Lạnh gáy trước khung cảnh ma mị của công viên nước bị lãng quên suốt 12 năm

Công viên Fun Park Fyn đang khoác lên mình vẻ hoang tàn, ma mị đến rợn người sau 12 năm bị lãng quên.

 Công viên Fun Park Fyn hiện đang nằm im lìm giữa những bãi cỏ xanh um tùm và những món đồ chơi cũ kỹ còn sót lại.

Công viên Fun Park Fyn hiện đang nằm im lìm giữa những bãi cỏ xanh um tùm và những món đồ chơi cũ kỹ còn sót lại.

Nơi đây lạnh lẽo, ma mị đến rợn tóc gáy. Ảnh: Frank Doorhof.

Công viên Fyns Summerland (hòn đảo Funen, Đan Mạch) được biết đến nhiều hơn với cái tên Fun Park Fyn.

Công viên này mở cửa vào năm 1980 nhưng do tình trạng vắng khách kéo dài đến tháng 8/2016, công viên buộc phải đóng cửa do chủ nhân của chúng phá sản.

Sau 12 năm đây là những thứ sót lại.

Thỉnh thoảng chúng được một vài nhiếp ảnh gia hay người yêu thích hoài niệm xưa cổ ghé thăm. Ảnh: Frank Doorhof.

Trước đó từng có kế hoạch biến nơi đây thành công viên với chủ đề về cuộc đời và sự nghiệp của Hans Christian Andersen, nhà văn Đan Mạch. Ảnh: Frank Doorhof.

Tuy nhiên ý tưởng đó đã không thể thực hiện. Ảnh: Frank Doorhof.

Sau 12 năm, những bụi cỏ đua nhau mọc um tùm, một số món đồ chơi còn sót lại cũ kỹ, hỏng hóc theo thời gian. Ảnh: Frank Doorhof.

Không gian im lặng khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng rợn tóc gáy.

Chiếc cầu trượt bị rêu phủ kín chẳng nhìn rõ được màu nguyên bản.

Chiếc xe cũ kỹ như đống sắt vụn nằm im lìm một chỗ.

Bên trong căn nhà không có một chút dấu hiệu của sự sống.

Cánh cửa đã quá lâu không có người động vào.

Khung cảnh đổ nát hoang tàn…

Qua góc nhìn của nhiếp ảnh gia, chúng phần nào sự sợ hãi biến mất thay thế cho vẻ đẹp hoang sơ, tiêu điều.

Thử hỏi còn mấy ai dám đặt chân đến đây?

An Nhiên (Tổng Hợp) - Theo Insider

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/doi-song/lanh-gay-truoc-khung-canh-ma-mi-cua-cong-vien-nuoc-bi-lang-quen-suot-12-nam-3957709.html