Lật mặt 6: Câu chuyện về cảnh đám cháy kho chiếu được thực hiện chân thực

Đầu tư cho phim Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh, đạo diễn Lý Hải thuê khu đất trống, dựng nhà xưởng làm bối cảnh của tình huống hỏa hoạn chỉ lên hình vài phút.

Cảnh tượng cháy kho chiếu trong phim "Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh".

Vì muốn hạn chế tối đa sự can thiệp của kỹ xảo điện ảnh, Lý Hải cùng ê kíp lên phương án dàn dựng cảnh cháy kho chiếu bằng kỹ thuật cháy nổ phim trường. Đạo diễn kỳ vọng mang đến sự chân thật về thị giác và cảm giác.

Anh thuê một khu đất trống, sát bên vườn cây một gia đình miền Tây để dựng nhà xưởng rồi đốt. Anh biết ơn chủ nhà đồng ý hỗ trợ: "Đâu phải ai cũng sẵn sàng cho chúng tôi mượn nhà để làm cảnh đám cháy".

Kho chiếu được dựng trong khoảng một tháng. Đội ngũ thi công và thiết kế "ăn dầm nằm dề" tại đây đổ sàn, làm trụ.

Đạo diễn cho biết khó khăn lớn nhất của đoàn phim là ảnh hưởng của mùa nước nổi. Sau khi kho chiếu được dựng xong, nước ngập cao làm hư hại toàn bộ phần nền. Đợi nước rút, đoàn phim phải đắp đá, nâng nền để hoàn thiện bối cảnh kịp cho ngày bấm máy.

Mới đầu, Lý Hải mua 1.000 tấm chiếu chất trong nhà kho. Tuy nhiên, số lượng đó chỉ chiếm một phần không gian nhỏ. Đội thiết kế chuẩn bị thêm 1.000 tấm chiếu nữa vẫn không đủ.

Sau nhiều lần đốt đi đốt lại, đạo diễn Lý Hải không nhớ đã dùng tới mấy nghìn chiếc chiếu để phủ kín nhà kho này.

Cảnh quay có thời lượng ngắn nhưng tốn nhiều thời gian và công sức cho việc chuẩn bị, ghi hình. Đoàn phim quay đi quay lại với diện tích cháy rộng, mức độ cháy lớn đảm bảo độ chân thật đúng ý đạo diễn.

Tuy nhiên, đoàn phim thực hiện các công tác an toàn để tránh tai nạn cho diễn viên. Tham gia cảnh phim, Quốc Cường cho hay đây là "một đại cảnh khủng khiếp", còn Tiết Cương ví mình như người từ cõi chết trở về. Thay vì diễn xuất, anh cảm thấy sợ hãi thật sự khi ở trong đám cháy.

Đạo diễn Lý Hải gọi đây là "cảnh nóng nhất phim Lật mặt 6". Theo kịch bản ban đầu, đám cháy xảy ra trên một ghe chở chiếu. Nhưng sau đó, anh đổi ý, chuyển đám cháy sang nhà kho.

Anh cho rằng nhân vật Phương (Quốc Cường) phải tiêu tan cơ nghiệp, bị dồn vào đường cùng mới đủ làm tâm lý giằng xé, đứng giữa những lựa chọn nghiệt ngã, mở ra bi kịch của phim.

Không ít lần Lý Hải đầu tư lớn cho các cảnh phim có thời lượng ngắn, từ các phần trước của series Lật mặt. Riêng với phần phim lần này, anh và bà xã Minh Hà chi tiền tỷ, mua hàng nghìn tấm chiếu rải chiếu dọc đường làng, tái hiện hình ảnh làng chiếu Định Yên thời làm ăn phát đạt.

Ngoài ra, anh dựng một khu nhà trọ đầy đủ tiện nghi như không gian thật, rồi gỡ bỏ sau khi phim đóng máy.

Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh kể về 6 người bạn thân mua chung tờ vé số, với 6 con số tương ứng sinh nhật từng người.

Khi tờ vé nổ số độc đắc 136,8 tỷ đồng, cả nhóm những tưởng đổi đời thì hay tin An, người được giao giữ tấm vé, qua đời vì bị xe tải đâm.

Năm người còn lại phân vân về việc đào mộ bạn thân để tìm tấm vé. Tình huống trớ trêu này đặt các nhân vật vào lựa chọn hoặc lương tâm hoặc tiền bạc.

Ngoài vai trò đạo diễn, Lý Hải đóng một vai cameo, lần đầu vào vai phản diện và tính tình "trẻ trâu". Anh tiết lộ mình có khá nhiều đất diễn và là tác nhân quan trọng gây nên những tình huống kịch tính cho các nhân vật chính.

(theo Ngôi sao)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/lat-mat-6-cau-chuyen-ve-canh-dam-chay-kho-chieu-duoc-thuc-hien-chan-thuc-224000.html