Làng quê nháo nhác trước tin người phụ nữ huy động hàng chục tỷ đồng rồi 'biến mất'

Những ngày qua, vùng quê Nam sông Gianh (Quảng Bình) nháo nhác vì thông tin một người phụ nữ huy động hàng chục tỷ đồng của người dân rồi rời khỏi địa phương, không liên lạc được.

Cơ quan chức năng thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết đã tiếp nhận đơn của nhiều người dân trên địa bàn tố cáo Nguyễn Thị Lài (SN 1995), trú xã Quảng Trung về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bằng hình thức vay tiền trả lãi suất cao rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Lài vay của nhiều người dân với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Lài vay của nhiều người dân với số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Trước đó, Nguyễn Thị Lài thuyết phục nhiều người dân ở thôn Công Hòa, xã Quảng Trung và thôn Tiên Xuân, xã Quảng Tiên cùng một số địa phương lân cận rằng sẽ trả lãi suất cao để được cho vay tiền.

Thông tin ban đầu, với chiêu trò này, Lài gom được hàng chục tỷ đồng của người dân rồi rời khỏi địa phương trong thời gian dài, không liên lạc được.

Quảng Trung và Quảng Tiên là hai xã thuộc vùng thuần nông ở Quảng Bình, nơi có nhiều sông, cồn bãi và đất thấp trũng nên hàng năm thường xuyên bị lũ lụt tàn phá. Cuộc sống ở đây vốn đã khó khăn, người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp để mưu sinh.

Gần đây, sự mất tích của bà Lài – người phụ nữ đã huy động hàng chục tỷ đồng từ người dân – đã khiến cả hai xã này trở nên nháo nhác. Người dân nơi đây rơi vào tình cảnh điêu đứng khi nhiều gia đình mất hết của cải, tài sản cả đời tích góp.

Người dân địa phương cho biết, nhiều nạn nhân là người thân, bà con, bạn bè, người quen của Lài. Vì tin tưởng Lài nên có gia đình cầm cố cả sổ đỏ, nhà cửa ở ngân hàng để lấy tiền đưa cho Lài. Chỉ tính riêng thôn Công Hòa, xã Quảng Trung, thị xã Ba Đồn, Quảng Bình, Nguyễn Thị Lài huy động hơn 20 tỷ đồng.

Nhiều người dân bất an vì đã cho Lài vay cả gia sản nhưng giờ không thể liên lạc được.

Nhiều người dân bất an vì đã cho Lài vay cả gia sản nhưng giờ không thể liên lạc được.

Được biết, Nguyễn Thị Lài đã có chồng con, người chồng đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc nhiều năm chưa về. Trước khi rời khỏi địa phương, Nguyễn Thị Lài xây dựng căn nhà khang trang tại thôn Công Hòa, xã Quảng Trung và mở quán bán đồ ăn sáng, đây cũng là địa điểm để Lài tiếp cận nhiều nạn nhân.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Ninh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) cho biết, chính quyền địa phương đã nắm được thông tin sơ bộ việc một người phụ nữ vay mượn tiền cá nhân của người dân sau đó mất tích. Hiện chính quyền đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng cơ quan chức năng sớm xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Các nạn nhân cho biết họ đã gửi đơn tố cáo vụ việc lên Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Bình để điều tra và truy tìm Nguyễn Thị Lài.

Sự việc này là lời cảnh báo mạnh mẽ về những rủi ro khi tham gia vào các hoạt động huy động vốn không chính thức, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao nhận thức tài chính và cảnh giác đối với các hành vi lừa đảo trong cộng đồng.

Viễn Phương

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lang-que-nhao-nhac-truoc-tin-nguoi-phu-nu-huy-dong-hang-chuc-ty-dong-roi-bien-mat-172240520084106592.htm