Lắng sâu tình cảm, trách nhiệm tri ân

QĐND Online– Sáng 19-7, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức trọng thể buổi gặp mặt biểu dương đại biểu người có công (NCC) và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947/ 27-7-2017).

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư; Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. Các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, Đại tướng Phùng Quang Thanh.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt. Cùng dự có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân Việt Nam. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng... Dự buổi gặp mặt có đại biểu đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các cơ quan chức năng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Bà mẹ Việt Nam anh hùng...

Các đại biểu tới dự buổi gặp mặt. Ảnh: Phú Sơn.

Nêu cao trách nhiệm tri ân người có công

Trước giờ khai mạc buổi gặp mặt đại biểu NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến các hàng ghế đại biểu trong Hội trường Bộ Quốc phòng ân cần hỏi thăm sức khỏe các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đại biểu nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ đã từng tham gia chiến đấu ở nhiều chiến trường.

Hai Bà mẹ Việt Nam Anh hùng tâm sự cùng nhau tại buổi gặp mặt. Ảnh: Phú Sơn.

Những cái bắt tay thân mật, những lời hỏi thăm ân cần của Đại tướng Ngô Xuân Lịch với các thế hệ đi trước, với NCC với cách mạng đã tạo sự gần gũi, chan hòa. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tàu, 92 tuổi, nhà ở xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, nắm chặt tay đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mẹ nói: “Nhờ sự quan tâm, động viên của bộ đội mà tôi càng ngày càng khỏe ra, các gia đình thương binh, thân nhân liệt sĩ ở xã Bình Phú được các đơn vị bộ đội tặng nhà tình nghĩa, tặng quà nên rất phấn khởi...”. Đại tướng Ngô Xuân Lịch xúc động bày tỏ lòng tri ân và gửi lời cảm ơn chân thành tới các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ lão thành cách mạng, đại biểu NCC, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong quân đội dự buổi gặp mặt và NCC trên mọi miền Tổ quốc đã thường xuyên quan tâm, tạo điều kiện góp phần để quân đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương; các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương đã thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện để công tác chính sách quân đội được thực hiện một cách chặt chẽ, đúng đối tượng, góp phần động viên, tạo mọi điều kiện để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của NCC...

Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi và chúc sức khỏe Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước. Ảnh: Phú Sơn.

Câu chuyện trước giờ diễn ra buổi gặp mặt biểu dương đại biểu NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội giữa Đại tướng Ngô Xuân Lịch với các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, với các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng qua các thời kỳ khiến ai có mặt cũng bồi hồi liên tưởng lại những tình cảm, trách nhiệm của các đại biểu là NCC là thân nhân liện sĩ đang công tác trong quân đội và nhiều đơn vị quân đội đối với những anh hùng, liệt sĩ, với các thế hệ đi trước.

Đó là chuyện của Đại tá Nguyễn Văn Thiện, Thương binh hạng 4/4, Chính trị viên, Ban CHQS huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khi vừa đến Hà Nội dự buổi gặp mặt biểu dương đại biểu NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội, Đại tá Nguyễn Văn Thiện đã có cuộc trò chuyện thân mật với các phóng viên báo, tạp chí trong và ngoài quân đội. Anh Thiện hào hứng kể về những trận chiến đấu mà mình đã tham gia bên chiến trường nước bạn, giúp bạn truy quét quân Pol Pot và bị thương năm 1985. Lúc đó anh là Phó đại đội trưởng quân sự Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 16, Sư đoàn 5, Quân khu 7. Anh Thiện cho rằng: “Bản thân là một thương binh, tôi may mắn hơn các đồng đội đã ngã xuống và không trở về nên rất thấu hiểu sự mất mát của các gia đình liệt sĩ, từ đó tôi thấy phải có trách nhiệm hơn nữa đối với gia đình đồng chí, đồng đội mình”. Chính vì lẽ đó, trên các cương vị công tác, anh Thiện luôn chủ động tham mưu cho cấp trên giải quyết tốt các chế độ chính sách cho NCC.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng trong buổi gặp mặt. Ảnh: Phú Sơn.

Đại tá Nguyễn Văn Thiện cũng chia sẻ câu chuyện trước khi đi dự buổi gặp mặt, biểu dương đại biểu NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu, anh và Thượng tá Lê Tấn Nghinh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Xuân Lộc có trao đổi với nhau và mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đơn vị vững mạnh được khởi nguồn từ việc tổ chức tốt hoạt động đền ơn đáp nghĩa của đơn vị. Thể hiện rõ là, từ năm 2007 nay, Ban CHQS huyện Xuân Lộc đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và trực tiếp xây dựng nguồn kinh phí phụng dưỡng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, các mẹ liệt sĩ trên địa bàn huyện; xây dựng hơn 12 căn nhà tình nghĩa tặng NCC; giúp NCC, người nghèo hàng nghìn ngày công lao động cải thiện đời sống, giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tích cực tham gia tìm kiếm, quy tập hàng trăm hài cốt liệt sĩ (HCLS). Tổ chức truy điệu an táng liệt sĩ trang trọng, chu đáo nghĩa tình, đã làm với đi phần nào nỗi đau, sự mất mát của thân nhân liệt sĩ. Từ đó càng củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, quân đội, động viên, khích lệ con em đồng bào tình nguyện nhập ngũ, ủng hộ giúp đỡ các đơn vị LLVT của huyện về thao trường, vật chất, nhân lực trong huấn luyện dân quân tự vệ, diễn tập, bắn đạn thật...

