Lật tẩy chiêu trò của 'cửu vạn' pháo lậu

Rạng sáng 3-11, gia đình bà Nguyễn Thị P.T. (trú xã Tân Long, H. Hướng Hóa, Quảng Trị) choàng tỉnh khi lực lượng chức năng bất ngờ ập vào nhà kiểm tra. Chưa hiểu mô tê ra răng thì bà T. càng bất ngờ hơn khi thấy một người đàn ông đang ngáy pho pho trên tấm phản để trống lâu nay. Đèn điện bật sáng, người đàn ông 'ngủ nhờ' cũng lồm cồm ngồi dậy, kết thúc màn giả vờ đầy kịch tính.

Lực lượng BĐBP và Công an bắt quả tang 2 đối tượng Thiết và Thông cùng tang vật.

Lực lượng BĐBP và Công an bắt quả tang 2 đối tượng Thiết và Thông cùng tang vật.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 4 giờ ngày 3-11, lúc đó lực lượng Đồn BP Thuận và lực lượng nghiệp vụ BĐBP Quảng Trị phối hợp Công an huyện Hướng Hóa và Công an xã Tân Long thực hiện nhiệm vụ tuần tra phòng, chống buôn bán, vận chuyển pháo trên địa bàn. Khi tổ công tác đã đến đoạn liên thôn thuộc thôn Yên Thuận (xã Tân Long) thì phát hiện tại sân nhà bà Nguyễn Thị P.T. (không có hàng rào) có 1 nam thanh niên ngồi trên xe máy đang nổ máy để một người đàn ông khác bốc 1 bao gai lên xe. Thấy dấu hiệu khả nghi, tổ công tác liền tiếp cận kiểm tra thì nam thanh niên ngồi trên mô-tô rú ga bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ cùng tang vật là 20 hộp pháo lậu. Đối tượng còn lại nhanh chân chạy vào nhà bà T. trốn.

Lực lượng chức năng đã làm việc với bà T. và khi điện bật sáng, bà T. cùng người thân hoảng hốt khi thấy một người đàn ông đang ngủ say trên tấm phản giữa nhà. Bà T. xác nhận đó không phải là thành viên trong gia đình. Lúc này, người đàn ông mới “cắt cơn” ngáy, lồm cồm ngồi dậy theo tổ công tác. Đối tượng khai tên là Hà Xuân Thiết (1978, trú xã Tân Long); còn đối tượng chạy mô-tô thúc thủ trước đó là Nguyễn Thượng Thông (1990, trú xã Tân Long).

Khai thác nóng, Thiết khai nhận vào ngày hôm trước sang Lào mua chuối thì được một người đàn ông thuê bốc vác hai cục hàng giấu ở bãi hoang phía sau nhà bà T. cho 1 người vận chuyển với tiền công 400 ngàn đồng. Thông cũng khai được thuê chở với tiền công 1 trăm ngàn đồng, khi Thiết đang bốc bao hàng thứ nhất lên xe thì bị lực lượng chức năng phát hiện, cả hai bỏ chạy, thu trên xe 20 hộp pháo. Lực lượng chức năng tiếp tục tiến hành kiểm tra bãi trống phía sau nhà bà T., phát hiện thêm 20 hộp pháo hoa nổ và 20 bao pháo bi. Tổng cộng 40 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất và số pháo bi có trọng lượng 74kg. Lực lượng chức năng đã lập biên bản bắt quả tang đối với Thiết và Thông, chuyển cơ quan Công an tiếp tục điều tra.

Cũng trong mấy ngày qua, lực lượng BĐBP và Công an cũng liên tiếp bắt pháo lậu được chuyển từ bên kia biên giới về, được ngụy trang trong các loại hàng hóa khác. Trường hợp Bùi Thị Lân (trú xã Tân Long) bị bắt giữ tại khu vực đường mòn thôn Bích La Đông (xã Tân Thành, H. Hướng Hóa) là ví dụ. Chập tối 31-10, Đồn BP Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với các đơn vị của BĐBP Quảng Trị và Công an xã Tân Thành bắt quả tang bà Lân điều khiển mô-tô BKS 74H3-068x chở hàng như kiểu chở chuối buồng.

Nhưng bên trong là 38 hộp pháo hoa nổ. Trước đó, người phụ nữ này nhận được điện thoại của một người đàn ông, rồi theo hướng dẫn qua bên kia biên giới nhận pháo, chất lên xe rồi phủ nhiều lớp lá chuối bên ngoài. Hay như đối tượng Lê Cảnh Thanh (1995, trú Bích La Đông, xã Tân Thành) bị ĐBP CK quốc tế Lao Bảo phối hợp với CAX Tân Thành bắt quả tang giữa trưa ngày 2-11 dùng xe máy vận chuyển hơn 80kg pháo hoa nổ, loại 36 ống và 49 ống. Hiện trường là ngay bờ sông Sê Pôn, khi Thanh vừa chở pháo từ Lào sang. Điều đáng nói, các “cửu vạn” chỉ nhận số tiền công ít ỏi, từ vài trăm ngàn đến 1 triệu đồng nhưng sẽ phải trả cái giá đắt.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lat-tay-chieu-tro-cua-cuu-van-phao-lau-post269133.html