Lật tẩy thủ đoạn tinh quái của kẻ gieo rắc 'cái chết trắng'

Thuê nhà trọ trên địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu để thực hiện hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Dương Văn Bảo (1990, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) dù giở thủ đoạn rất tinh quái, nhưng vẫn bị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (CSMT), CAQ Liên Chiểu chặn đứng sau nhiều ngày xác lập chuyên án đấu tranh.

Thuê nhà trọ trên địa bàn P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu để thực hiện hành vi buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, đối tượng Dương Văn Bảo (1990, trú P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) dù giở thủ đoạn rất tinh quái, nhưng vẫn bị lực lượng Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy (CSMT), CAQ Liên Chiểu chặn đứng sau nhiều ngày xác lập chuyên án đấu tranh.

Số ma túy Bảo mua về để bán cho các con nghiện.

Khoảng 2 tháng trước, Bảo đến thuê phòng trọ tại đường Đỗ Năng Tế (tổ 88, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu). Do có những hành tung khá bất minh, cụ thể là đi sớm, về khuya, lại có nhiều thanh niên lạ lui tới nên nhân dân trong khu vực nghi ngờ, báo cho cơ quan CA. Tiếp nhận nguồn tin của người dân, Đội CSMT đã cùng CAP cắt cử trinh sát theo dõi Bảo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 1 tháng bám cơ sở, các trinh sát xác định Bảo là đối tượng có hành vi buôn bán chất ma túy nên báo cáo lãnh đạo đội đề xuất lãnh đạo CAQ lập Chuyên án 618B đấu tranh vào giữa tháng 6-2018. Lập tức, một tổ trinh sát được cắt cử theo sát hành tung của Bảo.

Theo các trinh sát, sau khi nắm chắc nguồn tin trong ngày 25-6 Bảo sẽ “ăn hàng”, Thượng tá Nguyễn Phước Tốt - Phó trưởng CAQ, trưởng BCA chỉ đạo các tổ công tác bám sát cơ sở, quyết đấu tranh nhanh làm rõ hành vi phạm tội của Bảo. Không ngoài dự đoán, ngày hôm đó Bảo có giao dịch trao đổi, mua bán (nghi là ma túy) trên địa bàn Q. Thanh Khê và P. Hòa Minh (Liên Chiểu) nên lãnh đạo BCA chỉ đạo trinh sát theo dõi chặt, quyết định bắt gọn mẻ lưới. Đầu giờ chiều cùng ngày, Bảo bước ra khỏi phòng trọ, các trinh sát đã bí mật bám đuôi. Sau khi đi qua nhiều địa điểm, tuyến phố, Bảo bắt đầu thực hiện cú giao nhận hàng. Các trinh sát cho hay, hành vi giao nhận hàng của Bảo với các đối tượng có liên quan thực hiện trong vụ án này hoàn toàn mới mẻ so với những đối tượng ma túy khác trước đây mà lực lượng từng đấu tranh, vây bắt. Bình thường, đối tượng ma túy luôn tìm một vị trí, địa chỉ kín đáo, không có người qua lại để giao nhận hàng, nhưng Bảo thì khác. “Cụ thể, trong quá trình Bảo di chuyển qua các tuyến phố, Bảo chọn tuyến đường bên trên cầu Rồng làm điểm giao dịch. Khoảng 14 giờ, anh em trinh sát thấy Bảo vừa di chuyển xe vừa quăng gói nhỏ (sau này bị bắt cơ quan CA xác định là tiền – PV) qua cho một đối tượng cũng đang điều khiển mô-tô trên cầu rồi đi tiếp. Giao tiền xong đến 17 giờ cùng ngày, Bảo tiếp tục quay trở lại vị trí này và được một đối tượng ném cho một túi (ma túy). Điều này cho thấy, trong quá trình thực hiện hành vi mua bán chất ma túy, Bảo và các đối tượng đã rất ma lanh, tính toán kỹ cách thức để hành động” – một trinh sát kể.

Đối tượng Bảo trong chuyên án.

Sau khi đã “ăn hàng”, Bảo trở về lại nhà trọ chia thành từng gói nhỏ đến 23 giờ 30 cùng ngày tiếp tục di chuyển đến đường Hoàng Hoa Thám. Tại đây, Bảo gặp một cô gái. Trong chớp nhoáng, Bảo giao cho cô gái này một túi đồ rồi quay về nhà. Xác định đây là số “hàng” Bảo vừa giao dịch ở khu vực cầu Rồng trước đó, nên Ban chuyên án quyết định chia làm 2 tổ - một tổ theo Bảo và một tổ bám theo cô gái nhận túi hàng từ Bảo. Qua hội ý, đúng 1 giờ 40 ngày 26-6, tổ trinh sát đã ập vào phòng trọ của Bảo kiểm tra hành chính và phát hiện Bảo đang cất giấu một gói ma túy dạng nén. Đấu tranh tại chỗ, Bảo khai nhận túi hàng trước đó giao cho cô gái tại đường Hoàng Hoa Thám là ma túy Bảo mua của một người thường gọi là Méng (không rõ địa chỉ) nên Ban chuyên án ra lệnh tổ trinh sát còn lại đưa cô gái (hiện ở K86 Hoàng Hoa Thám) lên vận động giao túi hàng Bảo đã gửi. Qua kiểm tra, BCA xác định tổng cộng số ma túy là 50 gam. Qua làm việc và test thì phát hiện cô gái âm tính với ma túy, và cô khai rằng, mình có quen biết với Bảo là đúng, còn túi đồ Bảo gửi chỉ nói nhờ cất dùm chứ không hề biết bên trong có ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành đấu tranh mở rộng để kết thúc chuyên án.

Thượng tá Nguyễn Phước Tốt cho biết, việc phá được chuyên án này của lực lượng CS ma túy đã để lại ấn tượng rất tốt trong lòng nhân dân khu vực tổ 58, P. Hòa Minh nói riêng, Q. Liên Chiểu nói chung. Để thực hiện thành công vụ án, CAQ cũng đã chỉ đạo các tổ trinh sát phải tận tụy, hy sinh bản thân để ngày đêm theo sát đối tượng, quyết tâm ngăn chặn “mầm độc” mà đối tượng đang gieo rắt “cái chết trắng” cho xã hội. Đây cũng là chiến công lực lượng CSMT Q. Liên Chiểu gặt hái được trong tháng cao điểm thực hiện tháng hành động đấu tranh với tội phạm ma túy theo chỉ đạo của giám đốc CATP (1-6 đến nay).

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_191581_.aspx