Còn Thượng tá Nguyễn Khắc Quyên (con liệt sĩ), Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, muốn được chuyển lời của đồng chí Lê Hồng Chuyên, Bí thư Đảng ủy xã Lang Chánh tới các đồng chí lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu 4, xin cảm ơn các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã có nhiều chương trình hoạt động đền ơn đáp nghĩa giúp NCC của xã vươn lên trong cuộc sống. Anh Quyên cho biết thêm, dịp này, Ban CHQS huyện Lang Chánh đã tặng NCC của xã hơn 30 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng), ngoài ra còn giúp xã nhiều công lao động xây dựng nông thôn mới.

Câu chuyện về trách nhiệm với đồng đội đã hy sinh và NCC như chia sẻ của các đại biểu mà chúng tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện đó là nét đẹp truyền thống của Quân đội ta, góp phần để các đơn vị Quân đội thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ, NCC và chính sách hậu phương Quân đội. Điều này được Thượng tướng Lê Chiêm khẳng định trong bài phát biểu tại buổi gặp mặt. Đồng chí nêu rõ: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực, chủ động bám sát thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ của quân đội, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương chủ trì nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quốc hội ban hành và triển khai thực hiện các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, NCC với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân tổ chức thực hiện tốt các chế độ, chính sách hiện hành đối với NCC thuộc diện Quân đội quản lý và kịp thời giải quyết các vướng mắc, phát sinh trong thực hiện chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các đối tượng. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được triển khai sâu rộng trong toàn quân, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực...

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thăm hỏi, động viên và trò chuyện với các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng và các đại biểu là thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội. Ảnh: Phú Sơn.

Từ đánh giá của Thượng tướng Lê Chiêm, chúng tôi nhớ lại, trước đó, tại buổi tọa đàm “Tri ân những người con trung hiếu” do Báo Quân đội nhân dân tổ chức mới đây, cùng với việc trao đổi với lãnh đạo các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội; Cục Người có công (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội),... các đồng chí đánh giá cao vai trò của các cơ quan, đơn vị quân đội trong thực hiện công tác đền ơn đáp nghĩa, tìm kiếm quy tập HCLS. Cụ thể là, từ năm 2007 đến nay, các cơ quan, đơn vị quân đội vận động cán bộ, chiến sĩ và huy động các ngồn đóng góp quỹ đền ơn đáp nghĩa được hơn 618 tỷ đồng; xây dựng hơn 13.500 nhà tình nghĩa; tạo việc làm cho hơn 340 trường hợp là vợ, con liệt sĩ, con thương binh... Phong trào Đền ơn đáp nghĩa do các đơn vị quân đội tổ chức luôn có sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội, thu hút mọi tầng lớp nhân dân tham gia, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ việc giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị trong toàn quân mà nhiều con em thương binh, liệt sĩ, NCC đã vượt lên khó khăn, tích cực học tập rèn luyện, phấn đấu khẳng định mình trên các lĩnh vực công tác, thực sự là tấm gương tiêu biểu cho mọi người học tập noi theo. Nhiều công trình dân sinh như: Cầu, đường, trường học, bệnh xá quân dân y... được các đơn vị triển khai thực hiện và đưa vào sử dụng có hiệu quả, góp phần đẩy mạnh mục tiêu xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân nói chung và các đối tượng NCC nói riêng. Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS theo Chỉ thị 24/CT-TW ngày 15-5-2013 của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ được tiến hành tích cực, hiệu quả, đến nay, đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 951.163 HCLS; nhiều HCLS đã xác minh tên, tuổi, quê quán và được bàn giao về địa phương, gia đình theo đúng quy định.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng quà Bà mẹ Việt nam Anh hùng. Ảnh: Phú Sơn.

Tại buổi gặp mặt biểu dương NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong quân đội, thủ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao những đóng góp tích cực của NCC và thân nhân liệt sĩ trong quân đội. NCC và thân nhân liệt sĩ trong quân đội đã phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, truyền thống của quân đội và gia đình, nỗ lực phấn đấu vươn lên, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Noi gương, tiếp bước thế hệ đi trước

Các đại biểu dự buổi gặp mặt biểu dương NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong quân đội rất xúc động khi được nghe Đại tá Nghiêm Xuân Khao, thân nhân liệt sĩ, Trưởng phòng Dân vận Cục Chính trị Quân khu 3 phát biểu. Anh Khao đã cùng các đại biểu hồi tưởng lại cuộc chiến tranh ác liệt trước sự mất mát, hy sinh của những người con ưu tú. Đó là chuyện của năm 1968, khi cha của anh Khao là đồng chí Nghiêm Xuân Phao, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2, Quân khu 5 vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu. Rồi vào một ngày cuối tháng Chạp năm 1970, khi đang vận chuyển lương thực cho đơn vị đón Tết Nguyên đán, thì chiến sĩ Nghiêm Xuân Phao lọt vào trận địa phục kích của địch khu vực Đèo Đá Trắng và đã anh dũng hy sinh trước sự tra tấn bằng báng súng hết sức dã man của quân thù.

