Lão nông phát bệnh vì đất nhà mình bị lấn chiếm, kêu cứu bất thành

Ông Lâm Thành Phúc ở huyện Phú Quốc (Kiên Giang) có triệu trứng bệnh thần kinh, do uất ức khi đứng nhìn hàng xóm liên tục lấn chiếm hàng nghìn m2 đất của mình, trong khi cơ quan chức năng 'ngó lơ' mỗi lần ông kêu cứu.

Lúc tỉnh, lúc điên vì đất

Một ngày trung tuần tháng 4, nghe người dân địa phương bàn tán về chuyện ông Lâm Thành Phúc (sinh năm 1960, thường trú Tổ 5, khu phố 7, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, Kiên Giang) lúc tỉnh, lúc điên khi có đất bị hàng xóm bao chiếm.

Ông Phúc hàng đêm phải mang mùng ra vườn ngủ giữ đất vì sợ gia đình ông Hạnh tiếp tục lấn chiếm

Lấy làm lạ, chúng tôi tìm gia đình ông Phúc. Theo chỉ dẫn của dân bản địa, căn nhà như cái chòi, rách tơi tả của ông Phúc nằm trên khu đất được bao bọc bởi cây cối, cỏ rậm ở khu phố 7, thị trấn Dương Đông.

Đến nơi ông Phúc nằm thơ thẩn trên võng trước cửa nhà. Khi biết chúng tôi là ai, đến để làm gì, ông Phúc thở dài nói: “Tôi vừa đi trị bệnh ở Sài Gòn về, bác sĩ nói tôi thần kinh không ổn định. Họ yêu cầu tôi kiềm chế bản thân, tránh bị kích động”, ông Phúc mở đầu câu chuyện với khách bằng vẻ đầy mệt mõi.

Hỏi ông Phúc về chuyện tranh chấp đất được xem là nguyên nhân dẫn đến căn bệnh của ông. Ông cho biết đã quá mệt vì chuyện đất hợp pháp của gia đình bị hàng xóm lấn chiếm trước sự bất lực của mình.

Ông Phúc lôi dưới gầm giường ra chiếc họp cây cũ kỉ, lấy ra nhiều loại giấy tờ về nguồn gốc đất bị lấn chiếm. “Nó đó, bằng chứng đầy đủ nhưng khi tôi yêu cầu cơ quan chức năng giải quyết việc đất nhà tôi bị hàng xóm lấn chiếm, rồi xây dựng các công trình kiên cố nhưng có ai quan tâm đâu”, ông Phúc vừa nói vừa chỉ tay về đóng giấy tờ.

Các loại giấy tờ của ông Phúc thể hiện: Vào năm 1992, ông sang nhượng lại phần đất của vợ chồng ông Phan Văn Phước và bà Trịnh Thị Là, diện tích đất 4.800 m2 đất (loại đất vườn), tiếp giáp với phần đất 11.000 m2 mà gia đình ông khai khai khẩn trước đó.

Nguồn gốc đất do vợ chồng ông Phước xin khai khẩn trên đất đồng tranh và rừng chồi để xây cất nhà ở và canh tác ở xã Dương Tơ (nay là khu phố 7, thị trấn Dương Đông).

Ông Phước sau đó được UBND xã Dương Tơ xác nhận ngày 18/4/1992, với nội dung: “Ông Phan Văn Phước, ngụ tại xóm 1, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ. Nay ông làm đơn xin khẩn đất, UBND xã Dương Tơ cho phép cất nhà ở và trồng hoa màu phụ…”.

Như vậy, với xác nhận của UBND xã Dương Tơ khi đó đã khẳng định vợ chồng ông Phước là người sở hữu phần đất 4.800 m2 một cách hợp pháp, và không xảy ra tranh chấp với ai cho đến khi ông Phúc sang nhượng lại toàn bộ diện tích đất.

“Tôi sinh sống mấy chục năm trên đất, cho đến khi tôi phát hiện đất sang nhượng bị gia đình ông Năm Hạnh (chủ quán cà phê Hạnh Ngọc, khu phố 7, thị trấn Dương Đông) – hộ có đất giáp ranh phá rào lấn chiếm thì không xảy ra tranh chấp với ai”, ông Phúc nói.

Tháng 9/2016, ông Phúc tá hỏa phát hiện đất bị gia đình ông Hạnh lấn chiếm, với diện tích hàng nghìn m2. Khi phát hiện đất bị lấn ranh, lúc đầu ông Phúc nghĩ chỗ hàng xóm nên không nói gì, đồng thời thuê người dựng lại hàng rào, bao dí phần diện tích còn lại. “Nhóm thợ đang làm hàng rào thì xuất hiện nhóm thanh niên lạ mặt đe dọa, úy hiếp, khiến họ hoảng sợ bỏ chạy. Sau đó, gia đình ông Hạnh tiếp tục lấn đất của gia đình tôi”, ông Phúc kể.

Chính quyền “làm ngơ”?

Ông Phúc làm đơn gửi cơ quan chức năng huyện Phú Quốc, trong đó có Phòng Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu can thiệp, xử lý. Tuy nhiên, đã 6 năm trôi qua, ngành chức năng các cấp vẫn không có động thái nào để bảo vệ tài sản hợp pháp của gia đình ông. Trong khi đó, trên phần đất bị bao chiếm, người hàng xóm cho xây dựng quán cà phê và một số công trình kiên cố.

Quán cà phê và các công trình kiên cố của ông Hạnh bị ông Phúc tố lấn đất rồi xây dựng nhiều người nghi ngờ được xây cất trên đất nông nghiệp

Theo ông Phúc, mỗi lần phát hiện việc ông Hạnh xây dựng công trình, ông đều trình báo chính quyền thị trấn Dương Đông, với hy vọng các ngành chức năng sở tại có biện pháp ngăn chặn, đình chỉ thi công để không làm phức tạp thêm sự việc tranh chấp. Nhưng cán bộ thị trấn đến nhìn ngó rồi về, mặc cho ông Hạnh tiếp tục xây dựng.

Quá ức uất khi chỉ biết đứng nhìn đất mình bị người khác bao chiếm, trong khi chính quyền thị trấn Dương Đông thờ ơ dưới sự cầu cứu, thời giang gần đây ông Phúc phát bệnh nặng phải đi điều trị tận TP. HCM.

Phóng viên liện hệ với Chủ tịch UBND thị trấn Dương Đông Trương Quốc Thanh để làm rõ việc ông Phúc trình báo bị hàng xóm xây dựng công trình kiên cố trên đất lấn chiếm. Tuy nhiên, ông Thanh cho biết mình đang bận, có gì gọi lại. Và trong ngày 20/4, phóng viên đã nhiều lần gọi vào máy ông này nhưng bất thành.

NHẬT MINH

Nguồn Nông Nghiệp: http://nongnghiep.vn/lao-nong-phat-benh-vi-dat-nha-minh-bi-lan-chiem-keu-cuu-bat-thanh-post217102.html