Làng quê hoang mang qua 2 vụ nghi bắt cóc trẻ con

Chỉ chưa đầy 1 tháng tại xã Minh Đức (Tứ Kỳ, Hải Dương) liên tiếp xảy ra 2 vụ nghi là bắt cóc trẻ em khiến dư luận hoang mang.

Với những gì đã xảy ra có thể thấy các đối tượng lạ mặt này đã nghiên cứu rất kỹ hoàn cảnh gia đình rồi mới hành động. Công an địa phương đã vào cuộc để ổn định dư luận trong nhân dân.

"Kẻ ăn xin" có hành động bất thường

Những ngày qua, người dân xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) không khỏi hoang mang, bàn tán xôn xao vì liên tiếp xảy ra 2 vụ nghi là bắt cóc trẻ con. Dù là những ngày cuối tuần nhưng khắp nơi đều vắng bóng trẻ con, cổng nhà nào cũng đóng im ỉm.

Chưa có điều đáng tiếc nhưng với những gì xảy ra cũng đủ khiến họ luôn đặt trong tình trạng báo động và vô cùng cảnh giác. Tình hình căng thẳng tới mức, công an địa phương đã phải phát đi thông báo tới toàn dân đặc biệt cảnh giác với các đối tượng lạ ra vào.

Ông Lê Văn Thắng (thôn Vạn Tải) chia sẻ: "Chỉ trong có ít ngày mà đã xảy ra tới 2 vụ nghi là bắt cóc. Cũng may mắn là các vụ đó đều được phát hiện kịp thời và cứu cháu bé.

Từ những thông tin trên truyền thông và những gì xảy ra nhân dân chúng tôi hiện tại rất lo lắng và hoang mang. Chúng tôi rất mong cơ quan có thẩm quyền tìm ra các đối tượng này, đảm bảo an ninh, an toàn cho người dân. Có như vậy chúng tôi mới an tâm làm ăn được".

Vụ việc đầu tiên xảy ra khi một người phụ nữ đóng giả ăn xin vào gia đình chị Đặng Thị Hồng (tên các nhân vật đã được thay đổi), 30 tuổi, trú tại thôn Vạn Tải để bắt cóc con trai của chị là bé trai Huỳnh Văn Thành (hơn 3 tháng tuổi).

Tuy nhiên, do chị Hồng phát hiện kịp thời nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc. Trong lúc quá hoảng sợ chị Hồng đã không đủ tỉnh táo để tri hô nên người phụ nữ kia đã nhanh chân tẩu thoát.

Chị Hồng vẫn còn hoảng sợ khi kể lại chuyện với chúng tôi.

Trò chuyện với phóng viên, chị Hồng cho biết: "Thực sự cho đến bây giờ nhiều khi nghĩ lại mà tôi vẫn thấy rùng mình. Giả sử như hôm đó tôi không kịp thời phát hiện thì không biết bây giờ con tôi đang phiêu bạt ở nơi nào rồi.

Sau khi xảy ra vụ việc đó, phải mất đến mấy ngày tôi mới bình tĩnh trở lại và sau đó thì có lên trang facebook cá nhân của mình để viết bài cảnh báo các gia đình có con nhỏ ở trong thôn, trong xã phải cẩn thận".

Theo lời chị Hồng kể lại hôm đó là ngày 11-9, khoảng 9h30’ chị ru con trai ngủ xong rồi đặt cháu vào trong phòng để đi phơi quần áo phía sau nhà. Tuy nhiên khi đang phơi dở thì hết móc nên chị Hồng đã bê chậu quần áo về phía trước sân nhà để lấy móc và tiện phơi luôn tại đây.

"Khi tôi bê chậu quần áo đi đến gần cửa nhà thì nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 40 tuổi mặc bộ quần áo hoa, tay cầm túi vải (tay nải) và bế theo đứa bé trong lòng lấy chiếc nón cũ che mặt cháu đang đi giữa sân hướng ra cổng.

Thấy vậy, tôi chột dạ và hỏi người phụ nữ kia đang ôm đứa con của ai. Bà ta nói, đi vào nhà ăn xin, nhưng thấy cháu bé khóc nên bế đi tìm bố mẹ. Khi lật chiếc nón ra thì đúng con trai của tôi nên tôi lao vào giật lại con mình. Đúng lúc đó thì người phụ nữ lẳng lặng chuồn mất".

Từ khi xảy ra vụ việc nhiều nhà dân cửa đóng then cài.

Cũng theo lời chị Hồng thì do quá hoảng sợ nên chị đã không nghĩ được nhiều trong thời điểm đó. Chỉ đến khi trấn tĩnh lại chị mới điện thoại báo cho chồng để thông báo sự việc. "Tôi phơi quần áo ngay đấy nhưng không hề thấy tiếng con mình khóc. Đó chỉ là cách nói của bà ta mà thôi.

Bình thường một ngày con tôi ngủ rất nhiều giấc nhưng mỗi giấc dài nhất cũng chỉ đến một tiếng là cùng. Riêng ngày hôm đó, không hiểu sao cháu nó ngủ li bì một mạch từ hơn 9h sáng đến 2 giờ chiều mới tỉnh. Trong quãng thời gian đó tôi đã nhiều lần đánh thức con dậy để cho cháu bú nhưng cháu cũng không chịu mở mắt" - chị Hồng chia sẻ.

Người dân xã Minh Đức còn chưa hết bàng hoàng sau vụ việc của gia đình chị Đặng Thị Hồng thì lại tiếp tục xảy ra vụ việc tương tự. Hai người đàn ông lạ mặt, đi xe máy thẳng vào nhà bà Đỗ Thị Nhàn (60 tuổi), trú tại xóm 5, thôn Cự Lộc bắt cóc cháu Phương Thúy (3 tuổi, là cháu ngoại bà Nhàn), khi cháu này đang ngồi chơi điện thoại ở sân.

