Lao động nữ vất vả mưu sinh trong đêm muộn

Trời về khuya, phố cũng bình yên hơn nhưng trên những con đường, góc phố ấy nhiều lao động nữ vẫn miệt mài mưu sinh.

Cụ Nguyễn Thị Thìn 93 tuổi (Nam Định) chia sẻ: "Tôi đang chờ con gái chở mình về cùng, con gái tôi cũng đi làm thuê, chị ấy rửa bát thuê đến 12 giờ đêm mới xong. Tôi lên Hà Nội bán hàng từ những năm 90 của thế kỷ trước, trước tôi bán ở gần hồ Gươm nhưng công an đuổi nên dạt về góc đường Tràng Thi - Quang Trung. Tuổi cao lại thêm bệnh thấp khớp nhưng cuộc sống khó khăn tôi phải gắng để phụ con nuôi các cháu. Tôi bán lãi không nhiều, có ngày tiền lãi mua được 2 cân gạo, ngày nào may mắn được 5 cân gạo.

Bà Nguyễn Thị Hạ, 60 tuổi (Phú Xuyên, Hà Nội) cho biết: Tôi bán bỏng rong ở phố đến nay tròn 40 năm, từ thời con gái đôi 20. Công việc bắt đầu từ 8 giờ sáng, tôi gánh hàng đi bán đến 12 giờ đêm thì về, một ngày cũng được 200 ngàn đồng trang trải cuộc sống.

Cơ động bằng xe đạp bán hàng trên phố

Chị Cao Thị Hương, 33 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường chia sẻ: "Vào ca từ 4h chiều cho đến 2h sáng, do đặc thù công việc chủ yếu làm đêm nên mình cũng phải thích nghi dù biết là vất vả".

Tỉ mẩn với công việc

"Từ ngày cổ phần hóa công ty, thu nhập của bọn tôi cũng khá hơn, khối lượng công việc nhiều hơn, vất vả hơn nhưng đó là động lực cho người lao động", chị Đỗ Kim Nhung, 40 tuổi, công nhân vệ sinh môi trường, cho biết.

Đang chăm chú nhặt nhạnh từng miếng giấy ở thùng rác, chị Ngô Thị Oanh, 47 tuổi (Xuân Trường, Nam Định) tâm sự: "Tôi lên Hà Nội hơn 2 năm rồi, làm nghề tự do, buổi sáng có ai thuê thì mình đi dọn nhà theo giờ, buổi tối tranh thủ đi nhặt ve chai. Chăm chỉ và có việc đều trung bình mỗi ngày kiếm được 150 ngàn đồng. Tôi cũng có thời gian 12 năm làm công nhân ở Sài Gòn nhưng sau này sức khỏe không cho phép nên về quê. Chồng bị bệnh nan y mất đã mấy năm rồi, con gái 9 tuổi thì gửi ở quê với bác, mình lên Hà Nội kiếm tiền trang trải cho hai mẹ con".

"Với công việc bán hàng, mưu sinh về đêm đã 15 năm nay (6 giờ chiều đến 4 giờ sáng hôm sau), mình cũng gặp không ít chuyện. Như chuyện bị quỵt tiền thì thường xảy ra nhưng mình thân cô thế cô giữa đêm muộn nên chả biết kêu ai", chị Phạm Thị Bảo chia sẻ.

Phụ nữ mưu sinh ban đêm gặp không ít rủi ro

Trường Lê - Mai Tường

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/lao-dong-nu-vat-va-muu-sinh-trong-dem-muon-post49277.html