Lâu lâu, 'cô Kỳ' lại bất ngờ đóng phim

Cũng phải khá lâu rồi, Lý Nhã Kỳ (vẫn được gọi vui vui là 'cô Kỳ') mới lại đóng phim, mà là phim hợp tác quốc tế. Khán giả trong nước gần như 'quên mất' một Lý Nhã Kỳ trong vai trò diễn viên, chỉ nhớ cô là doanh nhân mặc đẹp, cứ đến mùa là đi dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp mà thôi.

Đúng như tính chất vốn thích “hoành tráng” của mình, lần này, cô Kỳ mời hẳn diễn viên Hàn Quốc mà khán giả Việt rất quen mặt, quen tên để đóng phim cùng mình.

Mời hẳn con nhà “trâm anh thế phiệt” tham gia phim

Tác phẩm điện ảnh Việt - Hàn mang tên “Thiên đường” với sự tham gia của dàn diễn viên đình đám Jo Han Sun, Lý Nhã Kỳ, Kim Tuyến… đã bước vào giai đoạn tiền kỳ. Tuy nhiên, đến sáng 10-9, nhà sản xuất bộ phim là Ivonk Pictures, bà Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân bất ngờ công bố nam chính mới là Han Jae Suk thay cho Jo Han Sun.

Đây là thông tin làm nhiều người bất ngờ xen lẫn vui mừng. Bởi Han Jae Suk là cái tên rất quen mặt với khán giả Việt khi từng đảm nhiệm vai nam chính trong bộ phim làm mưa làm gió màn ảnh Việt những ngày phim Hàn mới tạo thành trào lưu châu Á là “Giày thủy tinh”.

Sau “Giày thủy tinh”, Han Jae Suk cũng đóng thêm một vài phim khác như “Cô gái mặt trời”, tham gia dự án phim Hàn - Trung rất được yêu thích là “Chuyện tình hoa Tử đằng” đóng cùng Lâm Tâm Như, anh cũng hợp tác với nữ diễn viên Trương Bá Chi trong một dự án phim điện ảnh. Khoảng 5 năm gần đây, Han Jae Suk ít đóng phim nhưng tại showbiz Hàn, anh vẫn được xem là ngôi sao hạng A với phong độ diễn xuất ổn định, không scandal và luôn được khán giả yêu quý suốt hơn 20 năm.

Có một điều mà ít người biết là Han Jae Suk rất kín tiếng, nhưng xuất thân từ gia đình “trâm anh thế phiệt” xứ Kim Chi. Anh là con trai của cựu phó chủ tịch tập đoàn Kia Motors – một hãng danh tiếng tại Hàn và có quy mô toàn cầu. Đó là lý do vì sao khi nổi tiếng, các diễn viên khác phải tranh thủ nhận nhiều dự án phim ảnh, tiếp tục đẩy tên tuổi thì Han Jae Suk có vẻ như chẳng cần vội vàng nâng tầm ảnh hưởng của mình thêm nữa ở giới giải trí.

Lý Nhã Kỳ trước nay vốn có nhiều mối quan hệ thân thiết với những người nổi tiếng khu vực và thế giới, cô từng vài lần mời được Xa Thi Mạn - Ảnh hậu của điện ảnh Hồng Kông sang Việt Nam, nhưng mời được tài tử Han Jea Suk đóng phim cùng lần này quả là chuyện “không đùa được đâu” của cô Kỳ.

Lý Nhã Kỳ đã rất lâu mới quay trở lại đóng phim.

Hi vọng thành hiện tượng giống “Tuổi thanh xuân” thứ hai?

Được biết, trong phim “Thiên đường”, Han Jae Suk đóng vai Quang Kha, chàng họa sĩ si tình và là người chồng màn ảnh của Thiên Di (Lý Nhã Kỳ thủ vai). Trước đây, nhân vật này được ấn định cho Jo Han Sun. Trả lời về sự thay đổi trước giờ G, nhà sản xuất Nguyễn Hoàng Hạnh Nhân chia sẻ: “Hợp đồng ban đầu đã ấn định ký kết với tài tử Jo Han Sun, nhưng anh gặp trường hợp bất khả kháng, phải kéo dài lịch đóng phim cho một dự án từ trước đó”.

