Lạnh thế này cũng chẳng sao vì lại một mùa cúc họa mi về thắp sáng phố phường Hà Nội

Nếu bạn yêu cúc họa mi, say mê với vẻ đẹp trong sáng của loài hoa này thì tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức cả một vườn cúc họa mi nở rộ tại các vườn hoa quanh Hà Nội, đặc biệt là làng hoa Quảng Bá.

Những ngày này, khi đi qua trên phố Lạc Long Quân, đường Thụy Khuê hay dạo quanh phố Tràng Tiền vào lúc sáng sớm, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy hoa, và chắc chắn trên xe không thể nào thiếu sắc trắng tinh khôi của cúc họa mi. Những bông hoa nhỏ nhỏ, xinh xinh, cánh hoa trắng muốt rất hấp dẫn mắt nhìn của người qua đường.

Từ đầu tháng 11, những khóm cúc họa mi đã xuất hiện đầy duyên dáng bên cạnh các loại hoa khác trên những chiếc xe hàng rong

Nếu bạn là một người yêu cúc họa mi, say mê với vẻ đẹp trong sáng của loài hoa này thì tuyệt đối đừng bỏ qua cơ hội thưởng thức cả một vườn cúc họa mi nở rộ tại các vườn hoa quanh Hà Nội. Địa điểm có thể đến được dễ dàng nhất, đơn giản nhất chính là làng hoa Quảng Bá.

Sáng sớm, từng bó hoa cúc họa mi lớn được người dân thu hái và gom bán tại khu chợ đầu mối Quảng Bá với giá khá rẻ

Ở vườn hoa Quảng Bá, nhiều luống cúc họa mi cũng đang bắt đầu chúm chím nở

Cúc họa mi được những người nông dân trồng xen kẽ xung quanh những cây đào, những luống hoa đang kỳ nở rộ, tạo nên một cảnh tượng rất đẹp vào sớm ban mai. Dù bạn có đi đến bất cứ nơi đâu của làng hoa thì cũng sẽ bắt gặp nét đẹp trong suốt của cúc họa mi.

Ảnh: Cúc họa mi khoe sắc đón đông về

Những luống hoa cúc họa mi được trồng xen kẽ với những cây đào

Người dân ở đây rất hiền hòa và thân thiện, vậy nên bạn có thể thoải mái chụp ảnh cùng những vườn hoa cúc, chỉ cần xin phép một tiếng là được. Nếu bạn mua cúc họa mi trên phố, giá có thể lên đến 50.000 đồng/bó, nhưng nếu bạn mua hoa ngay tại vườn thì chỉ cần bỏ ra 20.000 - 30.000 đồng là đã sở hữu một bó cúc họa mi to, đẹp lung linh.

Tuy nhiên, nếu bạn có ý định đến làng hoa để chụp ảnh cùng cúc họa mi thì hãy nhanh chân lên. Loài hoa "báo Đông" mặc dù rất được nhiều người yêu thích và mong chờ nhưng lại chỉ nở trong vòng 3 tuần đầu đông mà thôi.

Nhiều cửa hàng hoa ven đường cũng không thể thiếu sắc trắng tao nhã của cúc họa mi

Lương Chi

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/lanh-the-nay-cung-chang-sao-vi-lai-mot-mua-cuc-hoa-mi-ve-thap-sang-pho-phuong-ha-noi-20171117112427406.htm