Làng tái chế giấy lớn nhất miền Bắc ngập nước thải sau trận mưa đầu mùa

Sau trận mưa rào đầu mùa, khu vực cụm công nghiệp I và trường tiểu học tại làng giấy Phong Khê (TP Bắc Ninh) chìm trong biển nước đen sì, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Trận mưa rào sáng 8/5 khiến nhiều tuyến đường tại làng giấy Phong Khê (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) chìm trong biển nước. Người dân nơi đây cho biết, ngày thường họ đã phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường trầm trọng, ngày mưa thì còn khổ sở gấp bội.

Nước mưa cùng với nước thải nhấn chìm các ngả đường trong cụm Công nghiệp Phong Khê I.

Dòng nước đục ngầu, đen sì khiến các phương tiện "chôn chân" vì không biết đi đường nào.

Chiếc container đang cố gắng đi nhanh để qua đoạn ngập, tạo nên những cơn sóng làm nhiều người đi xe máy, xe đạp bị ngã ra đường.

Người dân cố gắng thoát ra khỏi biển nước.

Bà N.T.X (ở Võ Cường, TP Bắc Ninh) cho biết: "Tôi làm ở đây mấy năm rồi, ở chỗ này hễ mưa to là ngập. Nước mưa cùng với nước thải dâng lên rất hôi thối, khó chịu vô cùng".

Ngoài cụm Công nghiệp I thì đường Cầu Tiêu, khu Dương Ổ cũng chìm trong nước khiến người dân đi lại khó khăn.

Dòng nước bốc mùi hôi nồng nặc khiến nhiều người đi đường phải bịt mũi, phóng nhanh qua đoạn ngập.

Trường Tiểu học Phong Khê cũng ngập trong nước.

Các em học sinh phải xắn quần lội trong biển nước ô nhiễm để vào lớp học.

"Nước ngập cả sân trường khiến học sinh và phụ huynh đi đến trường sẽ mất an toàn, đặc biệt nước này rất hôi thối. Mong các ban ngành đoàn thể của TP Bắc Ninh và tỉnh có biện pháp xử lý để tình trạng này không tái diễn mỗi khi trời mưa để đảm bảo cho chúng tôi cũng như học sinh ở đây được giảng dạy và học tập an toàn", giáo viên Trường Tiểu học Phong Khê kiến nghị.

Bức xúc khi phải vượt qua biển nước đen đục để vào lớp học đón cháu, bà N.T.S nói: "Nước này một phần là nước mưa nhưng phần chính vẫn là nước thải của các nhà máy giấy xả ra bốc mùi hôi thối khiến chúng tôi đi lại rất khó khăn, ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe cũng như việc học tập, đưa đón các cháu".

Ông Nguyễn Văn Thứ, bảo vệ Trường Tiểu học Phong Khê chia sẻ, cứ mỗi lần mưa ngập sân trường là ông rất lo sợ vì ở đây dây điện chằng chịt. Trước đây đã có lần hở điện ở cổng trường.

Trường Trung học cơ sở, trường Tiểu học Phong Khê và một số tuyến đường ở Phong Khê thường xuyên chìm trong biển nước khi có mưa lớn. Người dân ở đây mong muốn cơ quan chức năng sớm có biện pháp khắc phục, xử lý triệt để tình trạng "hễ mưa là ngập" ở ngôi làng tái chế giấy lớn nhất miền Bắc.

Quỳnh Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/lang-tai-che-giay-lon-nhat-mien-bac-ngap-nuoc-thai-sau-tran-mua-dau-mua-ar771097.html