Về phía Han Jae Suk, anh cho biết bản thân và Cty quản lý đã tìm hiểu rất kỹ lưỡng về kịch bản “Thiên đường” và người bạn diễn Lý Nhã Kỳ trước khi nhận vai. Đặc biệt, chính anh còn khẳng định rằng rất mong nhanh chóng đến ngày được đóng phim tại Việt Nam. Tài tử SN 1973 cũng hi vọng có một sự kết hợp tốt với Lý Nhã Kỳ giống như các dự án anh từng làm với Lâm Tâm Như hay Trương Bá Chi. Phim điện ảnh “Thiên đường” sẽ chính thức bấm máy vào tháng 10-2018 tại TP HCM và Đà Lạt.

Tài tử Han Jae Suk gây bất ngờ khi đồng ý đóng chính trong phim của Lý Nhã Kỳ

Với bản thân Han Jae Suk mà nói, không có gì phải nghi ngờ về thực lực diễn xuất của nam tài tử này, khán giả Việt Nam vì thế đang có nhiều đón đợi. Họ hi vọng rằng, phim sẽ tạo được hiệu ứng tốt như trường hợp của “Tuổi thanh xuân” những năm trước. Khi xu hướng phim hợp tác đang ngày một nhiều hơn, cơ hội để khán giả được xem những tên tuổi nổi tiếng của điện ảnh châu Á đóng phim trong nước không còn quá xa vời nữa.

Nhưng bên cạnh niềm hi vọng, cũng không ít người băn khoăn về về sự ăn ý của hai diễn viên chính. Bởi Lý Nhã Kỳ cũng lâu lâu rồi không tham gia đóng phim, nhất là cô lại vào vai chính – linh hồn của phim điện ảnh. Ngoài việc cần rất nhiều kỹ năng, phim hợp tác cũng cần sự ăn ý của hai ê kíp từ hai quốc gia khác biệt, bởi thế, những lo ngại cho cô Kỳ của khán giả ở thời điểm này không thừa.

Thêm nữa, nếu ở “Tuổi thanh xuân”, vai diễn của Kang Tea Oh – diễn viên Hàn Quốc đóng vai một người Hàn làm việc tại Việt Nam, dễ chấp nhận nếu có thể có độ vênh về ngôn ngữ và cách thể hiện, thì lần này vai diễn của Han Jae Suk lại là người Việt. Khán giả đang băn khoăn về việc ê kíp phim sẽ xử lý hướng bất đồng ngôn ngữ ra sao? Nếu kịch bản không thật chặt chẽ và thú vị, sự vênh về ngôn ngữ và lối diễn có thể lại càng lộ rõ hơn nữa. Vì là phim điện ảnh, nên gần như không có thời gian để khán giả “quen” với độ vênh nếu có.

Dẫu sao, động thái công bố về dự án phim mới lần này vẫn đậm chất “cô Kỳ”: Bất ngờ, và phải thật sang, thật nổi. Sự quay trở lại của Lý Nhã Kỳ ở mảng phim ảnh, sự xuất hiện của tài tử Hàn Quốc là những yếu tố để công chúng yêu phim truyền hình trong nước hết sức đón đợi. Những năm gần đây, phim điện ảnh trong nước ngày càng nâng tầm về chất lượng nội dung, sự đầu tư và các cảnh quay mãn nhãn. Cứ chờ xem, Cô Kỳ sẽ làm thế nào với dự án trở lại phim ảnh lần này. Bởi đúng như tính cách, Lỹ Nhã Kỳ đã không làm thì thôi, làm là phải “chơi lớn”, đáng chờ lắm chứ!.

Nam Dương

Nguồn PL&XH: http://phapluatxahoi.vn/lau-lau-co-ky-lai-bat-ngo-dong-phim-122120.html