Lạnh người trước câu nói 'chết mấy người tôi cũng phải lùi' của tài xế xe giường nằm bị barie chắn tàu xiên thủng

Thấy hành khách trong xe giường nằm gặp nguy hiểm, một tài xế taxi chứng kiến đã yêu cầu mở cửa cho họ xuống như tài xế thản nhiên nói 'chết mấy người tôi cũng phải lùi'.

Vào khoảng 12h31 phút ngày 19/8, chiếc xe giường nằm BKS: 36B-022.97 bất ngờ tông gãy thanh barie chắn tàu hỏa tại gác chắn đường ngang Km151+590 giao cắt giữa tuyến Quốc lộ 217 và Quốc lộ 1A (đoạn qua huyện Hà Trung). Sự việc khiến nhiều hành khách trên xe được phen hoảng hồn. Vào thời điểm trên, tàu hàng số hiệu 3303 (đầu máy D13E-712) lưu thông theo hướng Hà Nội-TP.HCM đang tới gần.

Hành khách hoảng loạn tháo chạy khỏi xe. Ảnh cắt từ clip.

Hành khách hoảng loạn tháo chạy khỏi xe. Ảnh cắt từ clip.

Chia sẻ với Vietnamnet, anh Trần Kiên Cường (người lái taxi chứng kiến toàn bộ sự việc) cho biết dù tới ngã 3 nhưng tài xế xe giường nằm 36B-022.97 vẫn chạy nhanh và ẩu. Thời điểm xảy ra tai nạn, phía trước xe giường nằm có một xe container và một xe khách khác đang dừng tránh xe máy. Tuy nhiên chiếc xe giường nằm chạy nhanh không làm chủ được tốc độ nên đã bị gác chắn tàu xuyên thủng cửa kính.

“Tôi thấy lái xe cài số lùi, tiếp tục bị gác chắn đâm từ phía sau xe. Thấy quá nguy hiểm cho hành khách bên trong, tôi đã đập cửa xe, yêu cầu tài xế dừng lại mở cửa cho hành khách xuống. Lái xe còn thản nhiên nói “chết mấy người tôi cũng phải lùi”. Tôi quyết không cho lùi và bắt mở cửa xe đưa hàng chục hành khách ra ngoài“, Vietnamnet dẫn lời anh Cường.

Được biết xe khách giường nằm có logo nhà xe Thực Yên chạy hợp đồng thuộc Hợp tác xã Tấn Thành, do ông Bùi Khắc Nhâm (ngụ xã Hà Bắc, huyện Hà Trung) là chủ sở hữu. Chiếc xe do tài xế Lê Văn Phi (SN 1973, ngụ TP Thanh Hóa) điều khiển.

Phân trần về vụ tai nạn, tài xế Lê Văn Phi cho biết trước tình thế cấp bách xe lại bị trục trặc phanh, anh buộc phải đánh lái vào phía barie chắn tàu để tránh tông vào các xe phía trước.

Cũng theo tài xế Phi, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, đồng thời từ chối trả lời câu chuyện tại sao dữ liệu hành trình chiếc xe giường nằm không được truyền về Sở GTVT. Được biết, ông Nhâm đã thỏa thuận đền hư hỏng rào chắn với số tiền 10 triệu đồng.

Theo báo Giao thông đưa tin, ông Lê Anh Tuấn (Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, kiêm Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh này) đã yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm người gây ra tình huống nguy hiểm. Đồng thời, báo cáo kết quả về Ban ATGT tỉnh Thanh Hóa trước ngày 30/8/2018.

Báo Vietnamnet cũng dẫn thông tin Công an huyện Hà Trung (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, khi xảy ra vụ tai nạn, tài xế Phi có cúi xuống nghe điện thoại. Theo đó, tại km 301 của khu vực ngã ba giao nhau giữa đường sắt và Quốc lộ 217, tài xế cúi xuống nghe điện thoại thì phía trước có xe khách khác đang giảm tốc độ, chuyển hướng vào lề đường. Tài xế Phi không kịp quan sát nên đánh lái tông thẳng vào thanh chắn tàu.

Tuy nhiên, chia sẻ trên báo Gia đình & Xã hội, tài xế Phi cho hay, khi đó phanh trước của xe khách không ăn nên anh buộc phải đánh lái.

“Nếu không xử lý mạo hiểm như thế mà để đâm vào các xe khác thì hậu quả sẽ là rất lớn”, anh nói.

Anh Thư (Tổng hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/lanh-nguoi-truoc-cau-noi-chet-may-nguoi-toi-cung-phai-lui-cua-tai-xe-xe-giuong-nam-bi-barie-chan-tau-xien-thung-3535162.html