Lắp camera để xác minh lời giúp việc, tôi sợ hãi tột độ khi chứng kiến hành động kỳ quái của mẹ chồng trong đêm

Từ lúc biết con người thật của mẹ chồng, tôi sợ, thật sự rất sợ. Tôi không ngờ bà lại làm ra những chuyện kinh khủng như thế.

Tôi lấy chồng con một, nhà chỉ còn mẹ vì bố mất lúc chồng tôi đang là sinh viên năm cuối đại học. Thời điểm ấy, mẹ anh tưởng từng như suy sụp không thể sống nổi. Sau biến cố, anh đón mẹ lên thành phố để tiện chăm sóc. Từ đó đến nay cũng gần 10 năm.

Chồng tôi là người có năng lực. Ngay khi ra trường, anh đã được nhận vào một công ty liên doanh nước ngoài với mức thu nhập cao. Tôi quen anh cũng trong một lần làm chung dự án.

Với vẻ ngoài điển trai, phong cách làm việc chuyên nghiệp và một trái tim ấm áp, tôi đã bị anh chinh phục ngay trong thời gian ngắn. Đợi khi mua được nhà, thoát cảnh đi thuê, anh mới ngỏ lời muốn cưới tôi làm vợ. Dĩ nhiên, tôi đồng ý vì tôi cũng chờ ngày đó rất lâu rồi.

Ảnh minh họa

Với tư cách một người xuất thân gia giáo, được mọi người nhận xét là ngoan hiền và đi làm với thu nhập trên dưới 20 triệu/tháng, tôi tự tin ra mắt mẹ chồng tương lai. Tuy nhiên, ngay lần đầu tiên chạm mặt, tôi có cảm giác, mẹ anh không thích tôi dù tôi không hề làm gì sai cả.

Mẹ chồng không phản đối cuộc hôn nhân của chúng tôi nhưng lúc nào cũng giữ nét mặt không hài lòng trên mặt. Điều đó khiến tôi vô cùng áp lực. Cho đến khi chính thức về chung một nhà, không chỉ là thái độ, bà còn dùng cả những hành động kỳ dị khiến tôi sợ hãi.

Trước mặt chồng tôi, bà luôn tỏ ra yếu đuối nhưng khi anh đi, mẹ chồng liền trở nên nham hiểm. Ở trong nhà nhưng tôi luôn có cảm giác có ai đó theo dõi mình. Làm gì, ăn gì cũng không được thoải mái. Thậm chí có lần, tôi suýt sặc cốc nước đang uống khi vô tình quay lưng va phải ánh mắt sắc lẹm của mẹ chồng đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Chưa hết, nhiều hôm đi làm trở về, tôi phát hiện quần áo, mỹ phẩm và đồ đạc trong phòng mình có nhiều dấu hiệu bất thường. Lọ nước hoa tôi mới mua, xịt được vài lần nhưng đã vơi đi hơn nửa. Thỏi son tiền triệu cũng có dấu hiệu bị tác động trở nên méo mó, không còn hình dáng như bình thường. Đáng sợ hơn, vài chiếc váy ngủ của tôi bỗng dưng bị rách vài chỗ, rất giống với vết rách do cắt bằng kéo.

Với những bất thường xảy ra, tôi kể với chồng nhưng anh chỉ động viên tôi đừng suy nghĩ quá nhiều. Mẹ bệnh tật, không được nhanh nhẹn nên có thể lúc dọn dẹp sơ ý làm đổ nước hoa và làm rơi son nên móp méo. Còn váy có thể do tôi mặc quệt vào đâu nên rách.

Tất nhiên, tôi không phải đồ ngốc để không phân biệt được đâu là vết rách do xước, đâu là vết cắt. Hơn nữa, lọ nước hoa của tôi dạng xịt, đâu phải va vào là đổ hết cả nửa lọ đâu. Song tôi không muốn làm to chuyện nên đành nhịn.

