Lật tẩy 2 gã xe ôm gian trá

Người xưa thường bảo 'lanh tay, lẹ mắt' để nói về những con người lanh lợi, làm những điều có ích giúp đời. Thế nhưng, cũng có những người như Huỳnh Viết Thu (1965), trú tổ 15 KP Xuyên Trung, P. Cẩm Nam, TP Hội An và Đinh Xuân Hiếu (1991), trú Tổ 10 KP An Bàng, P. Cẩm An, TP Hội An chỉ có mỗi biệt tài 'lẹ... con mắt' chuyên làm những điều xằng bậy, để lại tiếng xấu cho đời...

Hai đối tượng Huỳnh Viết Thu và Đinh Xuân Hiếu tại cơ quan Công an.

Ngày 2-11, trực ban Công an TP Hội An (Quảng Nam) nhận tin báo của nữ du khách Shiri Sade về việc đêm 1-11, chị Shiri Sade đi xe ôm từ một địa điểm trên đường Cửa Đại (P. Cẩm Châu, TP Hội An) về khách sạn tại P. Cẩm Phô (Hội An). Khi đến nơi, chị Shiri Sade lấy ví thanh toán tiền đã bị 2 người đàn ông chạy xe ôm trộm cắp một số lượng lớn tiền Việt Nam đồng.

Nhận được tin báo cùng những thông tin do người bị hại cung cấp, lãnh đạo Công an TP Hội An nhận định, dù vụ việc mang tính nhỏ lẻ song ảnh hưởng xấu đến hình ảnh một địa điểm du lịch thân thiện, nổi tiếng cả thế giới nên yêu cầu lực lượng CSHS khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng. Theo mô tả của người bị hại, 2 người đàn ông này có 1 trung niên khoảng 50 tuổi và một người trẻ khoảng 30 tuổi, khoảng gần 1,7m. Tiếp tục trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh của cơ quan Công an và các nhà dân trên tuyến đường Cửa Đại, các trinh sát (TS) nhanh chóng xác định 2 đối tượng gây ra vụ trộm tiền của chị Shiri Sade là Huỳnh Viết Thu và Đinh Xuân Hiếu nên mời về cơ quan làm việc.

Qua đấu tranh, hai đối tượng đã thừa nhận là thủ phạm gây ra vụ trộm tiền của du khách vào đêm 1-11. Cụ thể, vào lúc 23 giờ ngày 1-11, Hiếu và Thu (mỗi người điều khiển một xe mô-tô) chạy trên đường Cửa Đại tìm khách đã phát hiện chị Shiri Sade đang đi bộ trên đường. Hai đối tượng tiếp cận, mời chị Shiri Sade đi xe và được đồng ý. Thu là người chở chị Shiri Sade về khách sạn đang lưu trú. Đến nơi, chị Shiri Sade mở ví lấy tiền trả thì Đinh Xuân Hiếu đến tiếp cận nói chuyện và có hành vi dùng đèn pin chiếu vào ví tiền và chỉ trỏ, liên tục nói chuyện nhằm đánh lạc hướng. Do nữ du khách không biết về mệnh giá tiền Việt Nam nên Hiếu rút một xấp tiền trong ví rồi đưa lại tờ tiền mệnh giá 20.000 đồng cho chị Shiri Sade xem và nói bằng tiếng Anh, đại ý rằng: “Đây là tiền tôi đã rút trong ví của cô ra”.

Tuy nhiên, hành vi rút tiền của Hiếu bị chị Shiri Sade phát hiện và khẳng định Hiếu đã lấy tiền của mình. Lúc này, Hiếu lén đưa số tiền vừa chiếm đoạt được ra sau lưng và nói với Huỳnh Viết Thu “cầm tiền nè” nhưng do bị “chậm tay” nên xấp tiền bị rơi xuống đất. Phát hiện số tiền của mình bị rơi, chị Shiri Sade nhặt lại nhưng bị hai đối tượng ngăn cản để Thu nhặt tiền rồi cả hai lên xe bỏ đi...

Tiến hành khám xét nơi ở của Đinh Xuân Hiếu, các TS thu giữ số tiền mà Hiếu đã chiếm đoạt của chị Shiri Sade. Qua kiểm đếm, số tiền mà 2 đối tượng Thu, Hiếu chiếm đoạt là 2 triệu đồng. Theo nhiều người, số tiền chiếm đoạt không có giá trị lớn nhưng hành vi đó đã “làm xấu” một Hội An đẹp đẽ trong mắt của du khách trong và ngoài nước. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc để những sự việc tương tự đừng xảy ra.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lat-tay-2-ga-xe-om-gian-tra-post269183.html