ít phút sau khi lực lượng cứu nạn dùng vòi nước dội bùn, những người có mặt tại đây chết lặng trước hình ảnh chị Yến ôm chặt cháu Trần Thị Diệu (SN 2016, con gái chị Yến).

Không ít giọt nước mắt đã rơi trước cảnh tượng đau lòng này. Cơn mưa nặng hạt và dòng nước chảy ào ào đã làm thêm nỗi đau xót trong lòng những người có mặt.

Những người có mặt chết lặng trước hình ảnh chị Yến ôm chặt con gái trong lúc bị đất vùi lấp.

Ngay sau đó, thi thể anh Hiệu, chị Yến và cháu Diệu nhanh chóng được đưa lên băng ca. Thế nhưng, thời điểm này trời mưa lớn, lớp bùn đất lầy lội nên việc đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi vị trí bị vùi lấp gặp rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng lực lượng cứu nạn cứu hộ và người dân lần lượt đứng san sát nhau, đưa tay làm “cầu” để chuyền thi thể các nạn nhân vượt qua sình lầy, ra khỏi hiện trường. Ngay sau đó, thi thể 3 nạn nhân được đưa về hội trường thôn 14 để làm thủ tục hậu sự.

Theo người dân nơi đây, vợ chồng anh Hiệu quê ở tỉnh Hưng Yên và vào Đắk Nông lập nghiệp được vài năm nay. Hàng ngày, anh Hiệu đi làm thuê để lo cho gia đình.

Khoảng 2 năm trước, sau khi mua được đất ở thôn 14 (xã Đắk Sin), gia đình anh Hiệu chuyển tới đây sinh sống. Sau đó, do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng anh phải gửi con gái lớn ra ngoài Bắc, còn cháu Diệu ở lại với bố mẹ.

Hàng trăm người dân lần lượt đứng san sát nhau để tạo thành cây "cầu tình người" đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ sạt lở.

Liên quan đến vụ việc này, sáng 9/8, bà Hoàng Quyên - Chủ tịch UBND xã Đắk Sin cho biết: "Sau khi hoàn tất cả thủ tục, thi thể 3 nạn nhân xấu số được đưa về quê Hưng Yên an táng vào lúc 20h ngày 8/8.

Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, UBND tỉnh, các cơ quan ban ngành, mạnh thường quân tỉnh Đắk Nông ủng hộ tổng số tiền 250 triệu đồng, hỗ trợ cho gia đình nạn nhân về quê an táng”

Hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng khiến 3 người trong gia đình bị vùi lấp thương tâm.

Như Báo Bảo vệ Pháp luật đã đưa tin, vào rạng sáng 8/8, một quả đồi tại thôn 14 (xã Đắk Sin) bất ngờ bị sạt lở, ập xuống nhà anh Hiệu. Trước sự việc này, những người dân xung quanh nhanh chóng đến hiện trường tìm kiếm nhưng không thấy các thành viên trong gia đình anh Hiệu nên báo lực lượng chức năng.

Ngay sau khi có mặt, lực lượng chức năng nhận định, khả năng cả gia đình anh Hiệu đã bị vùi lấp do sạt lở đất nên huy động tối đa nhân lực, máy móc tới tìm kiếm.

Đến chiều 8/8, lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể cả 3 người trong gia đình anh Hiệu bị vùi lấp dưới đất.

Chính Cương

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/lang-nguoi-truoc-hinh-anh-nguoi-me-om-chat-con-gai-vui-sau-duoi-bun-dat-74029.html