Lao động nghèo co ro mưu sinh trong gió lạnh đầu mùa

Tối qua, 30/10, nhiệt độ Hà Nội giảm xuống 20 độ C kèm theo mưa phùn lạnh giá. Diễn biến đột ngột của thời tiết khiến những người lao động ngoài trời càng thêm vất vả.

Trời đột ngột chuyển lạnh, nhiều người dân Thủ đô hạn chế ra đường. Nhưng những lao động nghèo, vì miếng cơm manh áo, vẫn phải mưu sinh giữa cái lạnh. Trong ảnh là một bà lão với chiếc áo khoác mỏng vẫn đang ngồi để chờ đi nhặt ve chai.

Càng về đêm, không khí càng lạnh và kèm theo mưa phùn nên nhiều người lấy luôn chiếc áo mưa mặc để tiện giữ ấm cơ thể.

Một người lao động ngủ co ro trong cây ATM bên đường.

Nửa đêm về sáng, mưa càng dày, trời càng lạnh. Chợ hoa quả ở chân cầu Long Biên tập trung nhiều lao động, không khó để thấy những người phụ nữ ngủ thu mình trong chiếc áo khoác mỏng, vỏ chăn nhung. Cả chợ dường như không còn nhộn nhịp như những ngày trước đó.

Những người phụ nữ chuyên buôn bán ở chợ hoa Quảng An cũng co mình vì không khí lạnh tràn về. Chị Thương (40 tuổi) tâm sự: “Ngồi bán hoa mà lạnh hết chân tay, biết tối nay lạnh nhưng thời tiết thay đổi cũng mệt mỏi và nhức đầu lắm”.

Những quán bán phở và đồ ăn đêm ở chợ Long Biên đắt hàng hơn vì trời lạnh nhiều lao động vào ăn để lấy sức làm việc.

Giấc ngủ vội bên hàng hoa quả.

Người đàn ông này mặc vội chiếc áo mưa rồi vội vã lao đi lấy hàng trong đêm lạnh.

Theo Như Quỳnh (Gia đình & Xã hội)

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/tin-nhanh/lao-dong-ngheo-co-ro-muu-sinh-trong-gio-lanh-dau-mua-c4a463114.html