Lật tẩy màn kịch của 'Đại gia' chuyên doanh đặc sản rừng

Trong vai người đi buôn đặc sản rừng, Hà Trọng Long (1963) và Đỗ Như Tài (1960, cùng trú xã Xuân Tín, H. Thọ Xuân, Thanh Hóa) lân la làm quen chủ các cơ sở kinh doanh... phế liệu để lừa đảo. Cuối năm 2018, Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa (Nghệ An) tiếp nhận đơn trình báo của ông Trần Sỹ Bình (1977, trú xã Nghĩa Mỹ, TX Thái Hòa) về việc bị 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tài sản lên đến 200 triệu đồng.

Hai đối tượng tại CQĐT.

Theo trình bày của ông Bình, đầu tháng 12-2018, có một người ăn vận trang phục dân tộc thường xuyên lân la, thăm hỏi gia đình ông. Sau một thời gian, người này ngỏ ý nhờ ông Bình bán hộ 1 con trăn với giá 2 triệu đồng. Nhận lời của “vị khách người dân tộc” đang loay hoay tìm người mua thì có một vị dáng vẻ “đại gia” đến giới thiệu là người chuyên thu mua đặc sản rừng và hỏi ông Bình có gì thì mang bán. Thấy con trăn tại nhà ông Bình, “vị khách đại gia” đã hào phóng trả 3 triệu đồng nên ông Bình lập tức gật đầu. Phi vụ này, ông Bình được “bỏ túi” 1 triệu đồng “hoa hồng” nên rất phấn khởi.

Chừng 1 tuần sau, “vị khách dân tộc” lại thất thểu đưa một túi xương khỉ đến (thực chất là túi xương chó) để nhờ ông Bình bán với giá 3 triệu đồng. Ít ngày sau, “vị đại gia” lần trước lại tìm đến mua túi xương của ông Bình với giá 10 triệu đồng. Nhận 7 triệu đồng “hoa hồng”, ông Bình phấn khởi vô cùng và tiếp tục tin tưởng những “vị khách lạ” này. 3 ngày sau, vẫn là người đàn ông “dân tộc” tìm đến nhà ông Bình nhưng lần này ông mang đến 6 chiếc mật gấu rừng (thực ra là mật lợn) nhờ ông Bình bán hộ với giá 280 triệu đồng. Sau đó, “vị khách đại gia” này đến đặt vấn đề mua và còn mang máy “chuyên dụng” để thử mật đến kiểm tra chất lượng. Sau quy trình kiểm tra “KCS”, vị khách “đại gia” tuyên bố chất lượng mật gấu zin và ra giá 390 triệu đồng. Tuy nhiên, người này viện lý do không mang theo đủ tiền nên chỉ “đặt cọc” 15 triệu đồng, rồi niêm phong hàng lại hôm sau mang tiền đến trả sẽ lấy.

Sáng hôm sau, người đàn ông “dân tộc” quay lại nhà ông Bình đòi lại 6 túi mật với lý do có người ở Quế Phong mua giá 300 triệu đồng rồi. Tuy nhiên, do tiếc khoản “tiền hoa hồng” sắp tuột khỏi tay nên ông Bình ngỏ ý mua lại với giá cũ là 280 triệu thì người này đồng ý. Vét hết toàn bộ gia sản, ông Bình gom được 200 triệu đồng giao cho người này rồi xin ghi nợ 80 triệu đồng. Mấy ngày sau, liên lạc mãi với người bán mật gấu để trả tiền nợ nhưng không được. Mang mật gấu đi hỏi thì mới hay đó là mật lợn. Ông Bình thất thểu đi trình báo CA.

Nhận đơn trình báo của bị hại, CATX Thái Hòa nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo mới xuất hiện trên địa bàn nên xác lập Chuyên án 118L để đấu tranh. Sau một thời gian điều tra, ngày 23-12-2018, BCA đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Hà Trọng Long (1963) và Đỗ Như Tài (1960). Tiếp tục xác minh, các trinh sát (TS) phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đang thuê nhà nghỉ trên địa bàn TX Thái Hòa nên kiểm tra hành chính. Tại đây, các TS thu giữ tang vật gồm 1 con trăn, 1 túi xương và 1 bộ trang phục dân tộc. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận, do không có công ăn việc làm, không có tiền tiêu xài nên dựng lên màn kịch để đi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Để “câu mồi”, chúng sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền để lấy lòng tin, sau đó “thả mồi câu cá lớn”. Bước đầu cơ quan CA xác định, với thủ đoạn trên, 2 đối tượng đã thực hiện trót lọt gần 10 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở khắp các huyện như Quỳ Hợp, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Thái Hòa...

Hiện, chuyên án đang được CATX Thái Hòa đấu tranh, mở rộng. CATX Thái Hòa cũng khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần cảnh giác đối với các đối tượng có phương thức, thủ đoạn lừa đảo tương tự, kịp thời thông báo với cơ quan CA để kịp thời xử lý. Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT CATX Thái Hòa thông báo cho những bị hại bị 2 đối tượng này lừa đảo với thủ đoạn trên đến trình báo với Đội Cảnh sát Hình sự CATX Thái Hòa để cung cấp thông tin.

DƯƠNG HÓA

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_200580_.aspx