Bà Nhàn, còn chưa hết hoảng sợ, kể lại với chúng tôi với giọng còn run run: "Khoảng 1 tuần trước, tôi đang giặt quần áo ở khu vệ sinh sau nhà thì có 2 người đàn ông lạ mặt đi xe máy màu trắng đến. Sau một lúc nói chuyện với cháu tôi, người này bất ngờ bế cháu tôi đi.

Tôi giật mình chạy ra giằng co cháu lại. Nếu chậm chỉ vài giây thôi không biết giờ cháu tôi đang ở đâu. Nghĩ lại lúc đó tôi vẫn còn rất hoảng sợ. Tôi không thể nghĩ được là giữa ban ngày ban mặt chúng nó lại manh động như thế".

Bà Nhàn cho biết, vì bận công việc nên con gái thứ 2 của mình (mẹ cháu Thúy) gửi hai đứa con nhờ bà chăm sóc. Đúng ngày xảy ra vụ việc thì cháu Thúy hơi mệt nên bà xin cho cháu nghỉ học ở nhà. "Lúc đó khoảng 8h ngày 28-9, tôi và đứa con út đang ở nhà, còn chồng tôi đi vắng. Con bé út nhà tôi thì trông em trai của Thúy, còn cháu thì được tôi dắt ra ngoài sân và đưa cho điện thoại để cháu ngồi xem.

Rồi tôi ra phía sau giặt quần áo, được một lúc thì nghe thấy tiếng xe máy đi vào cổng. Tiếng người đàn ông hỏi cháu tôi là bà có nhà không? Nghe thấy thế tôi giật mình, có điều gì bất an. Người đàn ông gầy, cao chừng 1,8m đang túm cổ áo cháu tôi rồi lôi đi. Ngoài cổng có người đàn ông khác đang ngồi trên xe máy chờ sẵn.

Tôi hoảng hốt lao tới rồi chửi, sao chúng mày bế cháu tao, rồi giằng co với chúng. May quá chúng nó chắc sợ lộ, tôi bế lại được cháu và đưa vào trong nhà. Tôi có nói: Để tao gọi điện thoại. Nghe thấy vậy chúng nó lên xe rồi lẩn mất" - Bà Nhàn nhớ lại.

Công an xã đã phải đưa ra thông báo tới toàn thể nhân dân nhằm nâng cao cảnh giác.

Cảnh giác bao giờ cũng cần thiết

Khi được hỏi về thực hư 2 vụ bắt cóc hụt nói trên, ông Nguyễn Văn Thường - Trưởng công an xã Minh Đức cho biết: "Khi nắm được thông tin vụ việc từ phía gia đình nhà chị Hồng, Công an xã đã đến nhà chị này để tìm hiểu thực hư.

Từ những thông tin gia đình cung cấp, địa phương thông báo cho Công an xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang, xã lân cận) để xác minh có đối tượng phụ nữ nào như miêu tả của chị Hồng hay không.

Chúng tôi cũng cử công an viên phụ trách các thôn xác minh và thông báo cho đồng chí phụ trách xã của Công an huyện Tứ Kỳ nắm vụ việc, xác minh, điều tra. Đồng thời báo cáo vụ việc cho lãnh đạo xã Minh Đức".

Theo lời ông Thường thì sau khi tiến hành xác minh từ gia đình chị Hồng và nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, bước đầu Công an xã Minh Đức xác định vụ việc có dấu hiệu bắt cóc trẻ con.

Trước khi xảy ra vụ việc, một số người dân đã nhìn thấy một người đàn ông đi xe máy đèo một phụ nữ mặc bộ quần áo hoa đi về phía cửa nhà chị Hồng. Không lâu sau đó vào ngày 28-9, một vụ việc tương tự cũng xảy đến với gia đình bà Nhàn khiến người dân vô cùng hoang mang.

Trước tình hình đó, Công an xã Minh Đức đã viết một thông báo gửi tới 4 nơi gồm: Ban giám hiệu 3 nhà trường: Mầm non, Tiểu học, THCS; đài truyền thanh xã phát cho toàn dân; trưởng các đoàn thể của xã để tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và Bí thư các chi bộ.

Bà Nhàn kể lại phút giằng co cháu Thúy với những kẻ lạ mặt.

Theo lý giải của lãnh đạo xã Minh Đức, sở dĩ những người trong cuộc như chị Hồng, bà Nhàn không thể tri hô mọi người đến bắt đối tượng là bởi vì trong tình huống đó họ đã quá sợ hãi dẫn đến mất bình tĩnh.

Khi tỉnh lại và nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc thì đối tượng đã cao chạy xa bay. Một lý do khác dẫn tới việc khó có thể bắt đối tượng là bởi vì xã Minh Đức rộng nằm tiếp giáp với thị trấn Tứ Kỳ và xã Nghĩa An (huyện Ninh Giang) và có 2 tuyến đường trục chính chạy qua.

Trước những lợi thế về địa hình như vậy, các đối tượng sẽ dễ dàng tẩu thoát nếu chẳng may sự việc bị bại lộ. Từ khi xảy ra 2 vụ việc nói trên không chỉ Công an xã Minh Đức thường xuyên tăng cường công tác nắm tình hình mà chính những người dân trong xã cũng hết sức cảnh giác để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Phong Anh

Nguồn CSTC: http://cstc.cand.com.vn/phong-su-tieu-diem/lang-que-hoang-mang-qua-2-vu-nghi-bat-coc-tre-con-514252/