Ngày tôi có bầu, nhà tắm, nhà vệ sinh và khu bếp còn thường xuyên có hiện tượng trơn trượt như có người cố tình đổ dầu ăn hoặc nước rửa bát gì đó xuống nền nhà. Thật tình tôi không muốn nghĩ những việc đó là do mẹ chồng làm nhưng vì sự an toàn của đứa con trong bụng, tôi buộc phải lên tiếng hỏi bà. Nào ngờ, mẹ chồng lần đó viết giấy dọa tự vẫn rồi bỏ đi khiến chúng tôi một phen hú vía.

Sau lần ấy, chồng xin tôi cố chịu đựng, đừng làm bà phải suy nghĩ. Vậy là tôi vừa mệt mỏi vì bầu bì vừa nơm nớp lo sợ không biết mẹ chồng còn định giở trò gì để hãm hại mẹ con tôi tiếp theo.

Vượt qua bao sóng gió, cuối cùng con gái tôi cũng được chào đời an toàn, khỏe mạnh. Nhưng nỗi sợ mẹ chồng vẫn luôn thường trực trong tôi. Mỗi lần bà bế rồi nhìn chằm chằm con gái tôi, tim tôi lại đập liên hồi. Vì quá lo sợ, tôi quyết định thuê giúp việc để đỡ đần tôi lúc ở cữ và cũng có thêm người trong nhà, bớt cảnh ngột ngạt khi ở nhà cả ngày với mẹ chồng.

Tuy nhiên, giúp việc mới đến ở chưa đầy một tuần đã vội vàng nói với tôi muốn nghỉ việc. Lý do người này đưa ra là sợ nhà tôi… có ma. Chị ta nói, nhiều đêm liền có cảm giác bị "bóng đè" rồi thường xuyên nhìn thấy bóng đen xuất hiện xung quanh. Chưa hết, quần áo của chị để trong túi du lịch nhưng có cái bị cào nham nhở trông rất đáng sợ.

Thấy những gì chị giúp việc kể có nhiều điểm giống mình đã trải qua, tôi âm thầm mua camera loại mini để đặt vài chỗ trong nhà và không cho ai biết. Và ngay đêm hôm ấy, khi chứng kiến những hành động quái dị của mẹ chồng, tôi dường như không tin nổi vào mắt mình.

Hóa ra chẳng có ma quỷ nào ở đây cả. Toàn bộ đều là do mẹ chồng tôi giả ma làm ra để dọa nạt người giúp việc với mục đích đuổi chị ta đi. Không những thế, tôi còn phát hiện sau khi xong việc, bà viết gì đó vào cuốn sổ bí ẩn.

Hôm sau, đợi lúc mẹ chồng ra ngoài, tôi lén vào chỗ bà cất sổ thì ngã ngửa khi đọc được nội dung bên trong. Tất cả những gì bà viết đều nhắm vào tôi.

"Tôi ghét cô, ngàn lần ghét cô. Chính cô đã cướp mất con trai yêu quý của tôi. Cô và những người liên quan hãy cút ra khỏi cuộc đời mẹ con tôi ngay".

Từ lúc biết con người thật của mẹ chồng, tôi sợ, thật sự rất sợ. Bà yêu con trai đến mức thù hận người anh yêu, thậm chí muốn hãm hại cả cháu nội của mình. Chính khao khát muốn giữ anh làm của riêng khiến bà làm ra những chuyện ma mị không giống ai suốt thời gian qua.

Giờ nắm bằng chứng trong tay nhưng tôi lại chưa thể nói ra. Tôi sợ khi mọi chuyện vỡ lở, bà lại đem cái chết ra để dọa chúng tôi. Tôi nên làm thế nào trước tình cảnh nghiệt ngã này?

D.H

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/lap-camera-de-xac-minh-loi-giup-viec-toi-so-hai-tot-do-khi-chung-kien-hanh-dong-ky-quai-cua-me-chong-trong-dem-17224032916334454.htm