Tiếp nối xứng đáng truyền thống của gia đình, cảm phục trước lòng dũng cảm của cha, với danh dự là con liệt sĩ, năm 1982 khi biên giới phía Bắc chưa yên tiếng súng, chàng thanh niên Nghiêm Xuân Khao viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Hơn 30 năm công tác, trải qua nhiều cương vị công tác khác nhau, Đại tá Nghiêm Xuân Khao luôn hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ... Đại tá Nghiêm Xuân Khao mong muốn các cấp, các ngành và các đơn vị quân đội đẩy mạnh các hoạt động tri ân NCC với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: Phú Sơn.

Cũng như Đại tá Nghiêm Xuân Khao, Đại tá Phan Đình Ân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cục Kỹ thuật, Quân khu 2 là con liệt sĩ, đã kể cho chúng tôi nghe về kỷ niệm chiến đấu và sự hy sinh anh dũng của cha anh trong chiến trường miền Nam (năm 1968). Tự hào về người cha thân yêu đã cùng bao đồng đội ngã xuống vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, vì cuộc sống hòa bình, hạnh phúc, Đại tá Phan Đình Ân đã tiếp bước con đường của cha, luôn phấn đấu hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ. Từ năm 2014 đến nay, Đại tá Phan Đình Ân liên tục được tặng danh hiện Chiến sĩ thi đua, được Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Quân khu 2 tặng Bằng khen. Đến dự buổi gặp mặt, anh Ân mong muốn được tìm thấy hài cốt cha mình và những đồng đội cùng chiến đấu với cha anh ngày nào để gia đình vơi đi nỗi đau mất mát người thân.

Đến dự buổi gặp mặt, mỗi đại biểu NCC và thân nhân liệt sĩ có một hoàn cảnh khác nhau, ở các cương vị công tác khác nhau, có những kỷ niệm riêng về người thân của mình, nhưng đều có quyết tâm chung, đó là: Tiếp nối truyền thống của cha anh, của các thế hệ đi trước và mong muốn các cơ quan, đơn vị quân đội cùng chung tay thực hiện có hiệu quả công tác thương binh, liệt sĩ, NCC và chính sách hậu phương quân đội.

Từ những mong muốn của các đại biểu, để công tác chính sách đối với thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, Thượng tướng Lê Chiêm yêu cầu: Cấp ủy, cán bộ chủ trì và các cơ quan chức năng các cấp trong quân đội cần quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng, nguyên tắc chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác thương binh, liệt sĩ, NCC với cách mạng và chính sách hậu phương quân đội. Kịp thời tham mưu đề xuất với trên ban hành đồng bộ các chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội; tích cực đổi mới nội dung, phương pháp thực hiện chính sách hậu phương quân đội và phong trào đền ơn đáp nghĩa; quan tâm, chăm lo đảm bảo tốt hơn đời sống cho các gia đình NCC còn nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo. Tiếp tục thực hiện đạt kết quả tốt công tác tìm kiếm, quy tập HCLS. Công tác đền ơn đáp nghĩa của quân đội cần hướng vào góp phần tạo điều kiện tốt nhất để NCC có cuộc sống tốt hơn, yên tâm cống hiến xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Thượng tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội, chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu là thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân đội. Ảnh: Phú Sơn.

Để ghi nhận những đóng góp của đại biểu NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong quân đội, tại buổi gặp mặt biểu dương NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao bằng khen của Bộ Quốc phòng tặng 160 đồng chí là NCC và thân nhân liệt sĩ các đơn vị quân đội đã có nhiều thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Buổi tuyên dương kết thúc, các đại biểu bịn rịn chia tay, ngày mai trở về đơn vị, ở các cương vị công tác khác nhau, họ lại tiếp bước cha anh, phát huy truyền thống xây dựng đơn vị vững mạnh, tham gia tích cực hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân NCC – làm sâu sắc hơn nét đẹp truyền thống văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

Sáng ngày 19-7, Đoàn đại biểu NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong Quân đội đã vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại buổi gặp mặt biểu dương đại biểu NCC và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trong Quân đội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao quà tặng 5 Bà mẹ Việt Nam anh hùng dự buổi gặp mặt.

MÈ QUANG THẮNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ky-niem-70-nam-ngay-thuong-binh-liet-si/den-on-dap-nghia/lang-sau-tinh-cam-trach-nhiem-tri-an-512828